1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểm nghiệm ý nghĩa "tiềm ẩn" của những cái tên!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Changes_of_my_life, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Không, tui tên Phạm Xuân Nam, trùng tên với thầy Phạm Xuân Nam dạy luyện thi đại học môn toán ở trường Khoa Học Tự Nhiên TPHCM (lúc trước). Ở Nha Trang tui có bạn tên Nguyễn Phương Nam, ko biết có trong này ko. Nếu có alô cho tui nha. 0905002200
  2. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, Xichlodem này vui tính nhể! Nhểeeee!(Nghiến răng ken két...két) Thế bác muốn em đãi bác "món" gì trước khi bác cưới vợ đây? Hả? Xichlodem? Em đang cầm gậy và xắn tay áo lên chờ câu trả lời của bác đây
    Ok, Chen muốn kể 1 chút về chuyện cái tên của 1 người bạn.
    Cách đây 28 năm, 1 bà mẹ trong 1 gia đình nghèo ở Bình Thuận, đã hạ sinh 1 cậu bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Rồi thì cũng mấy tháng trôi qua sau đó, cậu bé trai vẫn chưa được đặt tên. Gia đình cậu lúc này đã thật sự là "vô sản", trong nhà ko còn 1 cái gì gọi là đáng đồng tiền, thậm chí cái ghế cũng ko có. Bà mẹ nhìn hoàn cảnh thế, liền đặt tên cho cậu bé kém chút may mắn đó là "ĐẠI KHÔNG" . ĐẠI KHÔNG, là ko ko ko có gì nữa. Hic...hic...
    Lớn lên, sau mấy năm thi lại, cậu bé ĐẠI KHÔNG cũng vào được cánh cửa đại học. Rồi thì học bê bết, rồi thì nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, rồi thì chơi....Cuối cùng, hơn 6 năm học đại học, bằng vẫn ko thể lấy được...Rồi ĐẠI KHÔNG túng thiếu, rồi thì vẫn mượn tiền, rồi thì....Rồi thì vào bệnh viện do bị người ta đánh, rồi thì..... Bây giờ thì chẳng rõ ĐẠI KHÔNG thế nào nữa!
    Không thể đánh đồng hết, nhưng Chen vẫn tin số phận của 1 cái tên được đặt....
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Biển Dại Khờ
    Biển hôm nay hoá dại khờ
    Trăng buồn hỏi bạn mây lờ lững trôi
    Dại khờ Biển khẽ đôi môi
    Dại khờ biển trót yêu đôi má hồng
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 23/09/2007
  4. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    thôi ...thôi cô cho anh xin....anh già rồi ...nên không khoái món ...gậy lắm, món này cô cho mấy chú còn trẻ của NTC...không khéo mấy chú ấy xếp hàng chờ...đó !
  5. rangtamthot

    rangtamthot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tui tên Răng Tấm Thớt, đơn giản vì tui có 2 cái răng tấm thớt tổ chảng ở trước
  6. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    có ai họ VƯƠNG như em không....kiếm đỏ cả con mắt hồi còn đi học phổ thông chẳng có đứa nào hết....lên đến đại học có 2 mạng nữa....mừng mừng tủi tủi....nhận là người quen.....ở Nha trang còn oác nào họ VƯƠNG rơi rớt thì lên tiếng nhé.....
    tên đầy đủ của em là Vương Lê Việt, em hỏi bố ...bố nói là hồi đó bố nịnh mẹ vì mẹ họ Lê...bố đặt tên con là Vương Lê Việt nghĩa là "Vua Lê nước Việt" ý bố là ****** là nhất trên đời....đừng ở đó mà tưởng bỡ nha con ra đường kênh kiêụ ra đường người ta oánh chết ....nên đến giờ hiền khô.....
  7. detunhapmon

    detunhapmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    He..he..vào coi thấy tên mình hết hồn. Má đặt tên hay quá tay, có điều nhỏ lớn jờ hỏng có để ý cũng hỏng hiểu có ý nghĩa jì hông nữa.
    Lâu không gặp thấy thongxanhsg nhắc cảm động sắp chảy. Công việc ok hông. Có gặp Thủy hông.
    Bây jờ có niềm vui chỗ khác nên ít ol, phải chăng thongxanhsg cũng vậy sao mà thấy vắng.
  8. lachuoixanh

    lachuoixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tên mình là Hải Tuyến , mình cũng thấy nó khó đọc thật , mỗi lần bạn bè đọc là rất khó khăn và tên mình cũng gần gần giống tên của con gái , nên làm mình thấy ngại mỗi khi nhắc đến tên . Nhưng cha me cho mình 1 cái tên cũng là quý và có ý nghĩa lắm rùi .
    Mình nhớ có 1 lần mình đọc 1 tờ báo , họ cũng nhắc chúng ta khi đặt tên nên chú ý đến cái tên , khi chúng ta dịch sang tiếng Anh thì cái tên này ko phải vô nghĩa và ko mắc phải những điều buồn cười .
  9. streamsun

    streamsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hì! Mình cũng mún khoe tên đẹp của mình cho các bạn biết đó: Phạm là họ Ba - Lê là họ Mẹ - Lót thêm chữ Nhật - Còn Tuyền là tên. Có ai quen với mình không dzậy?
    Nhật : thường nói là Ngày - nhưng còn có nghĩa là Mặt trời.
    Tuyền: thường nói là màu đen - nhưng còn có nghĩa là Dòng suối
    Nhật Tuyền = Mặt trời bên bờ suối
    Ba mẹ mong lúc nào mình cũng vui vẻ, rạng rỡ, mang đến sự ấm áp cho mọi người.
    Đó cũng là lý do liên quan đến : Streamsun đấy
    quote-biendaikho viết lúc 07:15 ngày 23/09/2007:
    Biển Dại Khờ
    Biển hôm nay hoá dại khờ
    Trăng buồn hỏi bạn mây lờ lững trôi
    Dại khờ Biển khẽ đôi môi
    Dại khờ biển trót yêu đôi má hồng
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 23/09/2007
    [/QUOTE]
  10. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xì pam ké xíu vì lâu ko gặp DTNM. Uh, TX có niềm vui mới. Từ khi T về chưa gặp lần nào. T có hẹn hò mấy bận nhưng lại dời tới dời lui nên chưa gặp. Có gì TX nhắn tin cho DTNM ở topic tin nhắn hàng ngày hoặc trên blog nhé.

Chia sẻ trang này