1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm Nhật !

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi PianoLove, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Hollywood cũng làm một phim nhan đề Ronin, có Robert De Niro và Jean Reno đóng vai chính, xem nice...
  2. DPLT

    DPLT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Xem Zatōichi ấy...
  3. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện 47 Ronin hay quá bác Larra ạ.
    Lễ seppuku của Samurai là người làm seppuku quỳ dưới đất, một samurai khác đứng bên cạnh. Người phải seppuku cầm wakijashi đâm vào bụng mình và kéo lưỡi đao sang ngang để rạch chứ không có màn đâm vào cổ. Người nào đau quá không kéo lưỡi đao sang ngang hoặc không dám đâm vào bụng thì người đứng bên cạnh sẽ dùng katana chém đầu.
    À trong truyện của bác có chi tiết nhắc đến các Shinobi, bác nào biết Shinobi là gì ko
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Về lễ seppuku thì khá phức tạp. Hình thức mà Fear83 nói là kiểu phổ biến nhất : người thực hiện seppuku rạch hai nhát dọc ngang ở bụng, rồi người phụ tá chém đầu, kết thúc nghi lễ và tránh cho người thực hiện khỏi các biểu hiện đau đớn, vì một samurai mà biểu hiện đau đớn vật vã, cũng là bị nhục.
    Nhiều người chỉ có thể rạch một nhát, rạch hai nhát đã là rất dũng cảm rồi. Tuy nhiên, theo nghi thức mà nói thì đầu tiên là hai nhát chữ thập, kế đó samurai dùng đoản kiếm moi ruột ra ngoài, băm, sau đó đâm đoản kiếm vào cổ họng mình, kết thúc nghi lễ. Rất hiếm người làm nổi đầy đủ từng đấy công đoạn mà không biểu hiện đau đớn.
    Không như nhiều người lầm tưởng, samurai có cả nam lẫn nữ. Lễ seppuku của nữ khác nam, chỉ có một nhát đâm vào cổ họng. Trước khi thực hiện, nữ samurai mặc áo kimono truyền thống (trong điều kiện cho phép), và cũng như nam, để tránh bị nhục, họ buộc một sợi thừng trói chặt người nữ, nhằm tránh các động tác quằn quại khi giãy chết.
    Không biết những nghi lễ này có vô nghĩa hay không, nhưng tại hạ thấy người Nhật rất dũng cảm, về một mặt nào đó.
  5. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có xem cho kĩ rồi mới biết mình vẫn còn kém lắm.hì hì,tuy rằng trong này mỗi người một ý khác nhau về chuyện dùng kiếm,tư tưởng trong kiếm đạo thế nào nhưng có lẽ mỗi người học được cách giữ ý của mình thế nào nới gọi là hay..Em thì cốt cách kém cỏi,trình độ về kiếm hiệp thì chả bằng cái móng tay của ai trong này cả và cũng ít có thời gian để lang thang trên net nên không dám bàn bạc gì thêm.Có cái,nhờ topic này mà em lại biết được nhiều chuyện hay ho,chả giấu gì các bác,em đang cố gắng luyện để trở thành một kiếm khách.Hì hì,thời này thì chắc cũng chả giết ai được nhưng cốt yếu là học được cái đạo khi dùng kiếm thôi.Các bác nhẩy?
  6. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Kiếm nhật-katana về cơ bản ko phải là kiếm,nó vốn xuất phát từ miêu đao của Trung Hoa,là 1 thứ vũ khí sắc bén ..không nhớ vì sao nó du nhập xứ Phù Tang nhưng chắc ko phải như ninja(nhãn thuật) bỏ quê hương TH vì bị coi là ma đạo .........như vậy về cơ bản kiếm nhật tuy gọi là kiếm mà thực chất là đao chỉ có 1 lưỡi,sự cong của thanh kiếm là biến dạng tự nhiên của thép trong quá trình đúc ko do ý người thợ đúc kiếm
    có ai đã từng xem Bao Thanh Thiên hồi trước chắc nhớ 1nhân vật sử dụng thanh miêu đao này sau bị người sư đệ được chân truyền sư phụ dùng thanh kiếm mỏng dấu trong tay áo giết chết
    về kiếm thuật thì cũng giống như như nhưng thứ võ công khác của người nhật ,họ đều tìm cách giản hoá cái nguyên thuỷ bỏ đi những cái họ cho là "thừa",khi mà võ công nguyên gốc TH chứa đựng cả âm dương ,cương lẫn nhu thì sau khi du nhập vào NB trải qua hàng trăm năm thì phần còn lại hầu như là cương cứng thực dụng....tốc độ và sát thương là trọng tâm,nhưng người nhật lại thêm vào nó những triết lý câu nói khiến cho nó cao siêu hơn,như chỉ là 1 cây côn với 1 bài côn bình thường nhưng người võ sĩ NB lại nói nó là tinh tuý của đạo,vũ khí thần thánh
    còn nếu so sánh võ công TH và NB thì có lẽ sự thực võ công TH có 1 khoảng cách khá xa với NB,như karate vốn từ nam quyền thiếu lâm hơn nữa khi du nhập vào NB cũng chỉ là 1 phần ,người nhật sửa đổi và cho rằng nó là thứ vô địch thế nhưng khi mà cuối TK 19 đầu 20 những võ sĩ đệ nhất NB cũng ko thể thắng nổi những võ sĩ TH địa phương như thầy trò Hoắc Nguyên Giáp ,hay như năm võ sĩ hàng đầu của NB sang khiêu chiến Tôn Lộc Đường ông ko thèm đánh cho 1 người giữ đầu,4 người còn lại giữ chân tay dí ông xuống dưới đất và chỉ sau 1 tiếng cười cả 5 người này đều bị hất tung.....và bắt đầu từ những năm 60 trở về đây các võ sư Karate đến 1 mức nào đó đều tìm đến TH để học thêm,thay vì nói karate là số 1 họ nói tất cả mọi môn võ là như nhau
    còn 1 điều nữa kiếm nhật đem so với Vn thì cũng khó mà thắng đừng nói tới TH,ở VN vốn tồn tại một môn phái thuộc đạo gia sử dụng kiếm khí giết người từ 1 khoảng cách xa
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Anh không nhớ tên cả hai thằng, nhưng cái chiêu sư phụ truyền cho thằng em là Nhất chỉ độ tâm kiếm.
  8. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    hình như là thế , em nhớ thằng sư đệ võ công cao thật nó cầm con dao bẻ cứ như bẻ tăm,triển chiêu đấu với thằng anh khó ăn thế mà nó cho 1 chiêu đứt luôn
  9. Leonids

