1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiệm lời

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi yendieu, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MRhong

    MRhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em thì không sao nhưng nghĩ nó cay!
    *******
    yendieu: Chi đang ở Sài Gòn
    Mrhong: Không biết bao giờ Chú có thể gặp Chị
    Yendieu: Chị bận quá
    Mrhong: Mong có thể cộng tác với Chị
    Yendieu: Thôi Chị đi tắm đây,
    Mrhong: Hic
    yendieu: Đã bảo bận rồi mà.
    Mrhong:
    Mrhong: Chúc Chị mát mẻ.
    yendieu: Chị lúc nào mà chẳng mát.
    Mrhong:
    yendieu:
    Mrhong: Thôi em đi ăn đây.
    Mrhong: bay bay
    ...................................
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai em phải đi làm
    Thứ ba em cũng vì làm phải đi
    Thứ tư đi làm chứ gì
    Thứ năm rút cục cũng đi, cũng làm
    Thứ sáu làm nốt quáng quàng
    Có khi thứ bảy phải làm
    Chủ nhật chán chán em làm cho vui
  3. becoi84

    becoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thông thường, người đàn ông thành đạt hay nhìn xuống để chọn bạn đời, còn phụ nữ thành đạt thì hay nhìn lên.
    Trường hợp như Yendieu nghe chừng ngược với cái gọi là thông thường kia nhỉ, cũng ko phải là hiếm đâu, vì xã hội bây giờ chuẩn mực rộng rãi, thoáng hơn mà. Bản lĩnh đấy! Mong cho sự lựa chọn của Yendieu với em ấy là duy nhất, là cuối cùng.
    Được becoi84 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 08/10/2005
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nghiện
    Có nhiều loại nghiện (...)
    Ngày xưa mình nghiện chat. Chat đến 2-3 giờ sáng. Chat đến tay mờ chân run. Tự nhiên thấy nghiện chat vô bổ nên bỏ hẳn. Bây giờ chẳng còn chat mấy, trừ công việc và hỏi thăm xã giao các người quen cũ, mà cũng lười chat lắm rồi. Hết nghiện.
    Ngày xưa mình nghiện chơi game. Chơi đến 4-5 giờ sáng. Tự nhiên hết nghiện.
    Ngày xưa mình nghiện công việc. Một lúc làm 3 jobs. Từ hãng này bay sang hãng kia, làm xoay như chong chóng. Phụ huynh sốt ruột, mình giận lắm. "Con người ta nghiện hút, người ta chỉ cầu nó có công ăn việc làm bình thường là quý lắm rồi. Con nhà này nghiện việc, mà cũng bị nói ra nói vào là thế nào?" Thế rồi mình nói dối nhà để tiếp tục được đi làm. Buổi tối từ hãng này sang hãng kia, có khi mệt quá nằm vùi trên lầu 4 ngủ một giấc, rồi lại xuống làm tiếp. Về nhà bô bô, "mới xem phim nọ, mới đọc sách kia, lại còn xem kịch nọ". Nói vanh vách đủ tên tài tử, diễn viên,... làm phụ huynh tin sái cổ. Kỳ thực xem phim, xem kịch chỉ để cho bớt nhức đầu, hoặc có vé miễn phí thì xem cho đỡ phí. Hoặc đơn giản chỉ nói với phụ huynh rằng, mới đi chơi về. (Mà kỳ thực đó là đi làm). Phụ huynh nói mãi chẳng được, đành thôi.
    Ngày nay, nghiện việc của mình còn biến chuyển nặng hơn. Phụ huynh đã ngoài tầm kiểm soát, và cũng chẳng còn tác động gì được nữa. Chỉ còn mỗi chú người yêu mỗi ngày rên rỉ, xót xa, "Làm như thiêu thân" Nghiện quá mất rồi, làm thế nào thoát được?
    Nghiện cũng có nhiều loại nghiện. Cai nghiện thì cái nào cũng khó. Chỉ còn biết cười trừ với người yêu, và viết một bài không dài không ngắn để thanh minh cho cái sự nghiện ngập của mình.
    Khổ lắm. Nghiện việc quên cả ngủ. Mê làm nhiều ngày không ăn. (Bỏ bữa hẳn, còn ăn quá bữa là chuyện bình thường). Mải làm đến không cả uống nước.
    Hết thuốc chữa rồi, chết mất thôi
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ai lại bảo yendieu kiệm lời chứ nhỉ?
    Thật chẳng đúng chút nào cả! Kiệm nhưng lại kiêm bên trong!
    Ai có thể hiểu được yendieu nhất nhỉ?
    Một con người yêu thơ, thích nhạc, ghét cô đơn như vậy mà bảo kiệm lời!
    Híc!
    Vài lời!
    Chúc cuối tuần vui vẻ!
    hanh114212
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đa cảm
    Giận mình sao quá mềm lòng
    Tự dưng buồn chuyện người dưng thôi mà
  7. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Kệ chị Yến điệu , có thị nở ắt phải có chí phèo . Trời sinh ra người này quái thì sẽ có người kia trị . Tôi thì tôi thích đàn bà trên đời cứ kiệm lời như chị Yến . Nhiều lúc lắm đứa nheo nhéo chỉ muốn...bụp bụp..hự hự..hu..hu
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Stress lắm rồi
    Họp hành liên miên. Chẳng ngày nào không họp. Họp đến mức nhìn thấy chữ meeting là sợ.
    Vậy mà hôm nay....
    Sau một cuộc gọi nhờ bằng máy của đồng nghiệp, thấy hình nền xinh xắn là con gái của cô ta. Một vài giây sau chữ meeting hiện ra. Chẳng kịp suy nghĩ rằng đó là chế độ không có nhạc chuông, vội vã hỏi:
    "Ủa, mày đặt tên con mày là Meeting sao?"
    Cô bạn nghe xong thì ngất vì quá choáng
    Thế là biết mình stressful lắm rồi đó
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Kiệm lời!
    Một âu nói đơn giản nhưng chẳng bao giờ chúng ta có thể biết được trong vạn lời kiệm đó có bao nhiêu là nhưng tâm tư, tình cảm mà chỉ có người trong cuộc mời hiểu được, mới có thể tạo cho nó sự sống, tạo cho nó niềm tin cho chính nó, và vì thế mà người tạo ra nó sẽ tràn đầy tự tin và hi vọng trong cuộc sống thường ngày, trong công việc và trong tình yêu!
    Ôi! Có khi mình cũng kiệm lời thật rồi!!!
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đêm của những cảm xúc thăng hoa ...

Chia sẻ trang này