1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm một đứa con rồi nuôi môt mình, không cần lấy chồng, có được không các bác?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoathanhvu, 01/02/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Vầng, có khi cứ mặc kệ mọi thứ mà vui tươi lên mới được. Có lẽ vài năm nữa tìm một em bé để nuôi thì thích hợp hơn bây giờ phải không ạ?
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    KHông biết các bạn trong này tình hình hạnh phúc tổ ấm thế nào nhỉ?? Tôi yêu trẻ em. Rất yêu trẻ và trẻ con cũng rất hay quấn tôi. Bản thân tôi không khó khăn gì làm cái phận sự của mình để có 1 đứa con ruột, hiện nay thậm chí là thời điểm tốt nhất ấy chứ về mặt tuổi tác và sức khoẻ. Nhưng.....vâng, trong mọi chuyện đều có 1 chữ nhưng.......tôi đã gần tuyệt vọng rồi! Nhưng mấy ai gặp hiểu nỗi đau khi gặp trẻ con chỉ muốn ôm lấy 1 đứa và chạy , nhiều khi thấy 1 bậc cha, mẹ có con đang ríu rít bên cạnh phải nghẹn ngào quay đi? Nó không đơn giản!
    Làng SOS ở Becla???
  3. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nếu khát khao cháy bỏng muốn có 1 đứa con thì hãy nhận con nuôi đi thôi . Hãy mang tình yêu và tất cả những gì tốt đẹp bạn có mà bù đắp cho 1 đứa bé bất hạnh nào đó đi bạn .
    Đây chắc là ...bạn muốn có con và nuôi dạy con theo lý tưởng của bạn nên không muốn lấy chồng vì sợ gã ta sẽ không cùng đi một hướng với bạn mà lại trở thành cái ...gông trên cổ bạn thì ...phiền to đấy nhỉ .
    Elin
  4. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chắc ai cũng thấy tôi đã bi quan quá. Nhưng không bỗng dưng lại như vậy. Tôi thực sự đã bị mất lòng tin. Tôi rất cảm ơn các bạn đã reply và động viên tôi. Tôi đã nuôi một em bé 3 tháng tuổi, rất đáng yêu. Mong rằng tôi có thể đem lại hạnh phúc cho bé.
  5. 234ever

    234ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc idea của bạn rồi. Cũng là một điều khá thú vị. Nhưng ở tuổi 25_26 liệu có quá trẻ để có một gia đình một mẹ một con không?!.
    Tuy nhiên, mình nói thật dù thế nào thì một đứa trẻ đều có quyền được có cả Ba lẫn Mẹ. Dù bạn có hoàn thành tốt vai trò của mình đến đâu đi chăng nữa. Nhưng bạn có bao giờ đặt mình vào vị trí của đứa bé. Sau này bé lơn hơn chút xíu nó sẽ hỏi bạn Vì sao con chỉ có Mẹ mà không có Ba? Nếu bé biết hết sự thật cũng sẽ tội cho bé lắm. Hơn nữa nuôi một đứa trẻ chẳng dễ dàng chút nào? Trong khi bạn đang lãnh nhiệm vụ nuôi cả một con người...Có ích kỷ quá chăng khi từ chính lòng tin của bản thân mình mà quyết định vấn đề này....
    Bạn ơi, khi viết những dòng này thì mình biết tin bạn đã nhận nuôi baby rồi. Dù sao cũng mong bạn vững tin trên con đường mình đã chọn. Hy vọng bạn sẽ là một người mẹ tốt và baby của bạn sẽ là một đứa con ngoan.
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nếu dặt mình vào địa vị đứa bé thì khi biết sự thật mình càng thương mẹ nuôi hơn .Dĩ nhiên nó phải có cảm tình và biết suy nghĩ ...Các bạn có thể nghĩ là 1 cô gái 25,26 tuổi ko nên vì mình mà để 1 đứa bé ko có cha .Nhưng các bạn có nghĩ ngược lại : Khi 1 đứa bé mồ côi bị cha hoặc mẹ của nó ruồng bỏ, tống vào viện mồ côi thì nếu có người nhận nuôi và yêu thương nó ko phải là khiến cuộc sống của nó tốt đẹp hơn sao ?? Giữa việc sống thiếu tình thương của cả cha và mẹ (hoặc có nhưng họ chẳng đáng với 2 chữ cha mẹ) và việc được 1 người phụ nữ mang về nhận làm con, được có 1 chỗ dựa tinh thần đúng nghĩa ,được ăn học và có 1 gia đình thì cái nào hơn ??
