1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm một đứa con rồi nuôi môt mình, không cần lấy chồng, có được không các bác?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoathanhvu, 01/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thế thì thà sinh một đứa con còn hơn là nhận 1 đứa con nuôi...Sau này thấy buồn thì nhận thêm con nuôi cho vui cửa vui nhà.
    Anyways, 26 tuổi làm gì mà ra nông nỗi ko kiếm được ai. Kiên nhẫn đi bạn!!! Tớ đoán chắc các bậc phụ huynh lại thúc ép hoặc mấy bà hàng xóm lại nói ra nói vào nên mới sốt ruột đây mà
  2. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình cũng có ý nghĩ giống như bạn, nhưng khi đó mình mới 20,21 nên chưa có suy nghĩ chín chắn lắm.
    Theo mình thì đó cũng là một cách hay, nhưng trước khi thực hiện, bạn hãy suy nghĩ thật kĩ, vì nhận một đứa con về nuôi là phải có trách nhiệm và yêu thương nó cả đời. Trước hết bạn phải nghĩ đến điều kiện kinh tế của bạn có đủ nuôi nó, cho nó một cuộc sống đầy đủ không? Bạn có đủ thời gian để chăm sóc, chơi đùa với nó không?
    Bạn đã nghĩ đến trường hợp có thể sau này gặp và yêu một người nào đó (bạn đừng quả quyết là không, vì không ai biết trước được chuyện gì, trái tim nhiều khi thắng lý trí), sẽ lập gia đình với người ta, sẽ có con với người ta, thì bạn sẽ có đủ thời gian để chăm sóc cho đứa bé này và tình cảm dành cho nó sẽ vẫn nguyên vẹn không?
    Cuối cùng, bạn phải nghĩ, bạn nhận đứa bé về nuôi là vì đứa bé,vì tương lai của nó, chứ không phải vì bạn, để thỏa mãn ý muốn của bạn!
    Theo mình thì nếu ngoài 35 tuổi mà bạn vẫn chưa lập gia đình thì bạn hãy nghĩ đến việc này.
    Các em bé mồ côi thì chắc là trong các bệnh viện phụ sản hoặc các trại trẻ mồ côi rất nhiều, nhưng vấn đề rắc rối là các thủ tục để được nhận về nuôi.
  3. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ít người tán thành quá. Cảm ơn các Bác đã khuyên em những điều tốt đẹp. Cũng biết nuôi con một mình là khó lắm. Ai lại muốn sống thế đâu. Khéo người ta còn bảo em hâm ý nhỉ. Nhưng mà cũng không tự dưng mà sinh ra ý nghĩ tiêu cực như thế....Xem ra còn phải tâm sự nhiều. Mà lại sợ động chạm đến các Bác trai. Em chẳng tin bác nào sất.
  4. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn chỉ là vấn đề tâm lý!
    Chỉ nên nhận con nuôi khi bạn không có khả năng sinh nở.
    Còn chuyện bạn không tin đàn ông thì cũng cố mà tin là họ có khả năng giúp bạn tạo ra 1 em bé chứ?! .. thử mà xem
  5. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
  6. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Nếu không lấy chồng mà kiếm 1 đứa con nuôi để ssống hết đời. Bạn sẽ gặp 3 trục trặc như sau:
    1. Quá 30 tuổi, hàng đêm bạn sẽ tự nhiên khóc chẳng vì 1 lý do nào
    2. Bạn sẽ đập phá những gì bạn kô làm được mặc dù rất cố gắng. Lúc đấy bạn chỉ mong có 1 người đàn ông giúp mình việc đó.
    3. Bạn luôn phải giữ kín bí mật là bạn kô phải mẹ đẻ của của 1 đứa gọi bạn bằng mẹ. Nếu chẳng may nó mà phát hiện ra điều đó thì hậu quả thật khôn lường.
    P/S: Nghĩ kỹ đi. Chỉ vì sợ chồng lăng nhăng mà huỷ hoại cuộc đời mình sao
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Mình không hiểu tại sao một số người lại có suy nghĩ rằng lấy chồng về là fải cung fụng họ ???? Một điều hết sức vô lý , tại sao không cân bằng cuộc sống của bạn. Nếu vì tình yêu khi làm một việc gì đó cho người mình yêu thương bạn có cảm thấy mệt mỏi , khó chịu , gò bó , cảm thấy bị hành xác không ??? Còn nếu vì ko yêu thì sao lại lấy ???
    Còn chuyện xin một đứa con nuôi, hay có con mà ko cần lấy chồng .. mình không ủng hộ. Không fải vì mình là người hạnh phúc trong tình yêu mà ko ủng hộ chuyện này , mà vì khi bạn có con ( dù là con theo dạng nào ) bạn cần có trách nhiệm với con cái của mình
    - Khi nó lớn lên nó sẽ cảm thấy như thế nào khi biết mình ko có bố( chẳng nhẽ chỉ vì mẹ nó quá thất vọng về đàn ông ???)
    - Nó sẽ cảm giác ra sao khi biết mình ko fải con đẻ của mẹ , liệu nó có hướng về người mẹ đẻ , cố gắng tìm ra mẹ nó ( dù với lí do nào đó nó đã ko được ở bên mẹ đẻ của mình ). Dù là sự căm hận hay ko ? Nó cũng là một người con ... mà người con thì sẽ hành động thế nào chắc bạn biết rõ
    - Liệu cách giáo dục của bạn có hoàn toàn tốt với đứa con đó của bạn ????
    Trước đây vì sợ chuyện sinh nở mà tôi rất ngại có con và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện xin con nuôi , một trai một gái ... có nếp có tẻ ... quá tuyệt .... nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ko lấy chồng mà xin con nuôi.
    Liệu cái ý nghĩ xin con nuôi , được tận tay chăm sóc con , nuôi con , nhìn con lớn lên từng ngày ... là một niềm hạnh phúc ... bạn có nhận ra rằng mình đang ích kỉ với chính đứa con của mình không ????
    Bạn đã bao giờ đặt mình vào tình cảnh của đứa con mình trong tương lai ????
    Mình ủng hộ ý kiến của anh Vitdoi .
    Hãy suy nghĩ kĩ bạn ah . Mình chỉ nên làm điều đó khi ko thể có lưạ chọn nào khác .
    Còn chuyện tình cảm .. mình tin rằng sẽ có một ngày bạn được hạnh phúc nếu bạn đã cố gắng thực sự .
    ( Phải nói thêm ..mình ko fải là người thực sự hạnh phúc trong chuyện tình cảm, mình cũng hơi chán các anh con trai nhưng mình vẫn ủng hộ ý kiến Mr Vitdoi )
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là 1 xu huớng bt mà. tớ ủng hộ điều này. Bên tây người ta sống với nhau đến 5-7 năm đâu có cuới nhau đâu.. nói chung là chuyện hôn nhân nhiều lúc chẳng đến đâu cả.
  9. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
  10. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hâm thật.
    Mà kiếm đứa con chắc là xin anh nào giúp chứ gì.Được giúp xong chắc lại thích lấy chồng ngay ấy chứ

Chia sẻ trang này