1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm một đứa con rồi nuôi môt mình, không cần lấy chồng, có được không các bác?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoathanhvu, 01/02/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị đã chia sẻ với em những điều rất quan trọng mà có thể em chưa nghĩ tới. Đúng là nuôi một em bé thì rất yêu luôn cả những em bé khác nữa và càng chăm sóc bé thì tình thương của mình càng tăng lên. Bây giờ em chưa nghĩ là mình có thể sẽ "tìm lại được niềm tin & tình yêu nơi 1 người nào đó & lập gia đình với người ta, và có những đứa con ruột", nhưng nếu điều đó xảy ra nhất định em sẽ vẫn rất yêu bé và chăm sóc bé thật tốt.
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    chúc mừng bạn, nhận nuôi trẻ con sẽ vất vả lắm đấy.
    Nếu bạn có gì cần tớ giúp cứ gọi Bông, Bôngsẽ làm hết sức để giúp đỡ bạn
  3. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật tuyệt vời !
    Bạn hãy tin rằng rồi bạn sẽ tìm được 1 người đàn ông xứng đáng với bạn, yêu bạn và yêu bé yêu của bạn như con đẻ của mình. Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt lắm.
    Chúc bạn may mắn và hạnh phúc.
  4. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng "mẹ trẻ" nhé . Có vài chuyện về mặt pháp lý bạn nên lo liệu nếu chưa kịp lo .
    Bạn nên làm giấy tờ xin hợp pháp hóa đứa con cho mình đi . Kẻo mai này gia đình cha của cháu bé thấy nó kháu khỉnh dễ thương họ lại ...muốn đòi lại thì bạn sẽ mệt đó .
    Có giấy xác nhận của toà thì chả ai dám đến dắt con của bạn đi sau này nữa . Làm sớm đi tránh phiền phức .
    Chúc may mắn nhé
  5. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thật vui khi mình được mọi người động viện và nhắc nhở rất nhiều điều. Em đã làm thủ tục nhận bé làm con nuôi. Cũng không có gì rắc rối lắm. Tuy nhiên, em sẵn sàng để mẹ bé đến thăm bé và cũng như một người mẹ của bé vậy. Nhưng hình như cô ấy còn quá trẻ và không đủ tình cảm với con để mà nhớ đến con mình. Càng nghĩ càng thấy thương thằng bé quá. Mình sẽ phải chăm sóc bé thật tốt. Nhất định thế!
  6. subinhyen

    subinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình rất yêu trẻ con, chúng như những thiên thần bé nhỏ, phải ko ? Bói thấy mình muộn gia đình, con cái cũng hiếm muộn, hic, có khi một ngày cũng nhận nuôi một bé như bạn vậy, nghĩ mà phục bạn thật
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mình đã theo dõi topic này ngay từ đầu và thích nó vì đó cũng từng là suy nghĩ của mình, rồi thời gian qua, nhiều chuyện xảy ra, suy nghĩ bớt cực đoan hơn nhưng vẫn có khao khát làm mẹ đó. Và bây giờ thì chúc mừng bạn thật sự , mình cũng mong là nếu như sau này không gặp được 1/2 thực sự của mình thì mình cũng sẽ như bạn. Đó thực sự là một khó khăn lớn vì như mọi người đã nêu ra ở đây, nhưng mình nghĩ với tình thương, khả năng, kiến thức mình có mình có thể nuôi dạy nó tốt. Ban đầu có rất nhiều vất vả, cần thông tin chị, mẹ và bạn khác có kinh nghiệm ở đây sẽ giúp bạn. Làm mẹ thật khó nhưng mà đáng tự hào phải không bạn? Mình cũng có chút ít kinh nghiệm do bà, mẹ, các chị dạy nhưng tiếc là chưa có điều kiện để thực hành chúng . Bây giờ thì lo còng lưng làm để dành sau này mình đủ sức lo cho em bé một mình rồi. Chúc bạn và bé khỏe mạnh!
  8. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Tớ cực lực phản đối quan niệm sai lầm này. Dù sao con mình vẫn hơn con nuôi.
    Tớ cũng không muốn có vợ nhưng muốn một thằng nhóc. Vậy sao chúng mình không hợp tác nhỉ ?
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn. Có 1 đứa con thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu mình là bạn có lẽ mình sẽ ích kỷ hơn, thật ra thì mình ko muốn người mẹ đẻ kia đến thăm con, hiện giờ thì em bé còn bé nên chưa có gì xảy ra, nhưng mai kia em bé lớn lên thì có thể có nhiều chuyện phát sinh... Người ta có câu: Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà... Bạn cứ cẩn thận vẫn hơn ... Mình thì đã từng muốn tự kiếm lấy một đứa con rồi nuôi, ko cần cha cháu bé ha ha ha ...
  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác chịu được những cái nhìn tò mò và những câu nói kiểu "Chắc nó có vấn đề nên không lấy được chồng nên đi xin con nuôi..." thì bác cứ tiến hành

Chia sẻ trang này