1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiệm lời

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi yendieu, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chủ topic Kiệm lời tịt luôn rồi. Lý do: có 2 lý do:
    1- Bận rộn. (trước giờ vẫn than thế, mà vẫn viết đều đều)
    2- Viết blog, nghiện viết blog. Trang chủ của chủ topic đây
    http://360.yahoo.com/yenverydieu
    Nhớ mở font tiếng Việt bằng cách:
    Tool/option/accessible/ ignore font type
    thì sẽ đọc được tốt nhé, chú em Hải Dương.
  2. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hix,dạo qua blog của bác phần nào giải thích tại sao yenruou lại bỏ rơi topic này,giờ yenruou đã ko còn kiệm lời nữa mà thay vào đó là..."quá lời" rùi nhỉ (tức là nhiều lời quá đó). Vậy bạn có thể share chút lời cho box HD chúng ta không nhỉ?rất mong sự đóng góp trở lại của bạn.
    Thanks !!!
    Được dark_cloud sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 18/01/2007
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Kiệm lời không có nghĩa là ít nói chú ạ. Người ta bảo là ít lời. Kiệm lời là nói những gì cần thiết.
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Nói những gì maình cần nói. Làm những gì mình cần làm. Đó có phải là ngụ ý??????????????????
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chị Dậu thế kỷ 21
    Khi bắt đầu cái topic này, tôi hơi run tay. Vì tôi không quen biết chị Dậu mấy. Hồi nhỏ đọc sách ông Hoan, ông Tố, có phần không hiểu. Hiểu mơ màng hoặc không thấy hay. Hồi đọc là ở cái tuổi không (dám) mê văn hiện thực. Nhưng vẫn nhớ chị Dậu bán chó bán con lấy tiền nuôi chồng, hoặc đóng thuế cho chồng. Nhớ cảnh quan trên quờ quạng chị, và chị bước ra ngoài trong đêm tăm tối.
    Chị Dậu thế kỷ 21 thì tôi quen nhiều. Có chị thì có chồng, có con. Có chị thì có bồ. Có chị cũng chưa có gì. Điểm chung nhất là chị Dậu thế kỷ 21 chăm. Chị miệt mài làm lắm. Chị Dậu 21 cũng hiền, cũng có phần cam chịu. Có khi, chị muốn đánh, muốn chửi, muốn tát tai,... nhưng chị chỉ nhỏ nhẹ nói, "Lần sau không thế nữa". Có khi, chị Dậu thất vọng lắm. Chị chỉ ngồi mỉm cười, và tếu táo kể một câu chuyện gì đó; khiến người đối diện không thể biết được những cảm xúc trong lòng chị. Có khi chị buồn lắm, chị chỉ nói với chung quanh rằng, "Tôi đang buồn, xin đừng quấy rầy tôi"
    Và chị Dậu này có thể uống rượu, chị Dậu kia có thể hút thuốc, chị khác thì không làm gì, chỉ vùi đầu xem phim,... Song tất thảy, những chị Dậu mà tôi thấy, đều nói ra, hoặc lẳng lặng chứng tỏ một thông điệp, "I am a super woman".
    Không ai buộc họ phải là những chị Dậu thế kỷ 21. Không ai buộc họ phải trở thành những nữ siêu nhân. Họ cũng có quyền khóc, có quyền cào cấu cắn xé, vật lộn như điên như hai người phụ nữ đánh ghen vì một người đàn ông cà tàng chạy xe ôm ngoài phố tôi gặp hôm qua.
    Người phụ nữ tôi thương mến ơi. Thương đến nao lòng cái sự chịu đựng. Thương đến khâm phục ý chí vượt khó. Nàng ơi, hãy có khi để mềm yếu làm chính mình hãy còn là người phụ nữ của thế kỷ 21.
    (Xem thêm các bài khác tại http://360.yahoo.com/yenverydieu/ )
  6. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Nhân thể Show Blog!!!
  7. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Show Blog mà không để lại link thì Show cái gì vậy chú
  8. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hí hí! Ý iem là chị Yến... Điêu... Điệu cơ bác ạ!
    Hay em cũng đú tí nhể: http://360.yahoo.com/mrquangcanh
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Có một dòng sông đã qua đời
    Hôm nay đi làm về thấy nhà trống. Thiếu một cái bóng mập mạp vẫn phủ phục ngay cửa. Thiếu một đôi mắt vẫn ngước nhìn yêu thương. Thiếu một tình yêu thương vô bờ bến đang chờ đợi. Thiếu một lòng trung thành nhất thế gian đang vẫy gọi.
    Con chó nhỏ của tôi đã chết, ngày hôm nay.
    Cũng may là nó đã chết. Bởi vì, nó sống một cái kết quá lê lết, mệt mỏi. Một mắt gần như mù hẳn, kéo màng xanh hệt như "mắt xanh". Mắt kia chẳng hiểu có còn nhìn thấy gì không, mà mỗi khi tôi ngồi cạnh, nó chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay yêu thương. Một tháng cuối cùng, kể từ hôm nay, nó không thể đi được. Mỗi lần đi vệ sinh, má tôi phải ẵm nó. Mỗi ngày nó lên cơn động kinh mấy lần, má hoặc tôi phải thay phiên nhau mát xa giữ cho cơ thể không bị cứng đờ. Đêm má tôi phải để đèn sáng khi ngủ, để phòng nó lên cơn thì có thể dậy xoa bóp.
