1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiệm lời

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi yendieu, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Kiệm lời

    Gửi chú em Hải Dương,

    Hôm nay nhận được 5 cú PM của chú, chị hình như trả lời 3. Vậy mà chú vẫn chưa vừa lòng, vẫn bảo chị kiệm lời.

    Chị biết chú đang buồn và có nhiều tâm sự. Tiếc rằng chị vốn kém khoa tâm sinh lý đàn ông nên chẳng thể an ủi và chia sẻ với chú được.

    Có những lúc nửa đêm về sáng chú bắt gặp chị lang thang box nọ box kia. Chị đọc nhiều, viết ít, chỉ có thế thôi.

    Kiệm lời. Có thể chú nói đúng. Cũng có thể không. Hay là chú cứ viết tâm sự vào đây, để những bạn trẻ khác có nhiều điều kiện và thời gian hơn có thể chia sẻ với chú, và biết đâu, chị lại viết nhiều hơn cho chú thì sao?

    Chúc chú một ngày vui vẻ,
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thư trả lời của tôi thường ngắn, chỉ một chữ.
    Mong rằng tất cả mọi người ai đã gửi tin nhắn ĐT cho tôi mà không được hồi âm, ai đã gửi PM cho tôi mà không thấy trả lời, ai đã gửi email mà chỉ nhận được một chữ gọn lỏn ở tiêu đề, hãy hiểu giúp cho một người kiệm lời nhé.
    Hãy yên tâm rằng tôi đã đọc tất cả tin nhắn, email, thư của các bạn, những người yêu quý và yêu thương tôi. Chỉ vì, một ngày nào đó, tôi sẽ hồi âm tất cả mọi người, thật dài, thật thắm thiết, theo cách của riêng tôi. Có thể là một thread, có thể là một bài thơ, hoặc một điều gì đó rất bất ngờ.
  3. MRhong

    MRhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Có thể ???
    Mỗi người một việc, một địa vị khác nhau trong công việc.
    Nhưng..........
    Hãy bớt chút thời gian đi mà.
    Chú mong Chị
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng
    Tôi mệt. Đầu như muốn nổ tung vì trăm nghìn nỗi lo không người chia sẻ. Gọi điện cho anh đồng nghiệp cũ nấu cháo ĐT di động hơn một tiếng. Anh khuyên nên dứt điểm và đừng để tình cảm vấn vương.
    Khổ một nỗi, tâm hồn người phụ nữ vốn yếu đuối và vị tha. Lạc quan và nhiều niềm tin vào cuộc sống, tôi đã nghĩ và luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ thay đổi, sẽ sống tốt hơn. Tôi đã cho cô ấy rất nhiều cơ hội, đã gửi gắm niềm tin, và đã truyền đạt bao kinh nghiệm, kiến thức. Chỉ một điều, tôi chẳng bao giờ có thể truyền được, đó là tình yêu và sự đam mê công việc, là tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến.
    Bởi một quyết định làm đau lòng cho cả hai sẽ khiến tôi căng thẳng lắm.
    Bởi tôi không còn chọn lựa nào khác.
    Em hãy hiểu cho tôi. Đêm nay tôi không muốn chat. Tôi đã không muốn chat từ lâu lắm rồi. Em hãy viết lên đây, để những cô gái khác, những cô mà có nhiều thời gian hơn tôi, và cũng có lẽ trẻ trung đáng yêu hơn tôi, sẽ run rẩy gõ từng con chữ trên bàn phím để trả lời cho em.
    Tin tôi đi, rồi sẽ có một cô gái nào đó đồng điệu và chia sẻ với em thôi mà.
  5. Linhnamesd

    Linhnamesd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi sao thuc muon thế , có nấu cháo vơi anh ko
  6. james_bond_007

