1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm một đứa con rồi nuôi môt mình, không cần lấy chồng, có được không các bác?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoathanhvu, 01/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến trang 3 của một topic gần 10 trang, mà vẫn chưa có ý kiến nào ủng hộ @hoathanhvu. Các bạn có nhiều lý do để phản đối, nhưng tôi cho rằng, sự phản đối của các bạn phần nhiều vì, người ta suy nghĩ khác mình.
    Gửi @hoathanhvu:
    Chị chưa rõ nguyên nhân phía sau của hành động em muốn con nuôi, và chán đàn ông,... Tuy nhiên, nếu em muốn có con nuôi thì:
    1- Em cần suy nghĩ thấu đáo hơn:
    - Em đã đủ trưởng thành để chăm sóc cho chính mình chưa?
    - Em có đủ kiên nhẫn, vị tha, và bản năng để chăm sóc cho bé chưa?
    - Em đã đủ vững mạnh về tài chính để chăm lo cho bé chưa? Em đã lập kế hoạch chi tiêu cho cả hai mẹ con trong 5 năm tới chưa? Có một đứa con là một quyết định, một cân nhắc của cả hai vợ chồng, chứ không chỉ của một người. Em đã có kế hoạch chăm sóc, gửi gắm, cho nó đi học ở đâu chưa??
    - Em có đủ bản lĩnh để cho đứa bé 2 lần tình yêu thương mà nó có thể có? (Vì đứa bé chưa có bố)
    - Em có đủ chín chắn và sức lực để sẵn sàng cho một tình yêu mới, một cuộc sống gia đình có thể sẽ đến, và có những đứa trẻ khác, dù rằng hiện nay em đang muốn chối bỏ những điều này.
    ...
    Nếu em đáp ứng được những điều nêu trên, thì chị nghĩ, có con nuôi là điều rất tốt. Chỉ cần đừng nông nổi, bốc đồng, ... là đủ.
    2- Việc có con nuôi mà không có chồng:
    - Bản thân tôi thấy việc này bình thường, không vi phạm đạo lý, không phạm pháp, mà còn tạo phước đức. Thử nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi, ít ra nó còn có được một người mẹ để chăm sóc.
    - Việc này trước mắt tốt hơn so với việc tự đẻ con mà không chồng. Tự đẻ con mà không có chồng, sẽ mang lại nhiều áp lực tâm lý không cần thiết cho người mẹ, và vô cùng vất vả, mất sức lực, thời gian,... so với xin một đứa bé đã khoảng 3-4 tháng. Hơn thế nữa, bạn gái ở đây không hề có ý định "không chồng mà chửa"
    - Chẳng ai ngăn cấm người nhỏ tuổi xin con nuôi. Lại càng không hề có quy định nào buộc cô ta phải bao nhiêu tuổi, hoặc không (thể) có chồng, hoặc bị vô sinh,... thì mới có thể có con nuôi được.
    - Cuối cùng, nếu sau này cô ta thay đổi ý định, và muốn có chồng, có con,... thì cũng chẳng vấn đề gì. Người chồng cũng sẽ cảm phục, yêu thương một người có tấm lòng nhân ái (nếu thực sự cô ta có tấm lòng nhân ái, chứ không phải chỉ là nuôi đứa con vì không muốn lấy chồng, đẻ con mà vẫn muốn sau này về già có con hầu hạ,...)
    3- Việc cô bé có những suy nghĩ bi quan về đàn ông:
    Tôi cho rằng em nên suy nghĩ lại. Hoặc em nên cho mình cơ hội để tìm hiểu và suy nghĩ lại về đàn ông.
    Thân,
  2. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Đọc đến trang 3 của một topic gần 10 trang, mà vẫn chưa có ý kiến nào ủng hộ @hoathanhvu. Các bạn có nhiều lý do để phản đối, nhưng tôi cho rằng, sự phản đối của các bạn phần nhiều vì, người ta suy nghĩ khác mình.
    Gửi @hoathanhvu:
    Chị chưa rõ nguyên nhân phía sau của hành động em muốn con nuôi, và chán đàn ông,... Tuy nhiên, nếu em muốn có con nuôi thì:
    1- Em cần suy nghĩ thấu đáo hơn:
    - Em đã đủ trưởng thành để chăm sóc cho chính mình chưa?
    - Em có đủ kiên nhẫn, vị tha, và bản năng để chăm sóc cho bé chưa?
