1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm tiền dễ hay khó ?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi TheHollowMan, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choe04013000

    choe04013000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bắt tay phát cô em. Giống như anh ngay từ năm học cấp 2 cũng đã khoái ngành này rồi. Nhưng em may mắn hơn anh là được lớn lên trong thời đại CNTT phát triển như vũ bão đấy . Nhớ cái thời anh đi học, máy móc thì khởi động nhanh như điện, nhưng chạy chậm như rùa. Vì xài HĐH MS Dos mà, he he he. Đi học thì có cái đĩa mềm, làm gì cũng ghi vào đấy, khổ ơi là khổ. Chứ làm sao có Flash disk với cả HDD box mà xài như bây giờ. Thế em đã học tin chưa ? Có cần anh làm gia sư hông
    <P align=center><EM><STRONG>________________________________________________________
    <FONT color=dodgerblue size=7>Empty</FONT></STRONG></EM></P>
    [/quote]
    hihihi anh ui ..... nhà em toàn dân cntt anh ạ hihihi khỏi cần anh gia sư .... thế nên em mới mê tít ngành này êhhhêh tương lai của em sẽ là một BILL .... Chết thế hệ II ... chủ tịch kế nhiệm tương lai của MICROSOFT ... đánh bật bill chết hiện tại hhhihihihih hơi xa xăm nhưng hiện tại sẽ là bách khoa khoa cntt hhihihihi sau đó ... sẽ đi du học êhhhehhe
    anh ơi .... anh là dân cntt học bách khoa à ... cho em làm quen nhé .. nhắn pm cho em nha .... cảm động quá
    Vì sao em vẫn mãi cứ yêu anh ..... dù biết trái tim luốn ghét anh , dù biết ai đó không thật lòng ... tại sao em khờ thế hỡi anh ????
     
     
     
     
     
     
     
  2. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Xin các bố !
    Các bố làm thì ít mà tiêu thì nhiều ! Làm ra sao cho xuể được !
    Cuối cùng quy ra vẫn lấy tiền của bố mẹ mà đi chơi mà thôi !
    Blue    * * * * *    Storm
  3. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tiền không khó, nhưng kiếm được đồng tiền xứng đáng với công sức lao động mình bỏ ra mới thực sự khó. Đối với những du học sinh, có người không thực sự cần tiền vì gia đình đã chu cấp đủ, song cuộc sống năng động ở nước ngoài khiến họ cảm thấy mình thật sự vô dụng trong những lúc không có việc gì làm. Việc làm là cái mà họ cần, đối với nhiều người không phải là để kiếm tiền mà là để không tiêu tiền, ít ra là trong 8 tiếng làm công việc part time đó. Bên này, nếu đã có personal number, 1 tiếng sinh viên kiếm được ít nhất là 8.5 Euro, như vậy 2 ngày weekend có thể kiếm được 164 Euro, nhưng công việc thường có ở thành phố khác nên trừ tiền đi lại còn khoảng 140 Euro 1 tuần, và 1 tháng cũng được một khoản kha khá là 560 - 700 Euro, cái này đủ tiền ăn và tiêu vặt khoảng 1,5-2 tháng. Nhưng kiếm được một công việc như vậy không phải dễ nếu như bạn không có người quen và may mắn, thời gian cũng như chế độ làm việc rất khắt khe, làm ra làm chứ không như kiểu vừa làm vừa chơi như ở Việt Nam. Thế đó, tôi lặp lại là : Kiếm tiền không khó, vấn đề là nhiều hay ít, và có tương xứng với công sức ta bỏ ra hay không.
    If hug is a minute, I'll send you hours.
    If tear is a raindrop, I'll send you showers.
    If emotion is the water, I'll send you seas.
    If love is the power, I'll send you me.
  4. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay khen bạn 1 fát nào ? Bạn có suy nghĩ về tương lai ghê nhỉ ?Khác với mình quá ! Tương lai của tôi ở đâu đây ?
    Blue    * * * * *    Storm
  5. hate_st_val

