1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm tiền dễ hay khó ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi TheHollowMan, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tiền dễ hay khó ?

    Hình như có rồi, cũng có khi chưa có! Cứ nói !
    Bác nào có kinh nghiệm chỉ bảo đê. Tầm b/n tiền 1 tháng đối với đời SV là đủ sống. Em đang đi gia sư. Ko đến nỗi bận nhưng ko đủ để sống. Muốn làm thêm thì có việc j cho SV làm ko ? Mà em đi học cả ngày ý ạ....:((


    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  2. vitcoihamchoi

    vitcoihamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dễ lém ;) Làm xe ôm cho tui điiiii :P
    What U give is what U get!!! (^_^)
  3. vitcoihamchoi

    vitcoihamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý làm xe ôm cho tui nhé, có hợp đồng đàng hoàng, trả công hậu hĩnh lém
    What U give is what U get!!! (^_^)
  4. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên nghèo thì sao mua xe máy làm xe ôm cho em được,em hợp đồng với anh may ra thì được he he he

    Không thích thất hứa với ai và cũng không thích ai thất hứa với mình
  5. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, bàn nghiêm túc đi, đừng có chat chit gì ở đây cả.
    Tớ nghĩ gia sư hợp với sinh viên đấy, dạy bọn trẻ con cấp 2 thì cũng khá nhàn, chứ còn dạy lớp 11-12 thì cũng vất vả đấy, ngồi soạn bài cho chúng nó, phải ôn lại kiến thức cấp 3, mà đến khi chúng nó vặn vẹo thì cũng chết mệt... Hè, nhưng ko sao, nâng cao trình độ của mình cũng vẫn ổn. Mấy bác kinh nghiệm gia sư box mình đâu nhể

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  6. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Gia sư cho bọn cấp 1 thôi ! Chứ bọn cấp 2 và 3 thì mệt lắm ! Mới năm 1 thôi mà tui còn quên hết cả công thức Hoá đây nè ! Thằng em nó hỏi mà xấu hổ quá đi !
    Có 1 nghề hơi bị hay luôn ,rất hợp với Sinh Viên ! Nhưng tất nhiên là được cái lọ fải mất cái chai đấy ! Bác nào đi tìm công việc bán Shop ý ! Vừa nhàn vưa lương ổn định ! Sướng nhất là xin được làm ở TT Plaza , nhưng fải có hộ khẩu HN đấy ! Tháng trước em có làm thử nghề bán hàng ở TT cho hãng Nike , lương cũng cao ra fết 1,2t / tháng ! Nhưng em bận học quá nên ko làm tiếp được ! Chán thật ! Fải kiếm việc gì làm nửa ngày thôi chứ xin ông bà già mãi ngại quá ! Xăng dạo này còn lên giá nữa chứ ! Bó tay !
    marquee]Tiền là giấy tiêu hết đi rồi vay .........[/marquee]
    Blue    * * * * *    Storm
  7. sao_mai85

    sao_mai85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    1
    marquee]Tiền là giấy tiêu hết đi rồi vay .........[/marquee
    Hehehhe, tiền giờ là polime rùi
    Ít tiền thì đừng tiêu, tiêu tiền thì đừng tiêu ít
  8. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đi làm thêm cũng chả được bao nhiêu tiền, so với cái tiền mà mình tiêu thì chả thấm tháp gì nhưng mà ở nhà mãi ko có việc gì làm cũng chán. Em thì thích làm gia sư, dạy bọn cấp 2 cũng ko vất vả cho lắm, mà vui nhất là nó coi mình như chị, cái gì cũng tâm sự, đỡ buồn , tự nhiên lại có thêm 1 thằng em. Với lại đi dạy bọn nhỏ sau này còn giữ lại được chút kiến thức để dạy con cái
    When you're weary, feeling small. When tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side when times get rough. And friends just can't be found. Like a bridge over troubled water. I will lay me down
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hợ, TN lo xa ghê nhỉ. Mai không giúp nữa nhá, để tự nhớ, tự làm, sau này dạy con cho dễ, hehe.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  10. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hay ! 1 công đôi việc ! Vừa có xiền vừa giữ kiến thức để dạy con cái !
    Bạn siêu thật đấy ! Còn mình thì lo thân mình còn chưa xong đây nè ! Tiêu tiền thì nhiều mà đã làm ra được đồng nào đâu ! Còn đến đời con thì kệ nó đi ! Có ông và bà lo rồi còn gì nữa !
    Tiền là giấy ( polime cũng được ) Tiêu hết đi rồi vay ....
    Blue    * * * * *    Storm

Chia sẻ trang này