    - Em đã đủ vững mạnh về tài chính để chăm lo cho bé chưa? Em đã lập kế hoạch chi tiêu cho cả hai mẹ con trong 5 năm tới chưa? Có một đứa con là một quyết định, một cân nhắc của cả hai vợ chồng, chứ không chỉ của một người. Em đã có kế hoạch chăm sóc, gửi gắm, cho nó đi học ở đâu chưa??
    - Em có đủ bản lĩnh để cho đứa bé 2 lần tình yêu thương mà nó có thể có? (Vì đứa bé chưa có bố)
    - Em có đủ chín chắn và sức lực để sẵn sàng cho một tình yêu mới, một cuộc sống gia đình có thể sẽ đến, và có những đứa trẻ khác, dù rằng hiện nay em đang muốn chối bỏ những điều này.
    ...
    Nếu em đáp ứng được những điều nêu trên, thì chị nghĩ, có con nuôi là điều rất tốt. Chỉ cần đừng nông nổi, bốc đồng, ... là đủ.
    2- Việc có con nuôi mà không có chồng:
    - Bản thân tôi thấy việc này bình thường, không vi phạm đạo lý, không phạm pháp, mà còn tạo phước đức. Thử nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi, ít ra nó còn có được một người mẹ để chăm sóc.
    - Việc này trước mắt tốt hơn so với việc tự đẻ con mà không chồng. Tự đẻ con mà không có chồng, sẽ mang lại nhiều áp lực tâm lý không cần thiết cho người mẹ, và vô cùng vất vả, mất sức lực, thời gian,... so với xin một đứa bé đã khoảng 3-4 tháng. Hơn thế nữa, bạn gái ở đây không hề có ý định "không chồng mà chửa"
    - Chẳng ai ngăn cấm người nhỏ tuổi xin con nuôi. Lại càng không hề có quy định nào buộc cô ta phải bao nhiêu tuổi, hoặc không (thể) có chồng, hoặc bị vô sinh,... thì mới có thể có con nuôi được.
    - Cuối cùng, nếu sau này cô ta thay đổi ý định, và muốn có chồng, có con,... thì cũng chẳng vấn đề gì. Người chồng cũng sẽ cảm phục, yêu thương một người có tấm lòng nhân ái (nếu thực sự cô ta có tấm lòng nhân ái, chứ không phải chỉ là nuôi đứa con vì không muốn lấy chồng, đẻ con mà vẫn muốn sau này về già có con hầu hạ,...)
    3- Việc cô bé có những suy nghĩ bi quan về đàn ông:
    Tôi cho rằng em nên suy nghĩ lại. Hoặc em nên cho mình cơ hội để tìm hiểu và suy nghĩ lại về đàn ông.
    Thân,

    Đúng là có những điều em chưa nghĩ tới thật và cần phải cảm ơn các anh các chị rất nhiều cho những lời khuyên. Nếu như nói đã chuẩn bị tất cả để nuôi một em bé thật tốt như vậy thì có lẽ không ai có thể chắc chắn được. Tuy nhiên, em nghĩ rằng, mình thực sự yêu bé và thực sự muốn bé thì mình đã xác định phải thật cố gắng để nuôi bé cho tốt. Ít nhất thì ở mình có tình thương yêu trẻ con. Không bao giờ có ý định sẽ đối xử không tốt với bất kỳ đứa bé nào chứ không nói đến đứa bé mà mình nuôi dưỡng, gắn bó.
    Thú thực là em cũng đã sống trong một gia đình không hạnh phúc. Em cũng phải chứng kiến nhiều cảnh thật buồn...Cũng đã gặp gỡ rất nhiều người là đối tác trong công việc hay các mối quan hệ khác, những người có thể có địa vị trong xã hội, nhưng lừa dối vợ con...Tất cả các lý do đó tất nhiên cũng chưa đủ để em có thể quyết định như vậy cho đến khi em thấy người ta định cho Bé T vào trại trẻ mồ côi, trong khi nó chả mồ côi tí nào. Mà cái người định đón bé đi ấy, trông như một người đi buôn trẻ con...Về vấn đề kinh tế thì em cũng không lo, em có công việc ổn định và cho rằng mình đủ khả năng nuôi, yêu thương bé. Bây giờ vấn đề chỉ là nuôi dạy bé sao cho thật tốt, để sau ngày bé được hạnh phúc....
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chào em:
    Sau khi viết bài, c đã đọc hết 10 trang của topic và chợt nhận ra, em đã nhận nuôi đứa cháu của mình.
    Sorry em vì bài không đúng lúc, chúc em cùng mẹ chăm sóc bé thật tốt nhé,
  4. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị và mọi người nhiều. Em bé rất ngoan, mỗi tội không cho bé bú ti mẹ được.

Chia sẻ trang này