1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiễm soát cảm xúc ...?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Lorena, 06/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Kiễm soát cảm xúc ...?

    Em đang quan tâm tới 1 số vấn đề như sau, taị thấy nó chả có liên quan j đến nhau nên chả biết post ở mục nào
    - Hay nghĩ linh tinh, tưởng tượng lung tung, rất khó kiểm soát được cảm xúc. huhu tình hình này có khi về già rồi bị lẫn. Như thế này có là bị làm sao ko ạ? Tập Yoga có đỡ ko ạ?
    - Làm như nào để mắt đỡ lồi hơn, đối với ng bị cận? Mà em thấy cận thị có 1 số ng còn bị lác nữa.
    Thanks mọi ng
  2. hoidap123

    hoidap123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó taạp thể thao nhiều vào là hết suy nghĩ lung tung thui
  3. DoctorLee

    DoctorLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho tôi biết tuổi, trình độ học vấn và vài chỉ số về chiều cao cân nặng, một số bệnh đang mắc của bạn đi.
    Về cận thị thì những bệnh nhân bị cận thị nặng và chênh lệch độ cận 2 bên mắt nhiều thì mắt do phải điều tiết cân bằng với bên mắt kia một cách bất thường khi không đeo kính nên sẽ lác đi có khi rất nhiều như bạn đã nói.
  4. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Dạ 18 t , 40kg, tầm 1m55 và hiện giờ là ko mắc bệnh j ạ. À mà anh oy lác ít thôi thì bấm huyệt liệu có chữa được ko nhỉ, em đang cố gắng tập nhìn bằng mắt yếu hơn nhưng ko biết có khả quan hơn koHihi tự nhiên lại nghĩ đến bệnh tưởng

    Mà tiện thể cho tớ hỏi là tớ rất thik học Đông y, ai biết địa chỉ nào ở Hn có dạy ko? Tớ cũng định là sau khi tớ học tiếng Nhật xong rồi học tiếng trung để nghiên cứu tài liệu về cái này. thik từ hồi bé rồi nhưng mà dù nhu cầu kinh tế thị trg nên mới học tiếng nhật trước
    Được Lorena sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 07/09/2008
  5. DoctorLee

    DoctorLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ở độ tuổi của bạn thì có thể những biến đổi về tâm lý khiến cho bạn cảm thấy như vậy không phải là bệnh lý. Cũng có thể là tình trạng mất tập trung do thiếu máu (Nguyên nhân thiếu sắt) thường gặp ở độ tuổi của bạn. Có thể do thiếu dinh dưỡng. Có thể do sự căng thẳng vì áp lực học tập. Có thể do cuộc sống không điều độ như thức khuya dậy muộn, không có chế độ luyện tập thể thao. Có thể do sử dụng chất kích thích . . . Nói chung có khá nhiều nguyên nhân. Thấy cái nào trúng vào mình thì cải thiện đi nhé.
    Học đông Y ở ĐH Bắc Kinh tốt nhất thế giới. Tôi đã đến đây 1 lần và chỉ có thể nói nó là ngôi trường đẹp nhất mà tôi được biết. Ở Việt Nam thì vào Khoa Y Học Cổ Truyền ĐH Y Hà Nội Hoặc ĐH Y Dược TP HCM mà học, học ở ngoài thì chủ yếu là thầy cúng không thôi.
  6. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Về mắt tớ muốn hỏi là có cách nào cho nó đỡ bị lác hơn ko, đỡ lồi hơn ko? Nên là chả biết có nên đeo kính hay bỏ kính ra nữa. Còn cái kia chắc là do thiếu Fe rồi, cảm ơn Lee
    Tiện cho tớ hỏi bạn có biết địa chỉ của thầy cố nào dạy học đông y mà tốt ko, thật swụ là tớ rất thik đông y nhưng mà ko có khả năng thì vào tr Y, tớ muốn học kiểu như văn bằng 2 nhưng mà chỉ muốn học vì sở thik thoy chứ ko cần bằng cấp j cả. Giúp tớ ná. Tặng tình yêu 5* này
  7. DoctorLee

    DoctorLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Học Đông Y tại ĐH Bắc Kinh có những khóa đào tạo dạng tín chỉ không cần thi đầu vào cũng ngộ lắm, tham khảo thông tin của trường đó đi bạn, mình không biết tiếng Hoa nên không đọc được mấy thông báo của nó chỉ nghe các đồng nghiệp người Trung Quốc nói cho nghe bằng tiếng Anh thôi bạn a. Bao gồm điều dưỡng đông y, kỹ thuật viên Đông Y, Dược tá Đông Y ... đại khái là khoảng năm sáu ngành gì đó không phải thi đầu vào chỉ cần học hết cấp 3, có trình độ Trung Văn cao cấp. Học cũng đắt tiền lắm nhưng chất lượng.
    Còn cho hết lác thì bạn phải đi khám mắt, đo thị lực, làm kính hay mổ gì đó mới hết được không có mẹo vặt nào đâu bạn a.
  8. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tớ đính chính lại 1 tẹo tớ nghĩ nguyên nhân của việc khó kiểm soát suy nghĩ của tớ, tớ nghĩ là ko fải do yếu tố tuổi dậy thì đâu. Tại hồi lớp 1 tớ cũng thỉnh thoảng bị như thế, thỉnh thoảng sợ bị thế này, thế nọ. Đến bây h thì thi thoảng mới khó kiểm soát suy nghĩ, rất dễ tức giận vì những việc ko vừa ý. Huhu chả biết có bị làm sao ko. Bây h càng ngày càng nhiều bệnh nên là cũng sợ lắm
  9. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hừm, korena là con gái mà lại nghĩ linh tinh là nghi lắm nhé, ko hỉu là linh tinh cái gì :D
    Hey, con gái 1m55 mà 40kg là hơi gầy đấy, nên cố gắng tập thể dục ăn uống vào nhé.
    Với cả, nghĩ linh tinh thì có vẻ là yếu tập trung đấy nhỉ, tập thử bài điều tiết hưng phấn ức chế bằng cách thở xem, shimamura thấy bài đấy cực hiệu quả, tăng cường trí nhớ, giảm suy nghĩ những cái linh tinh đấy (shimamura là con trai nên hay nghĩ linh tinh lắm :D)
  10. Lorena

    Lorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tớ ăn nhiều lắm ý nhưng mà ko lớn được, huhu tớ cũng muốn béo lắm ý, uh mà dạo này tớ cũng tự nhiên dễ mất tập trung, đôi khi nghe mà chả hiểu j cả, tuy nhiên bản thân tớ vẫn đổ tại giáo viên ko có pp sư phạm, chỉ được mỗi cái là có nhiều lần vừa nghe giảng+ buôn thế mà lại fát biểu đc vài câu chính xác ko thể tả nổi. Tớ chỉ sợ nhất là cái sự ko kiểm soát được ý nghĩ kia kìa, nó phát triên thành cái j thì chết, huhu nhỡ mà fát điên ý, tại con bạn hàng xóm tớ sang nhà nó chơi nghe nó nói nó bị động kinh do bị đau 1/2 đầu . Mờ bài tập điều tiết hưng phấn kia là như thế nào thế, Dạy tớ cái. Thanks tình yêu ná. Tớ chỉ muốn kiểm soát được suy nghĩ thoai
    P/S: tình yêu oy Lorena chứ ko fải là korena viết thế này thành hàn xẻng rồi. Hihi tớ nghĩ cái j à, đầu óc tớ đa dạng phong phú lắm, dạo này là chuyện bạn bè iu đương vớ vẩn ý mờ
    Được Lorena sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 09/09/2008

Chia sẻ trang này