1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm tìm anh_Nhiếp ảnh gia ngọt ngào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Sao lại chụp ảnh đẹp nhiều vào rồi đi lấy vợ ?
    Không chụp đươc ảnh đẹp, thì không lấy vợ à :D
  2. thanlando

    thanlando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, ý bác là:
    1. 1977-7=1970? bác truly deeply mad sinh năm 1970?
    hay
    2. 32-7=25? bác truly deeply mad 25 tuổi?
    khó hiểu, đề nghị bác giải thích.
    @Z: chụp ảnh đẹp mà lấy vợ, là vì muốn kiếm vợ trong topic này thì phải chụp ảnh đẹp :D
    Hôm nay trời thật là đẹp.
    Được thanlando sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 17/06/2009
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ô, sao bác thằn lằn tắc kè lại quan tâm đến năm sinh của em thế, bác có...em gái...đến tuổi...cập kê àh
    Thế theo bác, "1977 + 7" hay "1977 - 7" hợp với tuổi em G hơn
    2 AL: tks a
    Hôm nay, hôm qua, hôm kia, rồi mai, kia, kia nữa: "vẫn mong chờ dù là phút giây....đêm ngày qua giấc mơ bình yên..."
    :''(
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Tớ tưởng, chỉ cần là nhiếp ảnh gia và ngọt ngào là đủ ?
    Tớ chỉ có sự chân thành, liệu đủ ko ??
  5. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    vừa thiếu vừa thừa. hị hị
  6. thanlando

    thanlando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Robert, nơi anh có một sức mạnh mà em không đủ sức để giải phóng nó ra, em cũng không có sức mạnh để đạt tới. Đôi khi em nghĩ rằng anh đã sống từ một thời gian rất xa xưa, dài hơn một đời người, em tưởng như anh đã đi qua những vùng bí ẩn mà những người như em không thể tưởng tượng ra. Anh làm em sợ, mặc dù anh rất dịu dàng với em. Nếu em không hung bạo với chính mình để tự chế ngự, em có cảm giác rằng em sẽ đánh mất mình mãi mãi.
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, anh cũng thích nhiếp ảnh, nhưng chỉ trên phương diện chiêm ngưỡng thành quả LĐ (của người khác) thôi
    Thực ra, thích cũng chỉ là ko bỏ qua những cơ hội chiêm ngưỡng, khi có dịp, chứ ko phải lùng sục đi tìm kiếm
    Thực ra, anh còn thích nhiều cái đẹp khác, tất tần tật, liên quan đến nghệ thuật - có, hay liên quan đến tự nhiên - cũng có, ...
    Thực ra, anh chả biết gì về nghệ thuật, chỉ cảm nhận vẻ đẹp theo đánh giá của chính mình thôi
    Thực ra, anh ko muốn mình như thế này...
    TB: cái ảnh con thuyền mà em post ở vài trang trước ấy, cái ảnh mà sau đó em nói là muốn đi Hội An ấy, anh thấy nước ảnh thật đẹp, nhưng giá ko có người đứng ở mũi thuyền sẽ đẹp hơn: biển (hay là Vịnh nhỉ) thật mênh mông.
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    thực ra , bạn Đức đang muốn chụp bạn madly, ko hiểu bạn madly có rảnh hum nào để bạn Đức chụp? đảm bảo bạn trong ảnh của bạn Đức bạn sẽ đẹp như lãng tử (mà ko cần dùng shop).ý bạn madly dư lào?
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin rất cảm ơn thịnh tình & niềm tin của bạn Scar.
    Nhưng... (lại chữ nhưng )
    1. Tớ ko ăn ảnh, nên chỉ quyết chụp ảnh...khi cưới thôi
    2. Tớ đang...ko bt cho lắm, ko nên chụp tjan này
    3. Mặt tớ bây h lấy đâu ra vẻ...lãng tử như hồi cậu gặp nữa (hồi đó ko biết đã hết...lãng tử chưa :"> )
    Túm lại là cám ơn bạn lần nữa, thống nhất là chờ đến đám cưới tớ nhé, thống nhất trước là trang điểm cho cô dâu thật nhẹ nhàng thôi đấy
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thiếu gì và thừa gì vậy ?
    Trưa nay em nhắn tin: " Nói cái gì buồn cười đi anh ?"
    Trả lời: "Sáng dây, điều anh nghĩ đầu tiên là em. Anh tự nhủ, không biết đêm hôm qua em có mặc sơ mi trắng và đi ngủ không nhỉ ?"
    Hình ảnh người con gái, chỉ mặc sơ mi và ngủ, thật là ***y....

Chia sẻ trang này