    hate_st_val Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sadeyes nói đúng lắm, kiếm tiền ko phải là khó, vấn đề là nhiều hay ít với lại có đáng với công sức mình bỏ ra ko thôi. Nhưng người đi du học đc bố mẹ chu cấp đầy đủ thì ko cần phải kiếm tiền để sống. có nhiều nguyên nhân. Cái quan trọng nhất là ko để lãng phí thời gian rỗi rãi, cái thời gian đấy có nhiều người tiêu tốn bằng cách ăn chơi vô tội vạ, v.v.v... trong khi đó mình có thể đi làm thêm đc. Bọn mình thì nhận làm gia sư cho trẻ con những gia đình người Vn o bên này làm ăn lâu năm, dạy tất tần tật, có khi cả tiếng việt nữa, hoặc là đi sửa chữa máy tính, cài đặt chương trình v.v.v... nói chung là công việc cũng đc, lai đc thêm rất nhiều kn trong cuộc sống. Bọn mình toàn những đứa đc bố mẹ chu cấp đầy đủ, nhưng vẫn thích đi làm, vì như vậy thêm đc nhiều điều bổ ích cho chuyên ngành của mình, có thể tiêp xúc với các sản phẩm đt mới, mà đặc biệt có thể "mổ" máy của người khác ra xem :D( có phải dễ mà đc thực hành như vậy đâu, lại đc tiền công nữa chứ :)). Số tiền kiếm đc bố mẹ cho tiêu tự do( ma thực ra ko đi làm thì vẫn có tiền tiêu tự do ma :D), nhưng mà mình muốn số tiền đấy để chi vào khoản "tình phí" :P, vì cái khoản này mình muốn bằng công sức của mình, thấy vui hơn.
    Nói chung công việc dành cho SV đơn giản mà phù hợp nhất là làm gia sư thôi, vì mình có thể sắp xếp tg phù hợp, vì thực ra nhiệm vụ chính của mình là học mà. mình học tốt thì sau này sẽ dễ dàng hơn trong việc xin đc 1 công việc phù hợp.   
    Hate_st_val
  6. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy ! Làm việc cũng fải fù hợp với ngành của mình đang học ! Vì chũng ta đều là HSSV cho nên công việc ổn nhất là gia sư ! Còn tuỳ từng trường ! Ví dụ trường Văn Hoá thì đi dạy trẻ fóng viên.... trường TDTT thì đi dạy những môn đơn giản. He he xin lỗi bác nào học GTVT nhé ! Học GTVT thì đi làm xe ôm là hơi bị tốt đấy nhé ! <-- Đùa tí cho nó vui cửa vui nhà !
    Tình yêu ko do ai dạy bảo nhưng nó bắt con người ta đóng học fí
    Blue    * * * * *    Storm
  7. FlyingDutchman

    FlyingDutchman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    đúng kiếm tiền không khó nhưng cho tớ bổ sung là kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình mới là khó. Còn những trò ma mãnh kiếm tiền mình biết không phải là ít nhưng mà quả thật tu rồi
    Mà này ông công tử ai bảo với ông GT thì làm xe ôm, nhiều thằng cũng được lắm đấy
  8. heli2

    heli2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    to Sadeyes:Cậu đang ở Netherland ah,tớ đang ở Germany và cũng đang định mùa hè này sang đó làm Trees Nursery.Ko biết công việc bên đó sẽ thế nào,họ yêu cầu biết tiếng Hà Lan (nghe gần giống tiếng Đức),hoặc tiếng Đức hoặc tiếng Anh...cậu đã làm công việc này bao giờ chưa?Nếu có kinh nghiệm gì thì chỉ bảo cho tớ với!!!

    I'm just a dreamer, I dream my life away
    I'm just a dreamer, who dreams the better day
  9. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở Arnhem, tớ mới sang được 2 tháng thôi nên cũng chưa thật sự sẵn sàng để làm việc. Bố mẹ tớ có người quen và bạn bè bên này nên tớ có thể liên hệ để tìm công việc cho. Mình có thể làm phục vụ ( Waiter ) hay bán hàng ( Cashier ) cho cửa hàng Việt nên không nhất thiết phải biết tiếng Hà Lan. Cũng có thể dùng tiếng Anh nữa vì bên này trẻ con và người lớn đều nói tiếng Anh thành thạo, họ cũng thích nói tiếng Anh. Nhưng nếu rành tiếng Hà Lan thì rất có lợi trong việc tìm việc. Bọn Tàu bạn tớ chúng nó phải đi làm cho cửa hàng Tàu, nhưng bọn đấy trả lương 50 Euro cho 8 tiếng thôi, nhưng 1 tháng là thừa tiền ăn, và có thể đủ cả tiền thuê nhà là 250 Euro 1 tháng nếu chỉ làm 2 buổi / tuần. Tớ thì có lẽ sắp tới đi hái dâu tây chăng, công việc trả lương theo sản phẩm chứ không theo giờ nên có lẽ mình sẽ kiếm được nhiều hơn. Còn khoảng 3 tháng nữa tớ sẽ chuyển đến DenHaag sau khoá English Intensive này. Đến đó rồi thì chỉ mất 5 Euro vé tàu đến Ams, hoặc 3 Euro đến Rot, nên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Arnhem giáp biên giới Đức, cũng là thành phố lớn có điều hơi buồn tẻ. Thế nhé. Khi nào sang mail cho tớ cũng được.
    If hug is a minute, I'll send you hours.
    If tear is a raindrop, I'll send you showers.
    If emotion is the water, I'll send you seas.
    If love is the power, I'll send you me.
  10. heli2

    heli2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Okie,cám ơn Sadeyes.Dù sao tớ thấy lương ở Netherland cũng khá khẩm hơn bên Deutschland.Tớ quyết định sẽ sang đó làm ăn mùa hè này.Hy vọng là tớ với cậu sẽ gặp nhau!!!

    I'm just a dreamer, I dream my life away
    I'm just a dreamer, who dreams the better day

Chia sẻ trang này