    Leonids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện như thế này:
    Một người và một hổ đứng trước một bức tranh người giết hổ. Người nói "Anh thấy không, người mạnh hơn hổ". Hổ trả lời: "Tiếc là hổ không biết vẽ, chứ không thì chưa chắc"
    Cẩn thận với món "trung hoa não thần đan" đấy. Người tàu chẳng đã tuyên bố đủ thứ, nào là 10 vạn quân Tàu chiến đấu ở Điện Biên Phủ, nào là Vi Quốc Thanh là tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên, người Trung Hoa là ông tổ của nền văn minh lúa nước... Người tàu luôn cho mình là nhất, không chịu chấp nhận ai hơn mình cái gì. Thế nên những chuyện như bạn kể thì nghe cho vui chứ để tin thì còn phải xem đã!
  10. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết đâu, lại còn hoa tuylíp trồng đầu tiên ở Trung Quốc, bóng đá được chơi đầu tiên ở Trung Quốc, vùng biển Đông thuộc chủ quyền Trung Quốc, Đài Loan thuộc lãnh thổ Trung Quốc (trong khi dân Đài Loan đâu có đồng ý). Nhưng lạ cái là tại sao lắm chú Việt Nam khoái món Trunghoa não thần đan này thế cơ chứ, chắc các chú ăn thay cơm thì phải.
    Nếu như mấy cái món khinh công mà dân tàu hay rêu rao là có thật thì chắc bây giờ dân Trung quốc vô địch mấy môn điền kinh rùi chứ đâu có chịu nhường cho người khác.

Chia sẻ trang này