1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm tìm anh_Nhiếp ảnh gia ngọt ngào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 11/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh, văn em sáng sủa như đêm trăng rằm, chỉ có đôi khi có nhiều người nghĩ lan man lung tung nên thấy nó không sáng thôi ạ.
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ý em chủ thớt nói là máy ảnh đó anh, thế anh còn muốn thắc mắc gì nữa ko để em giải thích hộ em ý.
    @ chủ thớt: cá nhân chị thì ko ưa anh Nason lắm , còn ảnh của anh ý thì tất nhiên mỗi ng có 1 cảm nhận riêng
  3. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận 1 điều là nhiều ng k thích anh ấy thật, con người anh ấy em chưa tiếp xúc nhưng những bức ảnh khiến em xúc động híhí (con ng lãng mạn quá chăng?)
    Một ảnh ví dụ
    [​IMG]
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    he he, toàn những người thích đùa nhỉ.
    Em thấy chị make up cũng đẹp, bao giờ cuới em nhờ vả nhé . Thấy chị make cho cô dâu nhìn tự nhiên lắm
    @giangxao: Em post ảnh thế xin phép khổ chủ chưa. Nhưng công nhận em lãng mạn đấy, nhưng cũng khá thực tế. Chúc em tìm được 1 nhiếp ảnh gia của mình nhé. Bỏ bê topic Viết cho chồng tương lai hả em, chị đang hóng hớt đây, mà mãi chả thấy lôi nó lên
  5. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    nếu ngày xưa ko bước đi nhanh qua con đường XT ...thì a đã gặp nàg ;))
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    2 Scar: tớ già rồi, xấu rồi cậu ạh, nhưng tớ nghĩ quan trọng...ngọt ngào là được, cậu nhỉ . Hôm nào tớ với cậu trà đá Lý Thái Tổ đi, ngồi đàm đạo cho vui, dạo này đang chán đây, tệ quá
    2 G: ai cũng muốn biết mặt mọi người chứ ko riêng em đâu, ko biết em G có ấn tượng như cái avatar ko nhỉ
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nang-Cong-Chua-Co-Tich-Phan-Dinh-Tung.IWZD0FBB.html
    Bài này hay hay, chiều nay nghe thấy có vẻ hợp hợp với tâm trạng của e G, e nghe thử xem nhé
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    @Chị Hổ : Em đổi tên topic rồi, chỉ viết cho chồng thì gượng ép quá mà em lại đa tình nên em đổi là "Những lá thư gửi tình yêu" cho nó phù hợp, chồng chỉ có 1 nhưng tình yêu thì nhiều híhí.
    @ anh 3ly hot man (của ngày xưa): Thks anh vì bài hát, em nghe mà thấy như trẻ lại cả chục tuổi, e mơ mộng thật nhưng qua rồi thời mơ mộng kiểu công chúa như thế :(( .Em không dám ấn tượng như trong ava đâu.Em bình thường lắm nên chỉ dám mơ những điều lãng mạn phù phiếm thôi :D

  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cầm máy ảnh đi lang thang đi, nhỡ đâu lại gặp anh...
    Anh chụp Nikon
  10. thanlando

    thanlando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng yêu Robert Kincaid.
    Anh ấy chưa đến 50 đâu, chỉ ngoài 30 tuổi.
    Anh ấy chụp Canon A1.
    Anh ấy không thích 5DMarkII.
    Anh ấy thường thích dùng 50/1.4.
    Anh ấy ngọt ngào hơn cả khủng khiếp nữa.
    Đôi khi mình giận anh ấy. Mình buồn. Mình cầm máy đi chụp. Mỗi lần chụp ảnh, mình thấy mình gần anh ấy hơn.
    Khi mình vui, mình cầm máy đi chụp. Mình thấy gần anh ấy hơn.
    Anh ấy là Robert Kincaid.
    Nhưng mình không đặt tất cả niềm tin vào anh ấy.
    Sự ngọt ngào đi liền với mật ngọt.
    Mình đặt niềm tin của mình vào Canon.

Chia sẻ trang này