1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm tìm anh_Nhiếp ảnh gia ngọt ngào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Mấy anh nhiếp ảnh gia thưuờng đa tình lắm
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Uhm...nhiều lúc thấy mơ hồ quá...
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mơ hồ gì ??
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    "Chuyện tình ngày xưa mơ hồ như cơn gió vô tình.... Từng mùa đông qua luôn làm se sắt trái tim mình..."
    Thực ra mơ hồ về cái gọi là "cảm giác" và "cảm xúc" bác ạ. Cảm giác/ cảm xúc lúc thế này, lúc thế kia,... cũng hay...
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    À mình biết rồi, kiểu hâm hâm ý nhỉ ??
    Suy nghĩ linh tinh hả
  6. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Cộng nhận ảnh đẹp, miên man. Chả bít chê cái jie, thôi cho chê cái khung nha''. Cái đầu và cái cuối, cái khung là ngon. nhưng mấy bức màu sắc, chọn màu khung wá tương phản, làm cho ảnh bị hẹp lại, gọn lỏn trong đúng khung hình của tác giả. Nếu cho e chọn, một đường viên trắng, mảnh cho hoa hồng phấn để những cánh hoa xoắn mãi, xoắn mãi ra vô cực; một màu tím đậm cho bức màu tím; màu vàng để tôn sự rực rỡ của hoa đồng tiền.
    @3Ly: e thấy bức cuối có sự mờ ảo, lại miền sáng tối, rối như tơ vò. Đẹp đấy chứ. Mỗi tội, e dang nghĩ xem nó là rau muống chẻ hay là sợi tơ của cây mướp.
  7. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Em chưa là nhiếp ảnh gia nhưng cũng đa tình lắm, nên không sao ạ.
    @3ly: Cảm giác khi yêu là mơ hồ cũng đúng vì tình yêu là Mơ hồ ảo tưởng mà.
    Tình cảm nó chênh vênh như thế này nè
    [​IMG]
  8. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ôi, chủ topic đa cảm quá.
  9. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    chụp được cái ảnh này tốn vải quá. hic
  10. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Dùng để mắc màn đấy, thắc mắc jie?
    Cái váy đấy đẹp phết, cái cầu thang cũng đẹp, bố cục ảnh cũng đẹp tuốt. mỗi tội dáng đứng gù gù của người mẫu chả thấy yếu ớt hay mong manh như ý đồ của đạo diễn (ấy là e đoán thế) chỉ thấy xấu chết
    Được bixinh1803 sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 22/06/2009

Chia sẻ trang này