    james_bond_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Chị tiết kiệm lời mà đòi làm thơ, đã là nhà thơ thì ko nên như vậy, hãy để cho lòng mình mở cửa đón những ánh hào quang đang đến.. thế thì mới có những vần thơ hay.
    Chú có vài lời góp ý mong chị thông cảm....
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 9:30, chị vẫn ở văn phòng một mình để làm việc.
    Cả ngày của chị là những buổi meeting, chỉ có buổi tối mới ở một mình để xử lý công việc.
    Buổi chiều chị đã họp ở Grand Ball Room của Legend Hotel, cùng với 3 staff chị trình bày kế hoạch với giám đốc Châu Á, giám đốc tiếp thị Châu Á Thái Bình Dương, cùng 60 nhà phân phối của khách hàng. May là suốt buổi trình bày chị không dùng một từ tiếng Anh nào chen vô cả, và cuối cùng sau khi phát biểu xong thì 60 nhà phân phối kia mặt cứ ngây như phỗng , vì không tin bài phát biểu giới thiệu chương trình chuyên nghiệp và gọn gàng đến như vậy. (Vì chị trợ lý của chị chuẩn bị tốt thôi, và nhờ các bạn khác trong đội đã hỗ trợ chị rất nhiều để có thể trình bày tốt)
    Cùng staff và khách hàng chị dùng tối ở Legend, rồi chỉ ăn có nửa buổi, quay về văn phòng meeting với staff khác. Không đủ kiên nhẫn đợi taxi, chị đã đi bộ về văn phòng dưới trời mưa lất phất (ơn trời, đường cũng không xa lắm, và chị đi bộ cũng khỏe).
    Họp xong, chị cho staff đó về, ở lại check mail và lại làm việc tiếp, vì có quá nhiều mail gửi đến trong lúc chị ra ngoài.
    Một ngày bình thường của chị dài như thế, đó là chưa kể đến buổi đêm. Lẽ ra hôm nay chị sẽ giúp một chị bạn escot một VIP từ sân bay về khách sạn và giúp thông dịch, song đuối quá chị đã từ chối.
    Đừng trách chị kiệm lời. Cũng đừng trách chị hờ hững. Nếu một ngày nào đó chú có dịp nhìn lịch làm việc của chị, chú sẽ hiểu.
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chị không đòi làm thơ, mà là chị làm thơ.
    Chị không phải là nhà thơ, chị chỉ là người làm thơ.
    Chị không chỉ làm thơ mà còn làm nhiều chuyện khác. Suỵt,
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Giận
    Giận, tôi cũng không nói.
    Trừ phi là quá giận.
    Vì tôi biết, hậu quả của sự giận dữ lớn hơn rất nhiều nguyên nhân gây ra nó.
    Vì tôi là một phụ nữ trưởng thành.
    Vì tôi là một phụ nữ biết kiềm chế.
    Vì tôi hiểu và thông cảm cho tất cả những người gây ra cho tôi sự phiền muộn, bực dọc.
    Vì tôi biết, họ không ý thức được đang làm buồn người khác.
    Vì tôi biết, họ chẳng chủ đích làm tôi buồn.
    Một ngày nào đó, vì một nguyên nhân nào đó, tôi sẽ kể em nghe.
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Beeing tough and demanding- Phát xít kiểu mới
    Hôm nay tôi lại họp team. 2 "em" bị- hay được mời vào phòng họp để giáo huấn.
    Bị hay được, tôi không biết các em sẽ cảm nhận thế nào, riêng mình, tôi tự tin rằng, chính làm một người khó tính và yêu sách sẽ giúp các em phát triển.
    Tạm gọi là em, dù rằng về tuổi tác tôi còn kém cả hai. Tạm gọi là em, dù rằng về một số mặt nào đó, tôi non kém hơn "chúng". Song trong công việc, tôi tự tin rằng các em chỉ là những người chập chững vào nghề. Và tôi tin rằng, chỉ có làm việc với tôi, chỉ có bị tôi "hành hạ", các em mới trưởng thành, dù rằng đó là một quá trình rất cam go và đầy khổ ải.
    Tôi biết, có những lúc tôi rất khó tính.
    Có những lúc tôi gần như nổi khùng lên vì một việc làm sai không đáng có của team.
    Bởi vì áp lực quá lớn đè nặng lên đôi vai nhỏ bé.
    Bởi vì, chưa bao giờ tôi chia sẻ cùng các em lý do vì sao tôi phải khó tính và đòi hỏi như vậy.
    Đó là, lỗi của tôi. Đó là vì người khác chưa hiểu được tâm tư tình cảm của manager. Lỗi tại tôi phần lớn. Vì tôi kiệm lời và tôi tưởng rằng ai cũng hiểu và thông cảm được với mình. Mà tôi không chia sẻ, tôi không tâm sự, tôi chẳng nói ra, thì làm sao họ biết mà chia sẻ với tôi chứ??
    Ngày hôm nay, một ngày mà tôi và các em cùng học. Các em học ở tôi sự từng trải, kinh nghiệm, kiến thức, bài học giao tiếp, cách thức làm việc. Tôi học từ các em kỹ năng quản lý, kỹ năng huấn luyện, và một số điều khác nữa.
    Hãy hiểu cho tôi. Khi tôi khó tính, đó là lúc tôi muốn các em phát triển.
    Khi tôi họp phê bình, là lúc tôi muốn các em học tập.
    Khi tôi viết mail huấn luyện, là lúc tôi muốn các em được tiến bộ.
    Nếu tôi không là một manager đầy lòng nhân ái, vị tha, và trách nhiệm, ắt hẳn tôi không phải nhọc công coaching các em, ắt hẳn tôi chẳng cần phải làm mất lòng vì những bài training dằng dặc.
    Mong em hãy biết rằng, trong nội bộ, có thể tôi la, mắng, chửi, nhưng ở bên ngoài, với các phòng ban khác, với sếp, tôi vẫn luôn là người bảo vệ cho các em, cho chúng ta.
    Mong em hãy hiểu, tôi luôn muốn vì một tập thể vững mạnh.
    Mong em hãy thông cảm, vì tôi mà cố gắng vươn lên.
    Nếu tôi không biết tự đòi hỏi ở chính mình, không có những nghị lực phi thường, ắt hẳn tôi sẽ không có được như ngày hôm nay.
    Tôi biết, về tuổi đời tôi còn nhỏ bé. Về cuộc sống tôi còn nhiều thứ cần phải học. Những gì tôi mang đến cho các em ngày hôm nay, dù với hình thức nào, dù nó có làm các em đau lòng, hay khó chịu, đó là cách tốt nhất mà tôi có thể cho các em, vào thời điểm này.
    Hãy hiểu và thương yêu hơn manager của mình, các em nhé.

Chia sẻ trang này