1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiệm lời

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi yendieu, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MRhong

    MRhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    "Tiên nữ trong tranh" . Hic
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ "nhặt" được bài viết này, post lên đây, dù không đúng ngày.
    Mà ngẫm lại, đúng ngày là gì? Thời gian là bất biến, nếu có những dân tộc, sử dụng các loại lịch khác nhau, thì ngày hôm nay, có khi, đối với dân tộc nào đó, là lễ tình nhân thì sao??
    Hôm nay là ngày phụ nữ VN. Những lời chúc đẹp, những nụ hoa tươi thắm làm sáng bừng một ngày tuyệt vời. Ngẫm lại, chỉ còn chưa nhận được những lời yêu thương từ một người yêu dấu nhất, là niềm hạnh phúc trọn vẹn. Mà có khi, cũng nào cần thiết những điều ấy, vì tình yêu, sự nghĩ về nhau, đã là một sự thật hiển nhiên, như trời màu xanh, biển màu xanh và sữa thì ngọt ngào.
    Ngày nào với tôi, cũng là một ngày đáng yêu, hạnh phúc. Hạnh phúc vì được làm công việc yêu thích. Hạnh phúc vì được gần gũi người mình yêu thương. Hạnh phúc vì được sinh ra là một người lạc quan, tràn đầy niềm tin yêu cuộc sống. Tình yêu cuộc sống chắp cánh cho tôi thêm niềm tin và cả đôi phần may mắn.
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Valentine và một bông hồng dại
    Nguyễn Vĩnh Nguyên



    Valentine nhắc nhớ trái tim cần hoa hồng dù hoa hồng được đổi bằng một vài bữa nhịn bánh mì hay nhiều hơn thế nữa...
    1. Một năm có một ngày chính thức gọi là lễ tình nhân. Dù người ta yêu nhau quanh năm không ngơi nghỉ. Hình như yêu là một yếu tố giúp người ta sống một cách đủ đầy (cả khi thiếu thốn nhất). Và nó trở thành phản xạ từ bẩm sinh đã có và chảy hoài trong máu con người ta một cách tự nhiên. Thế mới lạ. Ðến nỗi, như hơi thở, người ta quên nó, nhưng chỉ cần thiếu nó là? lăn quay ra chết ngay. Thế rồi, đùng một cái, có một ngày trong năm?
    2. Phố sinh viên nhỏ như lòng bàn tay, mọi thứ ở phố đều rẻ như? cơm. Cơm tăng giá đã là một nỗi lo đối với họ - những cô cậu sinh viên mộng mơ và nghèo khó. Ấy vậy mà một hôm, họ bỗng nhận ra, hoa hồng cũng? leo giá dữ dội. Trong số họ, có người phải nhịn ăn mấy bữa sáng để có tiền mua hoa, có kẻ phải ?ođón đầu? bằng cách mua hoa về từ mấy hôm trước để khỏi bị người bán hoa hồng chém, có kẻ phải đi mượn tiền bạn bè để kiếm cho được một bông hoa tặng người yêu trong ngày tình nhân.
    Còn nhớ thằng bạn, ngày Valentine cạn tiền, rủ mình leo rào vào công viên hái trộm hoa hồng. Nửa đêm nửa hôm, nhát kéo đầu tiên vừa mới "hạ? một cành hoa thì bảo vệ phát hiện, thế là phải? bỏ hoa mà chạy. Sau bận ấy, cái quần mới của thằng bạn rách vài đường vì gai hàng rào. Năm ấy, còn nhớ, thằng bạn tôi tặng người yêu với cái quần dài rách tả tơi và một chùm hoa dại. Nàng cảm động đến sụt sùi?
    Ừ, yêu nhau thì hoa dại cũng thành hoa hồng! Nhất là khi một bông hoa hồng phải đổi lấy hai ba bữa bánh mì buổi sáng!
    3. Ngày Valentine hồi hộp đến và lặng lẽ đi như một lễ hội của những trái tim. Mỗi người mang một trái tim đi vào phiên chợ tình lớn trong đời mình. Valentine nhắc nhớ trái tim cần hoa hồng dù hoa hồng được đổi bằng một vài bữa nhịn bánh mì hay nhiều hơn thế nữa. Và nếu có ai đó đến bánh mì còn không có để đổi hoa hồng thì tình nhân ơi, một bông hoa dại, một nụ cười, một ánh mắt hay một môi hôn? đã là tuyệt vời. Vì trên cả, một trái tim biết "liều lĩnh" đập rộn ràng trên cành gai nhọn đời sống kia đã là một hoa hồng đẹp nhất, làm bảo chứng bước vào vương quốc tình yêu trong ngày tình nhân.
    Vẫn biết, yêu thương là thường trực một đời, đâu chỉ có một ngày trong năm!
    Nguồn: http://65.110.75.7/van/tuybut_noidung.asp?ID=150


