1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểm nghiệm ý nghĩa "tiềm ẩn" của những cái tên!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Changes_of_my_life, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Kiểm nghiệm ý nghĩa "tiềm ẩn" của những cái tên!!!!!!!!!

    Trước giờ, Chen vẫn cứ tự hào cái tên mình chính là tên vùng đất mà Mẹ mình sinh ra . Không chỉ dừng lại ở đấy, tình cờ trong một buổi trò chuyện, thật là lý thú khi Chen còn khám phá ra ý nghĩa "tiềm ẩn" của cái tên mình nữa . Thùy Giang, dòng sông trôi êm đềm, ý nghĩa "tiềm ẩn" là cuộc sống bình lặng trôi, không bon chen, không lên đỉnh cao của sự nghiệp (hic hic!), sự nhẹ nhàng im ắng. Ngày xưa, tớ thường hay phản pháo với Mẹ về cái tên "dòng sông trôi êm đềm", nó không hề phù hợp với cái tính nổi loạn "hung hãn" của mình. Nhưng càng ngày càng ngẫm càng nghĩ càng suy càng rõ, và tính cách, cuộc sống của mình càng biến chuyển, càng chuyển hướng thiên về cái "nhẹ nhàng, bình lặng" (đừng cười Chen ). Vậy đó, còn mọi người thì sao? Ý nghĩa tiềm ẩn của cái tên mọi người thế nào? Nó có đúng với tính cách và cuộc sống của mọi người không?
  2. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ topic của bà chị nè, lâu lắm mới thấy mở lên 1 cái cho xôm tụ.
    tên em là Xuân Viên:
    _ người có chữ thì gọi là vừơn xuân, tức là cái vườn đầy hoa mùa xuân, tươi vui, rực rỡ, dẫu hoa có không đẹp thì hoa lúc nào cũng tươi như mỗi tết đến xuân về.
    _ Người nhiều chữ một chút thì gọi là: Người con gái xinh đẹp luôn vui vẻ. Bởi " viên" trong tiếng HÁN = người, còn " Xuân" = tươi vui.
    _ Người vô cùng nhiều chữ thì gọi là: vượn trắng mùa xuân. Bởi trong một câu thơ của Lý Bạch có câu thơ gì gì quên rồi, nhưng tả cảnh lũ vượn đang đu cành, nhí nhố du xuân.
    mấy cái nghĩa này là em tự tra từ điển hán học để ngâm cứu thôi, chứ thực ra ko thik cái tên này tí nào. Tên vần " V" đi thi lúc nào cũng ngồi bàn cuối, cái phòng vắng ngắt===> lỗ nặng.
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Đông lâm tống khách xứ
    Nguyệt xuất bạch viên đề
    Tiếu biệt Lô sơn Viễn
    Hà phiền quá Hổ khê
    Viên là vượn
    bên Box Tiếng Việt có một topic http://www9.ttvnol.com/forum/tiengviet/134551.ttvn khá hay
    tên người Việt thì tiếng Tàu thôi, văn hóa Tàu cả ấy mà, có hay ho cũng là Tàu nó hay. Đáng tiếc là khi người nào đó tên "rặt" Việt ví dụ như Thơm, Mùi, Muà ... lại bị cho là quê mùa
    Được FloraAtDawn sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 19/09/2007
  4. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thành Đông, áh àh...Người đẹp Thành Đông, kekek......chắc là đẻ rơi bên chợ Thành vào một ngày mùa Đông, kekekek.....(có gì mạo phạm hok ta??)
  5. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả biết nữa ... tên mình do ông ngoại đặt : Minh Tuấn, thích thì đặt ...không theo 1 "điển tích" nào cả, và cũng không rõ ông ngoại có "gửi gắm" ...gì không?
    Từ nhỏ đến giờ cũng chưa ai bày mình mang tên ra ...bói nên cũng chẳng để ý ..xem cuộc sống nó có ảnh hưởng đến cái tên hay không . Chỉ biết là hay bị ..vấp đá, hết đá nhỏ rồi đá to...có khi vấp liên tục...lâu lâu đang đi ngon ngon (không cảnh giác) thì bị ...chọi đá thẳng vào mặt . Đến giờ này chỉ tóm gọn được trong 02 chữ : lênh đênh !
  6. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tên tớ đơn giản chỉ là tên Tp nơi mẹ tớ được sinh ra và lớn lên.
    http://360.yahoo.com/byvacau
  7. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Tên của VDK đơn giản hơn nhiều, không rắc rối,hán việt như những tên người khác.
    Nguyễn Vũ Khánh Hưng
    Nguyễn: họ cha
    Vũ: Họ mẹ
    Khánh: Khánh Hoà
    Hưng: Hưng yên (vì quê ở Hưng Yên)
    hết.
  8. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Tên em là do ông nội em đặt cho..Hoàng Quang Huy
    Hoàng:Hoàng trong từ Hoàng kim(Màu vàng của kim loại)
    Quang:Là ánh sáng
    Huy:trong từ huy hoàng
    ---------->chắc ông nội kì vọng vào em nhiều lắm Cố gắng
  9. bsb4ever

