1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Hiệp Nội San

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doc-kiem-cau-bai, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    NgoỏĂi hiỏằ?u này nghe câng hay 'ỏƠy. Mà kỏằf ra nhỏƠt KHC thơ câng không có gơ sai, mỏƠy ai trong KHC này biỏt nỏƠu fn, mà biỏt nỏƠu fn thơ mỏƠy ai nỏƠu ngon hặĂn 'ặỏằÊc ThĂnh cô. ThĂnh cô tiỏp tỏằƠc chỏằâng tỏằ tài nfng này 'i, 'ỏằf mỏằi ngặỏằi công nhỏưn, tuỏĐn sau chỏằâng tỏằ luôn nhâ!
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    NgoỏĂi hiỏằ?u này nghe câng hay 'ỏƠy. Mà kỏằf ra nhỏƠt KHC thơ câng không có gơ sai, mỏƠy ai trong KHC này biỏt nỏƠu fn, mà biỏt nỏƠu fn thơ mỏƠy ai nỏƠu ngon hặĂn 'ặỏằÊc ThĂnh cô. ThĂnh cô tiỏp tỏằƠc chỏằâng tỏằ tài nfng này 'i, 'ỏằf mỏằi ngặỏằi công nhỏưn, tuỏĐn sau chỏằâng tỏằ luôn nhâ!
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc vì đã bỏ lỡ nhiều dịp offline của KHC. Thời gian này và cả sắp tới nữa kỳ thực MUT có nhiều việc bận nên ko biết có dịp nào tham gia cùng mọi người nữa ko :"> Sinh nhật Heo muội MUT nhất định sẽ cố gắng đến bằng được! Hihihi... Hi vọng sớm được gặp lại mọi người! :x
    Ah quên, cảm ơn KHC (cảm ơn chung cả cốc cho trịnh trọng) về chữ Nhẫn và chữ Tâm nhé! MUT đem hai chữ đấy về treo lên, ai đến nhà cũng bảo đẹp rồi hỏi viết chữ ở đâu thế! Cảm ơn TIO vì hôm đấy đã coi MUT là người nhà mà...!!! Cơ khổ, chả biết cảm ơn thế nào cho phải :">
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc vì đã bỏ lỡ nhiều dịp offline của KHC. Thời gian này và cả sắp tới nữa kỳ thực MUT có nhiều việc bận nên ko biết có dịp nào tham gia cùng mọi người nữa ko :"> Sinh nhật Heo muội MUT nhất định sẽ cố gắng đến bằng được! Hihihi... Hi vọng sớm được gặp lại mọi người! :x
    Ah quên, cảm ơn KHC (cảm ơn chung cả cốc cho trịnh trọng) về chữ Nhẫn và chữ Tâm nhé! MUT đem hai chữ đấy về treo lên, ai đến nhà cũng bảo đẹp rồi hỏi viết chữ ở đâu thế! Cảm ơn TIO vì hôm đấy đã coi MUT là người nhà mà...!!! Cơ khổ, chả biết cảm ơn thế nào cho phải :">
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  5. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, cô Liss lại vừa lên thớt Người thứ Tư, theo đúng truyền thống thì Cốc nhà sắp được tuý luý một bữa .
    "Khổ" chủ định bao giờ zị
  6. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, cô Liss lại vừa lên thớt Người thứ Tư, theo đúng truyền thống thì Cốc nhà sắp được tuý luý một bữa .
    "Khổ" chủ định bao giờ zị
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Sẽ đãi sẽ đãi KHC một bữa chứ! Trốn sao được :"> mà ai lại trốn ^_^ ??? hihii
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Sẽ đãi sẽ đãi KHC một bữa chứ! Trốn sao được :"> mà ai lại trốn ^_^ ??? hihii
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Sang đọc bên Nhật Ký thấy chiến nhau ghê quá, mình đếch quan tâm, bụng mình rộng rãi thật nhưng chỉ thích hợp chứa những cái gì có liên quan đến hai chữ "thực phẩm". Lên kia cãi nhau làm cái mẹ gì, tốn tiền lên net, tốn thời gian, lại còn chuốc vào mình cái bực nữa, tiền đấy cứ để mà tẩm bổ có phải ngon không? Hôm nay nghe lệnh toàn Cốc kháng chiến của heo tỷ, nhưng cảm thấy chuyện đấy so với ăn uống thì khác một trời một vực, nên không có nhã hứng để chiến nhau lắm, xin lỗi heo tỷ, mời đệ đi ăn thì đệ đi, còn đánh nhau có rước kiệu đệ cũng không tham gia đâu, đành tự thủ bàng quan, toạ sơn quan hổ đấu vậy.
    Thế nên gần ngày mùng 8 tháng 3 @wildchild lấy một bài "Cáp Mô thi"(thơ con cóc) của.. người khác tặng mấy chị em. Kính mong chị em có gì gì từ từ ngồi xuống, uống miếng nước, ăn miếng bánh, nói chuyện thân mật đừng có sồn sồn tốc váy xách dép vừa chạy vừa chửi nhau nữa, các cụ có câu, em không nhớ rõ hình như là hàng họ khoe ra, thối tha đậy lại.
    Hôm nay (gần) ngày tám tháng ba
    Chị em phụ nữ (KHC) lượn ra lượn vào. ​
    Kính chị em mấy chung ! Đi ăn đêêêêêêêê !!!!!!!!!!!!!!!!
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 06/03/2004
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Sang đọc bên Nhật Ký thấy chiến nhau ghê quá, mình đếch quan tâm, bụng mình rộng rãi thật nhưng chỉ thích hợp chứa những cái gì có liên quan đến hai chữ "thực phẩm". Lên kia cãi nhau làm cái mẹ gì, tốn tiền lên net, tốn thời gian, lại còn chuốc vào mình cái bực nữa, tiền đấy cứ để mà tẩm bổ có phải ngon không? Hôm nay nghe lệnh toàn Cốc kháng chiến của heo tỷ, nhưng cảm thấy chuyện đấy so với ăn uống thì khác một trời một vực, nên không có nhã hứng để chiến nhau lắm, xin lỗi heo tỷ, mời đệ đi ăn thì đệ đi, còn đánh nhau có rước kiệu đệ cũng không tham gia đâu, đành tự thủ bàng quan, toạ sơn quan hổ đấu vậy.
    Thế nên gần ngày mùng 8 tháng 3 @wildchild lấy một bài "Cáp Mô thi"(thơ con cóc) của.. người khác tặng mấy chị em. Kính mong chị em có gì gì từ từ ngồi xuống, uống miếng nước, ăn miếng bánh, nói chuyện thân mật đừng có sồn sồn tốc váy xách dép vừa chạy vừa chửi nhau nữa, các cụ có câu, em không nhớ rõ hình như là hàng họ khoe ra, thối tha đậy lại.
    Hôm nay (gần) ngày tám tháng ba
    Chị em phụ nữ (KHC) lượn ra lượn vào. ​
    Kính chị em mấy chung ! Đi ăn đêêêêêêêê !!!!!!!!!!!!!!!!
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 06/03/2004

Chia sẻ trang này