1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm tiền, kiếm tiền...và kiếm tiền.

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Ch@ien, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kimi-o-ai-Shiteru

    Kimi-o-ai-Shiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tiền bay theo gió đông...tình cũng xin nối gót...cảnh đời thực dụng hiện nay.Đáng để giật mình.May ko phải trường hợp của mình,hi hi...Các bác chê tiền hả?Thử nghĩ xem ra đường mà ko có xu nào trong túi thì có còn tự tin ko?Sống phải có lí tưởng nhưng đừng có lí tưởng hoá quá thế chứ.Thực tế một chút ko có lại lăn tòm xuống giếng bi giờ...mùa này lạnh lắm...
    Please Smile[/size=7]
  2. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chẳng có ai chê tiền cả. Nhưng cơ bản là làm sao đừng để đồng tiền đó chi phối chúng ta, khi chúng ta đã cầm nó trong tay.
    Đừng vì tiền mà mất đi những cái mà chính chúng ta không nhìn thấy, đừng vì tiền mà làm những điều chính chúng ta không nhìn thấy...
    Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng người lùn thì không bao giờ có thể cao lên được!
    Ch@ien
  3. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    em vỡ nợ rồi các bác ơi, hichic
    chả hiểu lão Bill Gates tiêu gì với đống tiền tỉ của lão nhỉ? chả bù cho mình...
    cuộc đời bạc bẽo, em đi xì ke đây các bác ạ, bác nào làm 1 bi không

    I will make the whole world know my name...
  4. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    To Luxiphe85: chính xác, tui đồng ý
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    ......Quên mất câu sau rùi
  5. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Câu sau là: Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm... đấy! Mà liên quan quái gì đến tiền nhỉ, hay các bác rut nhau đi cướp nhà băng? tống tiền gì gì ấy?
    I wonder, wonder how it would be
    If I could touch your lips with mine
    I want to feel you, touch and kiss
    You?Tre all too perfect in this man?Ts eyes
    Master of WindyKnight
  6. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Lu ơi , câu đó không phải thế đâu mà thế này cơ:
    ' Thà hôn em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác hôn em '
    Yêu em không phải vì tiền
    Yêu em vì sợi dây chuyền em đeo
  7. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Alan này, người ta đang nói đến chuyện tiền nong thì bác này lại hôn với chả hít, chán ghê cơ, toàn lạc đề thôi ...

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  8. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mọi người từng nghe câu : Tiền là tiên là phật...... chưa, đồng tiền có sức mạnh làm xoay chuyển mọi thứ, Mỹ đánh Irắc cũng vì dầu mà dầu chính là tiền chứ còn gì nữa. Còn đối với em thì nếu không có tiền thì em die mất....híc...híc...
  9. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    The cac bac kiem tien tu nam bao nhieu tuoi vay???
    Em hoi bi oai nhe.. biet kiem tien dut lon tu nam 4,5 tuoi lien.. hêh.. oai ghe...
    IT'S ME!!!
  10. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Alan chỉ nghĩ đến chuyện đấy thui mờ lị

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.

Chia sẻ trang này