  4. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Kiệm lời có phải là kiệm lời hay chỉ là một cái gì đó để đánh bóng mình.
    Có những khi chẳng cần hiểu họ nghĩ gì về mình, mình cứ sống vì mình như vậy thì sẽ là sao nhỉ?
    Cái đó ko phải là kiệm lời mà ng ta gọi là coi thường ng khác.
    Hãy sống thật với chính bản thân mình, hãy sống vì những gì mình mơ ước.
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũ
    Gặp lại nhau bất ngờ. Một đứa ngồi trong taxi chỉ kịp nhỏm dậy, vù chạy ra khỏi xe, trao vội danh thiếp cho đứa ngồi trên xe máy, rồi mỗi đứa một phương mất dạng.
    Cũng kịp chào hỏi vài câu. Hình như là, "Có phải H. đấy không?", rồi chả cần biết là H hay không cũng phản xạ có điều kiện thò tay rút danh thiếp ra đưa.
    Mãi đến sau khi họp xong, chờ taxi dưới mưa, mới lần mò xem danh thiếp của H. Mới bất ngờ vì bạn làm ở tòa nhà nhỏ bé vẫn hay lui tới thăm đối tác.
    Vậy mà, cũng chẳng có giờ dành cho bạn. Bạn làm ở cảng, làm ở phi trường, nhập hàng xuất hàng như chong chóng. Bạn nhắn 1 tin, 3 hôm mới trả lời lại, làm bạn tưởng đã quên người bạn cũ.
    Email cho bạn, bảo, Tớ ghét SMS, vừa lâu lại tốn tiền. Vậy mà, cái email cho bạn không đầu không đũa, nội dung vớ va vớ vẩn, chỉ có mỗi cái chữ ký là tốt, vì đó là chữ ký sẵn! (Mà đúng là sẵn thiệt, copy luôn của ai đó và chỉ cần điền tên, điện thoại cầm tay vô là đầy đủ)
    Ngày xưa, bạn thân bao nhiêu. Chuyện gì cũng nói với nhau. Bạn yêu ai, mình còn quân sư. Mình thích ai, bạn còn lèo lái giúp. Ngày nay, vì sao lại xa vời như thế? Từ ngày gặp lại bạn đến giờ, tin nhắn được không hơn 3 phát, email được 2 cú, chẳng gặp mặt hay gọi điện lần nào. Sao lại hờ hững thế nhỉ? Phải chăng mình đã trở nên kiểu cách, hay mình chẳng còn chút thời gian nào dành cho bạn?
    Giá như mình bớt bận đi một chút, chẳng hiểu rồi bạn và mình có gặp được nhau thường xuyên không?
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng
    (Viết cho S.)
    Tặng quà không chỉ để làm vui lòng nhau. Quà tặng còn thực sự thể hiện mối quan tâm đến người khác, sự sâu sắc và thấu hiểu tâm lý.
    Giá trị của món quà không chỉ ở giá cả, mà còn ở chi phí cơ hội của món quà ấy.
    Cảm ơn những lẵng hoa hồng của anh đã từng làm sáng bừng phòng Y. Hàm ơn hơn nữa khi hoa được chọn sao cho tươi suốt tuần. Cảm động nhất là mỗi cuối tuần đích thân anh đi chọn hoa, mà không phải là một trong các trợ lý của anh. (*) Đóa hoa giá trị nhất mà Y từng nhận được là một đóa hoa đến trễ, vì anh phải lái xe trở về từ BD
    Cảm ơn những tin nhắn và e-card động viên Y. Cảm ơn những bài hát.
    Cảm ơn cả những lời khuyên chân thành, những trường hợp được anh tư vấn, khuyên bảo, truyền đạt kinh nghiệm cuộc sống. Những món quà ấy dễ gì ai khác có cơ hội nhận được??
    Cảm ơn những điều rất nhỏ nhặt mà Y luôn nhận được một cách âm thầm. Hình như Y luôn có một ngôi sao may mắn bên mình....
    ______________________________________________________
    (*) Y xin lỗi vì đã có khi nghi ngờ anh không tự tay chọn hoa
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 28/10/2005
  7. nguyengia

