1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm tiền dễ hay khó ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi TheHollowMan, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuongre

    chuongre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    kiếm tiền .... một vần đề nan giải ..... khó đấy ... có óc mới làm ra tiền ....
    tiền để kiếm được phải đổ mồ hôi ... hic hic khổ lắm à ......
    năm em học lớp 8 băt đầu có tìm cách kiếm tiền ... việc đầu tiên em làm là làm thiệp ... bán chả lãi được bao nhiêu nhưngđược cái vui lắm ... sau em còn đi đưa báo ...... năm nay thì em chưa làm gì cả ....nhưng đợi thi xong em sẽ đi làm tiếp ... chắc lần này sẽ làm một việc gì khác hơn chút .... chứ suốt ngày ngửa tiền xin bố mẹ tiền chán lắm .....
    nỗi nhục của một con người là lúc nào cũng phải xin tiền ... sao không tự làm ra .... mà kiếm đâu phải dễ ... quan trọng là biết cách ... khi kiếm ra được tiền rồi bạn còn cần học cách tiêu tiền ....
    hãy cố gắng nỗ lực hết mình nha
    love b1
  2. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! Mình là SV nên chưa làm ra tiền là đúng rồi còn gì nữa !
    Như mình đây nè !
    Mình cũng muốn đi làm lắm ! Mình cũng có nhiều việc để làm nhưng ngặt 1 nỗi mình ko có time bạn ạ !
    Chiều học ở trường thỉnh thoảng còn fải học cả sáng ! Chiều tối thì còn bận hơn ý chứ !
    Vẫn biết xin tiền là nhục ! Nhưng nếu nghĩ xâu xa ra thì có lẽ mai sau này ko có tiền mà cho con cháu mới là nhục bạn ạ !<--- Mình ko nói bạn đâu nhé !
    Blue    * * * * *    Storm
  3. choe04013000

    choe04013000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    nhưng anh ơi ... anh hãy nghĩ lại .. tuổi tác không phải là vần đề ... vì năm nay em mới học lớp 9 anh ạ ....
    chỉ cần anh có óc sáng tạo .. có nhieẹt huyết và chỉ cấn anh mong muốn .. khát khao có tiền
    ( em với chuông rè là một )
    vì sao em vẫn mãi cứ yêu anh ..... dù biết trái tim luốn ghét anh , dù biết ai đó không thật lòng ... tại sao em khờ thế hỡi anh ????
  4. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    vì sao em vẫn mãi cứ yêu anh ..... dù biết trái tim luốn ghét anh , dù biết ai đó không thật lòng ... tại sao em khờ thế hỡi anh ???? <-- lớp 9 mà đã thế này thì kiếm tiền nong gì nữa hả em ? Bó tay !
    Blue    * * * * *    Storm
  5. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có tiêu tiền là dễ thôi.Chứ kiếm tiền thì đúng là.............chẹp chẹp.....đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm được những đồng tiền đầu tiên............Hồi này di kiếm tiên chỉ với mục đích cho vui,thêm kinh nghiệm cọ sát cuộc sống cho quen dần thôi mà đã thấy thật vất vả.Đén lúc lớn đi làm rồi ko biết làm seo?
  6. LonelyWraith