    Nó không đi nữa. Chiếc đệm là nơi nó nằm phục cả tháng, và cũng là nơi nó thanh thản ra đi. Dưới cùng là cái chiếu cói con con, "sản phẩm" cuối cùng của tuổi thơ tôi. Chiếu rộng chừng 50cm, dài chừng 70cm, hồi nhỏ có một đôi, tôi nằm ngủ, rồi đến em Cún nằm ngủ. Bây giờ, là tài sản của Noni, mà giờ đã mang đi thiêu cùng với em chó mất rồi. Trên người Noni là chiếc áo xanh, má tôi đã kỳ công may cho nó từ áo cũ của tôi. (Nó mặc cái gì trên người, cũng đều là đồ của tôi hết). Áo vừa và đẹp đến độ, sáng nào nó đi dạo, mấy đứa con nít cũng rình xem "con chó mặc áo". Áo nó mặc là để tránh lạnh chứ có để làm duyên làm dáng với ai đâu?
    Không chỉ mặc áo của tôi, nó còn mặc váy của tôi. Nó nằm lên chiếc váy ca rô trắng đen bằng vải bố của tôi. Váy tôi vẫn mặc mỗi khi trời lạnh, vì chất liệu dày và ấm. Nay váy ấy phủ lên chiếu, thật vừa khít, thật dễ dàng. Nó nằm ở đó, mặc áo xanh, lại còn khoác cái váy 3 tầng hoa văn hình trái tim của tôi lên người, trông điệu hết sức. Cái thùng váy vừa khéo người của nó, cái gấu váy xòe rộng che kín cả đuôi, nhìn thiệt là điệu. Đúng là em của Yendieu.
    Noni đã trải qua nhiều cơn bạo bệnh. Từ viêm phổi, đến gan, đến áp xe,... Thậm chí là mổ cắt bỏ tử cung. Lần nào nó cũng anh dũng vượt qua bệnh tật, bởi vì luôn được má tôi chăm sóc. Mỗi ngày nó ăn 1 tới 4 hũ yaourt, được má tôi dùng nước nóng chườm lên người cho những vết chích khỏi sưng tấy, được mát xa để không phải bị teo cơ, và nhất là, để cơ thể được vận động, máu huyết lưu thông.
    Khi tôi còn nhỏ, tôi hay chơi với nó. Đi học, tôi mang nó theo. Trong lúc tôi làm thí nghiệm, nó chạy loanh quanh trong sân trường, vào phòng bảo vệ của bác Dương ngồi chơi. Noni là một con chó rất ngoan.
    Ngoan đến độ, mỗi lần chat với tôi, bố nuôi John của tôi đều đòi ngắm chó. Bố thích nhất nhìn tôi vuốt ve nó. Bố bảo, thật thanh bình khi thấy con gái ngồi nâng niu chó giữa ngôi nhà ấm áp.
    Noni ra đi thanh thản. Vừa khéo vào đợt trạm thú y đi thiêu hủy xác động vật. 50 ngàn là mày được siêu thoát. Thanh thản.
    Tao vẫn biết là sẽ tiếc những ngày mày ra ngoài hiên ngồi hóng tao về. Có phải vì tao hay về trễ, mày ngồi đợi mãi nên mới sưng phổi không, chó ơi? Tao vẫn biết là sẽ tiếc những lúc, vì mải nghe điện thoại, mải bận bịu bên máy vi tính, mà quên mất một vòng ôm dành cho mày, quên mất cái mặt đáng ghét của mày tiu nghỉu hụt một cái vuốt ve. Tao vẫn biết là sẽ tiếc những bữa trộn cơm cho mày ăn, đút mày từng muỗng nhỏ, pha sữa cho mày, lấy yaourt cho mày ăn, thậm chí giành giật ăn khô mực với mày!
    Cảm ơn mày, vì đã không bao giờ giận tao. Cảm ơn mày vì đã luôn thông cảm với tao. Cảm ơn mày vì đã luôn bên tao. Cảm ơn mày, vì mày là người duy nhất đã ủng hộ tao khi tao quen thằng ex. Vì má xua đuổi nó. Vì mẹ bỏ mặc nó. Chỉ vì tao yêu nó mù quáng. Nhưng mày vẫn ủng hộ, bằng cái đuôi vô tư. Cái đuôi, lúc dậy thì đẹp đẽ như một bông hoa cờ lau, vươn lên thẳng tắp, trắng lau phau, lông dài mượt mà tuyệt mĩ hơn chiếc quạt Ba Tơ của Bà La Sát. Cái đuôi lúc về già thì tàn tạ, chỉ còn một cọng xương trơ trọi, xấu xí, lông rụng nham nhở chỉ còn vài cọng lơ thơ chẳng đủ bọc cái màu xám xám tím tái của thịt da lão hóa đến mức cùng kiệt. Cũng như cuộc đời, dù bắt đầu đẹp đẽ bao nhiêu, hoặc cay đắng bao nhiêu, lúc về già cũng chỉ để lại một nỗi dúm dó, nhăn nheo.
    Tình yêu, nếu quyết tâm cho đến cùng, thì sẽ là tuyệt mĩ. Bằng không, đẹp đẽ mấy, cũng sẽ nát nhàu như một chiếc lá sen khô.
    Xuất xứ từ blog của tôi tại http://blog.360.yahoo.com/blog-gfuOnK8ofqiPjXvfHJq06BzJaw--?cq=1&p=977
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 04/02/2007
  10. CFPT

    CFPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hí, hí, chị Yến nhà mình giờ lại còn lấn sân sang lĩnh vực quảng cáo nữa mới chít chứ!
    Năm mới, iem chúc chị là cứ thành công nhá...

Chia sẻ trang này