    nguyengia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    (Viết cho Y.)
    Có những kỷ niệm khó mà quên được , thời gian trôi qua làm cho những kỷ niệm trở thành những hình ảnh đẹp trong ký ức con người mỗi chúng ta. Em và Anh đều có với nhau những tình cảm đẹp nhất, tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ giữ lại trong nhau những ký ức tuyệt vời nhất, lãng mạn nhất không thể nào phai . Có đôi khi anh tự nghĩ ...giá như ....em không quá thông minh và tài giỏi thì có lẽ mọi chuyện đã khác, thế nhưng giá như ..... vẫn chỉ là giá như .... .Chúng ta đành giữ lại cho nhau những hình ảnh đẹp nhất ,ấn tượng nhất về nhau, những khi vui buồn có thể tâm sự với nhau, động viên, an ủi, chúc mừng nhau thế là đẹp nhất , Anh có thể cho rằng tình bạn cao cả hơn tình yêu là chỗ đó cho dù sẽ có người phản đối nhưng anh tin em sẽ không phản đối vì em hiểu anh mà , đúng không? Đừng quá căng thẳng trong mọi chuyện em nhé ! hãy tự tin ( bản năng em luôn tự tin rồi mà) và sống một cách thoải mái em nhé , để stress nhiều không tốt đâu.
    Được nguyengia sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 28/10/2005
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ngày cũ đã qua
    Nỗi buồn cũng qua...
    Bài thơ cũ viết về ngày mới, đọc lại vẫn thấy hồn giấy nói được tiếng lòng....
    Cảm ơn anh đã luôn ở bên Y những lúc khó khăn, xao lòng nhất, ngày hôm nay cũng như những ngày đã qua...
    Ngày mới
    Ngày vừa lên
    Môi em hàm tiếu
    Nụ cười xinh
    Em còn làm điệu
    Tình vừa xinh
    Ta còn ngập ngừng
    Hoa xuân non
    Lòng em đang chớm
    Hoa đừng tàn
    Xin người ở lại
    Người ngồi đây
    Nghe ta kể chuyện
    Nắng lên rồi
    Nắng hồng xinh tươi
    Vẫy tay em chào ngày mới
    Thong dong xuống phố áo lụa nồng nàn
    Ta còn như gió cuối mùa lang thang
    Ta là suối chảy
    Khắp miền hân hoan
    Chân em ngà ngọc
    Mời rửa gót son
    Về đây bên nguồn vui mới
    Ngồi bên ta nắng đã lên rồi
    Xin em cười nói
    Cho trọn cuộc vui
    30-4-02
  9. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đú đởn với ma-đam Điệu phát nhỉ? (Nếu cảm thấy phiền thì tớ biến ngay. Thật đấy!!!)
    Sợ
    mơ em về trong đêm nay
    tóc đen...
    dài...
    và duỗi!
    mùi hương chanh bay đi đâu?
    mùi hương xưa
    ôi xa xôi...
    giọt nước mắt lăn tràn trên vai nhau
    không còn nóng hổi
    bàn tay im trong tay
    không còn bối rối
    lời yêu thương như vệt mưa qua...
    ánh mắt buồn trôi về phía rất xa
    về phương ấy, một thời hoang hoải
    nơi cánh đồng chiều, giấc mơ đầy hoa dại,
    tuổi diệu kỳ, giờ đã phía hôm qua!
    chỉ còn mình giữa khoảng sáng bao la
    sóng ầm ào và đôi bờ hút gió
    chiều ám ảnh là những chiều sương khói,
    sấp ngửa giữa phiêu du...
    tự cất tiếng gọi mình!

  10. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ tháng 4
    Quê hương nào?
    Quê hương ở đâu?
    Nỗi buồn của tôi gửi cả về nơi ấy
    Có 1 người con gái tôi thương giờ nơi ấy
    Quay lại nhìn mặt người không thấy
    Cúi xuống nhìn dấu chân mình không thấy
    Dĩ vãng...
    xa xôi...
    chơi vơi...
    Bàn tay đã có lần sắp nắm lấy bàn tay
    Trong cơn mơ chợt giật mình tỉnh giấc
    Quê hương ời
    Quê hương ơi
    Đã qua mùa sương muối
    Đã mùa hoa gạo bay
    Riêng tôi vẫn nơi này mộng du lãng đãng
    Trong cơn say thầm mơ, vẫn mơ
    Một triền đê mùa nắng
    Một dòng sông mùa mưa
    Và đôi mắt sáng người yêu
    Mùa đôi lứa...

Chia sẻ trang này