1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm !!! Riêng về KENDO... tui mới tham gia tập luyện thui à, mong chỉ giáo

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MAFIOSO, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ah, hình như bác motdikhongtrolai có lưu pic luyện tập về kiếm thì phải. Lâu rồi em cũng ko nhớ chính xác. Khi nào có thời gian rảnh bác post pic chia sẻ cùng anh em có được không ạ?!? Thanks bác!!!
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đồ Tàu ... của bác nhìn muh hít buồn nói
  3. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
  4. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
  5. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Oạch ! ... Nó là cây sword''s new deluxe Laido chính hiệu Nhật Bổn giá 600.000 Yên ...
    Muốn mua cũng không có cách nào đem về được đâu ... ( trừ khi có VIP nào công cán Nhật Bổn chịu đem về giúp cho cậu...)
    Khừa khừa khừa .. ặc ...
  6. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Nếu chú DANG_BLUE thực sự mê kiếm Nhật ... Tui chỉ chú một cách chơi rẻ tiền, hiệu quả vả rất thú vị ...
    Truớc tiên chú hãy xem các pic sau :
    1- Chú hãy chế tạo một lưỡi kiếm gỗ y chang cái mẫu trong hình ( từ bản gỗ dày 1cm sau khi gọt bào, tạo dáng, phay rãnh ..vv..vv... nó mỏng lại 7mm đúng standard là vừa)
    2- Sau đấy chú cứ việc đem cái mẫu ấy đặt các lò rèn giỏi tay nghề, để nghệ nhân họ rèn ra lưỡi thép thật y như mẫu lưỡi gỗ ( đừng mất công mô tả , hay cho họ xem hình vô ích ... có mẫu cụ thể thì mới okie ...)
    Có lưỡi kiếm thép rùi ... việc kết nối các phụ kiện còn lại không còn là vấn đề gì to tát nữa .

    Chú có quyết tâm làm như vậy không ?!? Okie ?!? thì tui nói tiếp ... (phần sau mới là hấp dẫn nhất .. khừa khừa ..ặc !.. )
  7. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Nhưng để làm thành 1 lưỡi kiếm gỗ đúng tiêu chuẩn đâu có dễ.
    mà theo tui khâu lắp lưỡi vào chuôi và làm chuôi cũng không đơn giản. Các khâu tiếp theo bác cứ nói tiếp đi, không tui thì người khác sẽ đọc mà...
  8. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    Ui ! Đối với tôi điều hấp dẫn nhất của việc "chơi" Kiếm Nhật Bổn, chính là trò rút kiếm ra - tra kiếm vào... Đã đụng dzô trò này là dễ ghiền lém lém ...
    Cứ vào mỗi cuối ngày, các bác thử bỏ ra 10 - 30 giây làm khoảng ba lần động tác tra kiếm vào vỏ xem !.. Thân mình như pất động, mắt luôn nhìn thẳng tới trước. Rút kiếm vung thẳng ra, rùi cũng nhanh như chớp tra lưỡi vào lại trong bao. Ngay khi đó các bác sẽ kiểm chứng được ngay nội cảm của mình có bình yên hay không, và đến mức độ nào !(?)! ...
  9. DANG_BLUE

    DANG_BLUE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    1. Tui cũng suốt ngày rút ra rút vào cái thanh kiếm Tàu của tui nhưng chắc là không đúng cách. Nếu được thì bác nói về kĩ thuật rút kiếm ra và tra vào đi...
    2. Kiếm mà bác đang dùng là kiếm gì, mua ở đâu, giá bao nhiêu?
  10. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Do nhu cầu của thân thể, mỗi ngày đôi bận tui cũng phải rút thanh kiếm An nam mit của mình, và đều làm y chang các điều bác nhắc đến . Nhu động cơ bắp, bình an trong nội cảm, hành giả kiếm đạo rút kiếm trong tinh thần vô cấu, không nghĩ ngợi, động tác đưa ra từ bản năng, chứ không phải vì những dấy động trong tâm tưởng, và kiếm thẳng vì tự bản chất nó đã thẳng rồi, thế thì cuộc sống nằm trên lưỡi kiếm hay nằm ở đâu?
    Ủa, tui đang nói cái gì vậy cà, hehehehe

Chia sẻ trang này