    Có nhìu người từ bỏ con ruột của họ lắm .Người thì phá thai, người thì vứt đứa bé vào cô nhi viện .Liệu nó có thể phát triển tốt, nhận được đủ dinh dưỡng và điều kiện sống trong đó ko ? Trong lúc có những người hoàn toàn có đủ sức khoẻ cũng như khả năng lo cho nó, nhất là họ ko có 1 gia đình riêng cho nên với đứa bé họ sẽ thực sự yêu thương thì tại sao ko cho cả 2 một cơ hội, để cả 2 đều có được 1 gia đình đúng nghĩa (dù ko đầy đủ) cho riêng mình ? Và em cũng đã thấy và bản thân cũng trải qua cái hoàn cảnh có cả cha mẹ nhưng chỉ là 1 cái vỏ rồi .Nghĩ trong đầu :" Có vậy thì thà ko có còn hơn!"
  7. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nuôi em bé cũng bận rộn lắm. Tôi vẫn phải đi làm, có lẽ phải làm chăm chỉ hơn để nuôi bé. Cũng thật may là tôi có mẹ chăm sóc giúp bé. Không ai nghĩ bé là con nuôi thôi cả.
    Thực ra, tôi có ý định nuôi một đứa bé khi cô em họ của tôi sinh bé ra mà định cho bé đi làm con nuôi. Cô ấy và bạn trai không lấy nhau được vì gia đình không đồng ý, cô ấy cũng không có điều kiện nuôi con. Gia đình cậu kia khi thấy cô ấy có em bé cũng muốn cho cưới nhau nhưng lại đòi gia đình cô này phải mua nhà, tạo điều kiện cho hai đứa làm ăn (!!!). Chính cô ấy không muốn cưới cậu này nữa (có thể vì đã chán và nhận ra rằng cũng không còn yêu!), khi gia đình cậu kia đòi hỏi thế cô ấy không muốn cưới nữa.
    Khi gia đình cô ấy gọi người ta đến xem mặt bé, tôi đã giữ bé lại.......Bây giờ thì là mẹ trẻ con rồi đấy.
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng cả hai mẹ con, và mong rằng hai mẹ con sẽ luôn gặp nhiều may mắn!
    Nuôi một đứa trẻ không hề là chuyện dễ dàng. Em sẽ biết rằng em đang làm đúng khi em thấy mình cũng đang lớn dần và trưởng thành dần cùng đứa trẻ.
    Bây giờ, khi đã làm mẹ một đứa trẻ và phải nuôi dậy nó, em hãy rũ bỏ đi những nỗi sợ hãi, những điều đã ám ảnh em, khiến cho em trở thành mất tự tin, hay mất lòng tin vào người khác. Hãy bỏ đi những gì đã khiến em quyết định không lấy chồng. Nếu không, rất có thể là em cũng sẽ truyền cho đứa bé những cảm giác đấy, và cũng rất có khả năng em sẽ khiến đứa trẻ trở thành một đứa bé ích kỷ, chỉ biết quan tâm tới những cảm giác của mình.
    Một lần nữa, chúc hai mẹ con mọi điều tốt lành nhất.
    Hãy đến chia nhau nghèo khó
    Quên lo tương lai mịt mờ
  9. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác hairyscary. Em sẽ dạy con những điều tốt nhất và sẽ cố gắng đem lại cho bé những gì tốt nhất. Bây giờ thì không dám không tin vào đàn ông nữa, nếu không sau này con trai em lại sợ...lấy vợ.
  10. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chị rất khâm phục em khi còn trẻ thế mà đã nhận nuôi 1 em bé. Nếu là chị, chưa chắc đã làm được như thế.
    Khi chưa có con, chị cũng không "yêu trẻ" lắm. Nhưng từ khi có 1 đứa con rồi, chăm sóc nó, nuôi dạy nó từng ngày, yêu thương nó ... thì tự nhiên đi ra ngoài đường thấy đứa trẻ nào cũng thấy "thương".
    Chúc hai mẹ con nhiều may mắn & hạnh phúc.
    Tuy nhiên, có 1 số điều, chị nghĩ là cũng nên chia xẻ với em (qua những chuyện của 1số gia đình quen biết, hoặc bà con với chị) để em có thể rút kinh nghiệm để nuôi dạy bé một cách khoa học, thành 1 người tốt, có ích cho XH.
    - Yêu thương & chăm sóc bé, đừng bỏ rơi bé, ngay cả khi sau này, nếu em tìm lại được niềm tin & tình yêu nơi 1 người nào đó & lập gia đình với người ta, và có những đứa con ruột
    - Đừng bao giờ dùng "vũ lực", hoặc mắng nhiếc nặng lời (ngay cả khi giận kinh khủng)
    - Sau này khi bé lớn lên, chắc hẳn sẽ hỏi về người cha. Chị cũng chẳng biết là sẽ phải nói gì nữa. Mong em chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc này để tránh tổn thương cho đứa trẻ.
    - Nếu bé là bé trai, việc cho bé gần gũi 1 người đàn ông trong gia đình (vdụ ông, cậu, ect) là cần thiết để tạo nên tính cách mạnh mẽ sau này
    Something for you, hope useful !

Chia sẻ trang này