    LonelyWraith Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tiền ư ? Khi chưa trải qua thì chắc chẳng ai biết được nó khó khăn đến thế nào. Công việc đầu tiên của tôi là trông hàng net buổi sáng, lương chẳng được bao nhiêu. Những ngày đầu tiên đi làm, sáng phải làm từ 7h30, đi 12km mới đến nơi. Trưa làm xong phi ra cơm hàng, rồi lại đi học. Mệt người chỉ muốn bỏ. Nhưng rồi nghĩ nếu bây giờ ko làm được, nếu công việc này ko làm được thì sau này sẽ chẳng làm được gì cả. Thế là lại cố gắng đi làm đều, đúng giờ. Đã thế mụ chủ lại còn dốt đặc về CNTT, lỗi máy toàn đổ tại mình, trong khi mình lại là dân CNTT, toàn sửa máy cho mụ. Tức lòi mắt nhưng cũng ko thèm cãi. Những ngày đầu đi làm lúc nào cũng tức, người nhà họ thì soi mói xem mình có tranh thủ làm việc riêng trong khi trông hàng ko. Còn mụ chủ thì luôn cằn nhằn em phải thế nọ em phải thế kia. Nhưng được khoảng 2 tuần sau thì sự cố gắng cũng được đền đáp. Mọi người đều quý mình, mình toàn vừa trông hàng vừa học, và toàn sử dụng máy chủ để download E-book, software. Công việc này mình cũng chỉ làm 1,5 tháng rồi nghỉ. Khi nghỉ việc rồi kiếm 1 công việc khác phù hợp thật là khó. Và mình lại nhận ra được 1 điều nữa là công việc ko sẵn có cho tất cả mọi người. Chỉ với những ai kiên trì và có quyết tâm thì mới được thôi. Rồi khoảng 2 tháng sau, mình xin được vào dạy ở 1 trung tâm tin học. Khi mới vào cũng thế, mọi thứ thật là khó khăn. Người quản lí thì mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Ít khi cằn nhằn với mình lắm nhưng toàn để mình hướng dẫn thực hành, ko cho dạy chính. Đã thế lại có 1 ông học năm cuối BK cũng mới xin vào, được dạy nhiều phết. Nhìn hắn dạy mà xót ruột thay, mình mới đề nghị được dạy thử. Và trong mọi việc, kể cả khi hướng dẫn thực hành hay khi dạy, mình cũng làm hết sứ. Và đến bây giờ, mình đã làm chính thức, và đối thủ cạnh tranh nặng kí kia đã phải thôi việc sau 1 tuần. Mọi việc hiện nay đang khá suôn sẻ.
    Và biết đâu công việc này 1 thời gian nữa mình sẽ nghỉ, lại đi tìm 1 việc khác để kiếm tiền, kiếm kinh nghiệm. Kiếm tiền là như vậy đó, chẳng dễ dàng đâu... Nhưng chỉ cần cố gắng hết sức mình, làm việc nhiệt tình thì sẽ được đền đáp thôi
    ________________________________________________________Empty
  7. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Dân CNTT thì fải thế thôi chứ biết làm sao hả anh ?
    Anh nói 1 câu em nghe đúng đó là bây giờ đi làm chỉ để vui thôi !
    Tí tuổi đã bon chen vào XH <--- bị nói nhiều quá !
    Blue    * * * * *    Storm
  8. choe04013000

    choe04013000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    anh à ...... yêu khác ... kiếm tiền khác anh ạ ....... chuyện gì ra chuyện đó đừng làm nó dính vào nhau nữa
    em đang hết tiền nè .... có cách nào cho em kiếm tiền nhanh nhanh không ạ ?????
    ở đây có dân cntt à êhhheh cái ngàng này em khoái lắm đó .....
    vì sao em vẫn mãi cứ yêu anh ..... dù biết trái tim luốn ghét anh , dù biết ai đó không thật lòng ... tại sao em khờ thế hỡi anh ????
  9. LonelyWraith

    LonelyWraith Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    ở đây có dân cntt à êhhheh cái ngàng này em khoái lắm đó .....
    [/quote]
    Bắt tay phát cô em. Giống như anh ngay từ năm học cấp 2 cũng đã khoái ngành này rồi. Nhưng em may mắn hơn anh là được lớn lên trong thời đại CNTT phát triển như vũ bão đấy . Nhớ cái thời anh đi học, máy móc thì khởi động nhanh như điện, nhưng chạy chậm như rùa. Vì xài HĐH MS Dos mà, he he he. Đi học thì có cái đĩa mềm, làm gì cũng ghi vào đấy, khổ ơi là khổ. Chứ làm sao có Flash disk với cả HDD box mà xài như bây giờ. Thế em đã học tin chưa ? Có cần anh làm gia sư hông
    ________________________________________________________Empty
  10. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hiệu ơi , có phi vụ gì thế em tham gia với .
    Giờ nghĩ kiếm tiền nó cứ kiểu gì , thằng Aiton chỉ cần nhập quốc tịch Quatar đá 1 trận là được 400.000 euro .Trong khi nước mình làm mửa mất cũng đếch được đến thế . Nhục thật .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .

Chia sẻ trang này