1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm tìm anh_Nhiếp ảnh gia ngọt ngào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 11/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    @ solo: Ôi, giá mà có được em đó để chụp thì thích quá.
    @vanhoivanbinh: Thks bạn.
    @ 3ly: Vì đó là người cùng sở thích, đam mê và chắc chắn là bất bình thường như bao nhiếp ảnh gia khác.Vậy nên mới là nhiếp ảnh gia ngọt ngào :x
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn đâu em...có những nhiếp ảnh gia ko ngọt ngào (là a đoán vậy) nhưng cũng có nhiều người ko phải nhiếp ảnh gia...mà vẫn ngọt ngào đấy chứ
    Dẫu vậy, đó là sở thích + mong muốn của em, cứ tiếp tục đi nhé
    TB: Anh chả thấy ngốc nghếch tẹo nào. Chỉ thấy...buồn buồn
  3. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Nhiếp ảnh gia ngọt ngào của em!
    Mưa rồi anh ạ
    Cuối cùng sau những ngày mong mỏi
    Mưa cũng đến
    Đúng là lẽ đời
    Khi không có
    Mới biết khát khao
    Khi có trong tay
    Lại không biết cảm nhận
    Bây giờ
    Em đang có mưa
    Và em
    Nhắm mắt để cảm nhận
    Giá bây giờ có anh ở bên
    Mình sẽ cùng nhau đi chụp ảnh
    Anh nhỉ?

    [​IMG]
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Theo chị, càng tìm càng không thấy.
    Nó cứ tự đến thôi, vì điều gì mình càng muốn có, mình mong đợi rồi kỳ vọng cũng sẽ không xảy ra.
    Nhất là trong tình yêu, chi bằng, cứ tự nhiên, rồi sẽ có 1 ngày nào đó, 1 nhiếp ảnh gia tìm được em. Fall in luv, Ngã vào ty mà em. Ngã thì có ai biết trước đâu phải không em.
    Thế nhưng, nếu 2 người đều là nhiếp ảnh gia, nay đây mai đó với những bức ảnh, thì gđ sẽ như thế nào nhỉ. hì, khá là khó khăn đây.
    Biết rồi thì chẳng ngã được, càng muốn ngã nó lại không ngã đâu.
    Vì vậy, cứ chờ đợi và sống đúng là con người lãng mạn của em đi
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 12/06/2009
  5. bookcat

    bookcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng cha chụp ảnh là người xạo nhất trên thế gian này.
    Chụp con vịt ra con gà.
    Chụp con cò ra con thiên nga.
    Không tin họ được đâu chị ơi.
    Kiếm mấy người làm khoa học như em nè, chắc ăn hơn.
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bạn này cũng hay đi chơi theo box du lịch.
    Bức ảnh này có lẽ là chụp tại Cao Bằng mùa hoa tam giác mạch (tháng 3, tháng 4 thì phải, có lẽ là đợt 30-4)
    Nhìn thì phong cách bạn Nhiếp ảnh gia của bạn cũng là dân hay đi.
    ===> Sang Box du lịch mà tìm chứ nhiếp ảnh gia chả có ở đây đâu. Cùng lắm sang Sở thích hoặc nhiếp ảnh ấy chứ. Trừ phi thực ra bạn post ở đây ko phải để tìm mà là để bày tỏ nỗi niềm, hê hê
  7. bookcat

    bookcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chứ anh SMKT nghĩ chị GIANGXAO đang làm gì?
    Thằng đàn ông một khi đã "chạy" có dán LỆNH TRUY NÃ chưa chắc đã bắt được nói chi là tìm.
  8. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Nà?y nà?ng...
    Tớ biẮt mẶt ngươ?i..
    Đam mĂ chùp à?nh
    Và? ngòt ngà?o khù?ng khiẮp..
    KhiẮn tớ tan chà?y
    Cùfng dù?ng Nikon
    Nhưng tớ lài muẮn giưf cho mì?nh
    ...
    Sao bjơ? nhì??
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nếu là một thằng đàn ông, thì phải biết dám đối mặt, có trách nhiệm với những gì đã nói đã làm. Còn nếu ko đủ bản lĩnh mà phải trốn chạy, đó là một cách giải thoát nhưng lại là cách được tôn thờ của những kẻ hèn. Vậy thì tìm cũng đừng tìm chứ chả cần đến phải dán LỆNH TRUY NÃ, phí công em ạ.
    Chỉ là muốn thu hẹp phạm vi cho bạn này tìm có hiệu quả thôi, làm với cái tâm của mình thì cứ nên làm, con gái thì hay vất vả thế đấy, hê hê
  10. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ Bức ảnh trên chỉ mang tính chất minh hoạ thôi ạ, nhưng em cũng đang tìm kiếm người như thế, có chút phóng khoáng, có chụt bụi, có chút khinh đời và ngọt ngào :">
    Bức ảnh trên chụp ở Hà Giang, hoa kia là cải trắng chứ k phải tam giác mạch ạ.
    Hơn nữa nếu ai đã có nhiếp ảnh gia ngọt ngào rồi thì em k dám cướp đâu, híhí,yên tâm đi.Em đợi Nhiếp ảnh gia ngọt ngào của em.
    Em không dám post lên box DL đâu, mọi ng biết em xấu hổ lắm, dù j em cũng là con gái.
    Đây cũng là bức ảnh minh hoạ nữa.(trong ảnh là Nason)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây mới là Tam giác Mạch ạ

Chia sẻ trang này