1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm !!! Riêng về KENDO... tui mới tham gia tập luyện thui à, mong chỉ giáo

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MAFIOSO, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Lại lạm bàn về chữ "Đạo" của Kiếm ... Khừa ..khừa ..ặc !!! ... Có được mấy người giữ được nội cảm "không", một cách như nhiên khi lâm chiến ... ?!?...
    Hầu hết những người cầm kiếm - côn ...mà tui đã từng gặp (tính đến thời điểm này) ... Nội cảm của họ chất chứa quá nhiều ý niệm khi giao thủ : Người thì có cái "danh" để sợ mất, người thì có "nồi cơm" để sợ "vỡ", kẻ thì sợ thân xác sẽ bị đau, kẻ thì đầy cái "hăng" để muốn chứng tỏ ..vv..vv...
    Lúc đấy, cơ thể sẽ xuất hiện những hóc-môn "tiêu cực", những trương lực trì trệ do cơ chế tự phòng vệ của cơ thể mà ra - Thông qua những tín hiệu, những xung động neron thần kinh mà "tạp niệm" đã tiên báo cho "nó"...cái "hoả hầu" hay năng lực chiến đấu mà ngày thường trong tập luyện họ tích luỹ được, lúc này thực tế chỉ còn 30 - 60% là giỏi lắm ...
    Lúc ý, việc "kêu gào" nào là "thả lỏng - lắng nghe" nào là "tâm xả" nào là "chân tay vô lực" ..vv..vv.. mà miệng tụng "chay" hàng ngày, chỉ là mớ khẩu hiệu suông không hơn không kém ...
    Họ bại chính là vì lẽ đó, chứ còn thực ra xét về "thuật" và công phu rèn luyện bất kỳ cái mớ "thuật" nào ... tui lại là người kém xa họ rất nhiều ...khừa..khừa ..ặc .. !!! .........
    Này các bậc "cao đạo - minh triết" !!! ... Đạo của kiếm (Có lẽ chân tay cũng rứa ) - Tui chỉ hiểu nổi một cách nôm na đến ý thui ... Chứ hiểu cao xa hơn thía nữa thì tui chịu ... ... khừa ..khừa ..ặc ..!!! !!! ...
  2. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    hè hè... nội cảm "không" chỉ có được do sự tập luyện đúng cách, nếu đạt được cảnh giới này rồi thì động chân tay, cầm kiếm cũng chỉ là thú chơi thôi Bác nhỉ. Nói ra thì dễ nhưng để đạt được thì khó như leo lên trời vậy. Phương pháp tập luyện của Bác như thế nào có thể trao đổi với em đưọc không?
  3. ohmy

    ohmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ tập kiếm có 2 năm nên chưa đạt được cảnh giới "trí bất động" hay "tâm bất động" hay niệm "không" như các vị trong phim , thật là buồn quá đi mất! Thực ra tôi cũng nghi ngờ bộ phim "The Last Samurai" nhiều cái lắm. Làm sao một anh chàng chỉ tập kiếm nữa năm có thể đánh hoà với một kiếm sĩ tập cả đời được. Dầu có hiểu được cái bí quyết thì cũng mất thời gian dài mới thấu suốt được. Dù sao thì bộ phim cũng hay.
    Tác giả Miyamoto Musashi của "Go Rin No Sho" (The Book of Five Rings-Ngũ Luân Kỳ Thư) nhiều người cho là truyền thuyết chứ không có thật, vì ông ta vừa là kiếm sĩ nổi danh (đấu kiếm dư 60 trận không thua), vừa là tác giả cuốn sách này, vừa là họa sĩ có tài, trừ phi là thần tiên thì trong một đời khó làm hết được. Nếu bạn nào muốn đọc bản tiếng Anh của tác phẩm trên xin vào đây:
    http://www.samurai.com/5rings/
    Một cuốn sách khác cũng hay hay, bàn về kiếm (The Unfettered Mind-Tâm Không Trói Buộc):
    http://www.american-buddha.com/unfettered.mind.htm
    Tác giả của cuốn sau là sư Takuan (Trạch Am Tông Bành), mà nếu ai đã đọc Thạch Kiếm hoặc xem bộ 3 phim Musashi sẽ biết đó là vị sư Đại Quán nổi tiếng. Thạch Kiếm có thể xem ở trang nhanmonquan.com:
    http://nhanmonquan.com/?page=story&id=131
    Cuối cùng, xin nói là tôi cũng học kiếm nhưng không có ảo tưởng gì về tinh thần võ sĩ đạo. Đọc lịch sử Nhật xong thấy các vị samurai vô cùng tàn ác và cũng phản bội đê hèn đủ loại. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, lính Nhật nổi tiếng tàn ác vô nhân đạo. Chỉ được cái do tinh thần chuộng võ nên sau khi bị tàn phá nước Nhật lại có kỷ luật để hồi phục rất nhanh.
    Được ohmy sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 21/11/2004
  4. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Cái này có lẽ anh nhầm bởi khi con người lâm vào tình trạng nguy hiểm, sợ hãi thì nó sẽ tự tiết ra những hoocmôn có lợi khiến con người có thể làm được 1 số việc phi thường, không tưởng. Tất nhiên lúc này việc điều khiển thể xác bằng ký trí trở nên khó khăn nhưng con người sẽ có những sức mạnh ko thể ngờ tới...
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Không riêng gì DANG_BLUE nghĩ như thía đâu - Không đồng thuận với lạm luận trên của tui .. có rất nhiều người nữa là đằng khác .. khừa ..khừa ..ặc !!!...Cho phép tui miễn chứng minh...
    Đáng tiếc !!! ... Chậc !!! ...
  6. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    kiếm thì tui không piết nhưng cho tui nói 1 chút về cái tâm lý khi giao chiến .nói thì rất dễ ,( thì tui thấy anh MOTDIKHONGTROLAI nói rất đúng) .1 thằng khứa du đãng cầm 1 cây hàng chơi với 1 võ sư czầm kiếm ,thằng khứa du đãng cầm hàng chém không 1 chút rung tay bởi vì cái tâm lý nó không hẵn là vững vàng ,mà tại vì nó chém để sống.còn chú võ sư dù có công phu định tâm,kiếm thuật....nhưng lại mang tâm lý sợ còng tay,mất địa vị nên không dám chém...ở đây tui chỉ nói về 1 thí dụ nhỏ về điều đó còn bàn luận nữa thì tui hết rồi ...
  7. jbravo

    jbravo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Ngó lại một chút về "Kiếm sỹ mù" nhé !
    Có bác nào tập được cách quay kiếm rồi đút vào vỏ điêu luyện thế này chưa:
    [​IMG]
    Các bác để ý 2 bức ảnh sau:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc các bác thành công !
    Được jbravo sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 04/01/2005
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa .. khừa .. ặc !?! Không ngờ chú em "mù thông tin" đến như thía ... Chậc !!! ...
    Đây không phải là lần đầu tiên kỹ thuật tra kiếm như thía được thị phạm qua màn ảnh. Từ thập niên 70 kỹ thuật này đã được đưa lên điện ảnh qua bộ phim Võ Sỹ Đạo - và được thực hiện tuyệt mỹ hơn thía rất nhiều.
    Cũng nói rõ hơn rằng: Trong phim Zatoichi ... do chủ ý của đạo diễn mà nhân vật vào vai "vệ sỹ " trên, sẽ chỉ thể hiện động tác tra kiếm ở mức trung bình với thần thái hơi tùy tiện một chút ... ( mục đích là để biểu ý tâm lý cho phù hợp với "tư cách" của nhân vật này trong phim ... ) Nếu chú em hiểu rõ hơn một chút về kiếm đạo thì sẽ thấy - Niêm luật tối thượng của Kiếm đạo là thần thái - Lúc tra kiếm thân người giữ ngay, đầu thẳng với gương mặt hơi hất lên kiêu dũng, ánh mắt nhìn thẳng như phóng vào vô tận ..vv..vv...
    Động tác tra kiếm bằng cách đảo nghịch tsuka nói trên, chỉ là một trong bốn cách tra kiếm mà hầu hít những người chơi Katana mà tui gặp đều nắm vững cả ( riêng cá nhân tui quả thật cũng thiện dụng động tác này ...)
    Được motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 05/01/2005
  9. huyenducluubi

    huyenducluubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác motdikhongtrolai , bác có thể cho tui biết bác đang sinh sống ở đâu được không, các bài bác viết hay lắm, tui cũng muốn học kiếm đây. Mong bác viết nhiều hôn nữa.
  10. catwalk2005

    catwalk2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này