1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiệm lời

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi yendieu, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chùng
    Ngày làm việc kéo dài 15 tiếng, từ 8AM đến 9:45PM.
    Nó được rút ngắn tí chút vì đi trễ và bữa trưa hơi kéo dài.
    Mệt như cọng dây thun buông chùng sắp đứt.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 28/09/2005
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu vì sao quá nhiều chuyện xảy đến trong một thời gian ngắn với tôi.
    Hôm nay lại một chuyện động trời khác.
    Mà sao tôi vẫn bình thản. Mà sao tôi vẫn dửng dưng. Hay là tôi đã quá thờ ơ, hờ hững??
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Xong.
    Mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp theo cách tốt nhất mà nó có thể.
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Có con
    Vậy là D. quyết định. Năm sau nữa, khi 29t, D. sẽ có con mà không lập gia đình. Chuyện đó có vẻ lạ, vì ai cũng biết D. và người ta đã together cả bốn năm nay, và đến khi đó D. và người ta cũng gắn bó cả 7 năm ấy nhỉ.
    Dũng cảm hơn nữa là D. từ chối sự chu cấp từ bảo hiểm của chàng dành cho con. Ngả mũ kính phục cậu lắm!
    Cố lên D. ạ. Có khi người khác cũng muốn như vậy, chỉ vì hèn nhát và tính toán mà chưa dám có con đấy thôi!
    Có con chẳng phải là chuyện giản đơn. Phải đầy đủ về tài chính. Phải vững vàng về sự nghiệp, hoặc có thể bắt đầu lại từ đầu, hoặc có đủ nỗ lực để đón bắt gấp 2, 3 lần cho kịp với đồng nghiệp khi phải lùi lại 2 năm. Với D. đó còn là rào cản về mặt tâm lý, vì chẳng phải ai cũng chấp nhận chuyện có con mà không có chồng.
    Ngẫm lời Ken nói đúng. Cuộc đời người đàn bà quá ngắn. Quẩn quanh chồng con. Trong khi đó, người đàn ông chẳng có gì vướng bận.
    Cố lên D. ơi, mình ủng hộ D. Bạn dũng cảm lắm!
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 01/10/2005
  5. MRhong

    MRhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Sự đời khó hiểu cho chữ "Ngờ".
    "Giá như"., "Biết thê"...
    Thật khó định nghĩa, nó có giá và giá phẩi trả ==?
    ****************
    Cuối tuần công việc bù đầu, một đống quân không tinh, chỉ chờ đợi.
    Chờ.... Đợi..
  6. MRhong

    MRhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Mong sau cơn mưa trời lại sáng.
  7. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Kiệm lời = ít nói ,phải không các bác !
    Thế thì em bị đuổi khỏi chủ đề này rùi ..hic hic
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lương duyên
    Bạn gọi đó là tâm giao. Tâm giao vì sự hòa hợp trong cách suy nghĩ, cách làm việc, cách nhìn nhận vấn đề.
    Mình gọi đó là lương duyên. Là lương duyên nên bạn và mình mới có cơ hội gặp nhau và trở nên tâm giao. Là lương duyên nên mới thắm thiết kể lể những câu chuyện đời, chuyện người. Là lương duyên nên mới ý hợp tâm đầu để đi đến cùng với mọi thử thách.
    Mình biết, mình vốn dĩ hay thay đổi, và cuộc đời mình cũng đầy ắp những đổi thay. Chỉ mong được cùng nhau đi đến tận cùng của sự thành công.
    Bạn còn nhớ câu "Together we will win again" không? Hơn bao giờ hết, mình muốn gửi tặng lại câu khẩu hiệu ấy cho bạn. Cảm ơn bạn vì đã là một phần cuộc sống của mình. "We can''t spell s ccess without U"
  9. MRhong

    MRhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hic!
    Đúng là kiệm lời!
    Nội dung đơn giản như thế này:
    Yendieu: Hi...
    Yendieu: Chú có khoẻ ko?
    yendieu: Thôi Chị chỉ chào Chú ..
    Yendieu: Vậy nhé.
    Yendieu: Bb
    Mrhong: Chị ơi từ đã
    Mrhong: Chị đâu rồi.
    Yendieu: bbb
    Mrhong: Ác như con tê giác.
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, đã có cả một topic la làng rằng chị kiệm lời rồi. Đâu cần phải trưng tang chứng vật chứng ra chứ!
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 06/10/2005

Chia sẻ trang này