    bsb4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thiếu mất chữ Lệ................
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tên gọi ảnh hưởng lớn đến số phận
    Bất cứ cái tên nào cũng không chỉ là sự kết hợp các âm, mà chữ cái đầu tiên còn là chương trình của số phận con người đã được mã hoá.
    ......
    Sự kết hợp của các âm trong một tên gọi và sự dao động của âm sinh ra một hiệu ứng cụ thể lên não người. Mỗi cái tên là một sự kết hợp duy nhất các âm thanh đa dạng của giọng nói và âm sắc. Nó được biết đến như những xúc tác khác nhau kích thích phần não điều khiển các chức năng của cơ quan này hay bộ phận kia của cơ thể. Nhà nghiên cứu cũng đã chỉ ra một số bệnh điển hình với một vài người mang những cái tên cụ thể.
    ........
    Những bé sinh vào tháng 3 nên có tên mạnh mẽ, bởi nhiều đứa trẻ đẻ vào mùa xuân thường yếu vì thiếu vitamin. Ngược lại, các bé chào đời vào mùa đông thì nên được đặt những cái tên mềm mại và êm tai. Mục đích của việc này là không làm trầm trọng thêm những tính cách theo hướng tiêu cực và nhiều vấn đề thần kinh mà đôi khi người ta hay gọi là nét điển hình của "đứa trẻ mùa đông". Một cái tên sai trong trường hợp này có thể biến thành một sai lầm tai hại.
    .......
    Truyền thống đặt tên trẻ theo những bậc lớn tuổi đã qua đời không phải là điều tốt, đặc biệt với những người có bi kịch số phận. Rất nhiều trẻ được đặt tên theo cách này cũng có cuộc đời không mấy suôn sẻ. Một phụ nữ đã kể rằng cuộc sống của con trai mình - cậu bé có tên Vyacheslav giống tên người chú đã chết rất bi thảm - cũng có nhiều bất hạnh. Đầu tiên, hệ thần kinh của cậu bé bị tổn thương nghiêm trọng khi chào đời. Khi được 3 tuổi, bé bị dị ứng thuốc nặng, năm sau đó, bé bị ngã và chấn động não. Và rồi những tai hoạ liên tiếp giáng xuống đầu cậu bé.
    Chuyên gia lưu ý rằng những đứa trẻ được đặt theo tên bố mẹ và đặc biệt theo tên bố rất dễ xúc động, hay cáu gắt, suy nhược và thường thất bại. Ngoài ra, chúng thường là những đứa bé có tính cách thất thường, không kiên định.
    ......
    (Trích từ http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/08/3B9F90DC/)
    He..he...qua bài nghiên cứu khoa học trên của một trong những chuyên gia hàng đầu về từ vựng học - Boris Higir thì tên của Chen cũng phù hợp nốt....Chen sinh vào tháng 6, mùa hạ, mùa nắng nóng, vậy cái "dòng sông êm đềm" là sự bù trừ, cân đối hài hòa , mát lạnh ....
    Càng lúc càng tự hào cái tên của mình

    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 20/09/2007

Chia sẻ trang này