1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm tìm anh_Nhiếp ảnh gia ngọt ngào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Về
    Đi 1 vòng thăm mọi người ở nhà ở quê rồi lại về Hà Nội vì biết ở đây có nhiều người đang trông ngóng mình.
    Chẳng biết viết gì cho hắn nữa, mọi người bảo em đã tìm thấy nhiếp ảnh gia ngọt ngào rồi nên quên topic, cũng có phần đúng vì em đã tìm thấy nhiếp ảnh gia ngọt ngào rồi.Hắn ở đây, ngay bên cạnh.
    Dịu dàng, ân cần.
    Mạnh mẽ, bản lĩnh
    Từng trải dù còn trẻ
    Cuồng nhiệt nhưng cũng đầy tình cảm
    Hắn không có gì để chê
    Khi chưa có em đã mơ ước gặp được Nhiếp ảnh gia ngọt ngào nhưng sao bây giờ em cảm thấy khó xử như thế?
    Hắn khiến em không thể không quan tâm đến hắn
    Hắn từng bảo "Hãy để dành những điều đó cho người mà m yêu thương"
    Có 1 điều chắc chắn là em thương hắn, rất chân thành, nhưng yêu thì không.
    Làm sao đây?
    Khi giọng nói của hắn cứ ám ảnh từng giấc mơ
    [​IMG]
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    The end!
    Sau 1 thời gian có thể là ngắn đối với 1 topic thì em đã quyết định không mơ mộng nữa.Topic này thể hiện sự mơ mộng, ảo tượng, có phần lãng mạn của em về tình yêu. Có thể nói có phần gì đó là Ngoại tình trong tâm tưởng, nên em xin phép không tiếp tục viết tiếp topic này nữa cũng bởi lẽ, em muốn mình có 1 trái tim toàn vẹn để đến với anh-mối tình đầu của em.
    Anh không nói gì nhiều nhưng anh chỉ nói 1 câu khiến em phải tự quyết định lấy tình cảm của mình là nên chung thuỷ (thực sự là khó khăn với kẻ đa tình như em).Dù đã có lúc em tơ tưởng đến người khác nhưng dù gì đó vẫn là em, đầy tình cảm và mâu thuẫn.Nhưng hiện tại em muốn mình thay đổi, cho em và anh 1 cơ hội nữa để em lại cố gắng lần nữa cũng bởi vì em yêu anh.
    Vì vậy, tạm biệt anh_Nhiếp ảnh gia ngọt ngào!
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Tiếc trong lòng 1 ít, vậy là mình ko còn thấy sự bay bổng, lãng mạn, phiêu du,... của cô bé này nữa rồi....
    Hãy giữ vững và phát huy nó cũng tốt mà

Chia sẻ trang này