1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm tìm anh_Nhiếp ảnh gia ngọt ngào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 11/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    2 G: anh chưa bao h là "hot man" cả em ạh , nếu có chỉ là do người ta "làm hàng" để đẩy mình đi cho nhanh thôi
    Mơ những điều lãng mạn và phù phiếm thì a đoán ko chỉ có riêng e đâu. A cũng thế mà...
    Àh, nghe thử thêm bài "Cho em" của Wanbi Tuấn Anh - Thùy Chi xem, thấy hay phết em ạ. Đợt trước bật Imuzik lên tình cờ nghe, mới biết, giải thích tý thế, chứ đợt này a có nghe nhạc mấy đâu
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Hồi xưa anh cũng đặt niềm tin vào CANON A-1 và 50 1.4 sau vì máy hỏng không ai sửa nổi. Hoá ra A-1 chưa đựơc nhịêt đới hoá
    Nên anh dùng Nikon !
    Đặt niềm tin vào CANON là tèo đấy :D
  3. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    nghe đã mê rùi :). mỗi tội iem chả bít qué j về chụp ảnh, bít mỗi nhe răng cười.
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Biết nhe răng cười là bít iu rùi
  5. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Em sửa lại câu này tý, cho nghĩa nó trong sáng hơn: "biết nhe răng cười là biết đc chụp ảnh rùi".
    Còn nếu được thay tiếp, em sẽ thay từ nhe, thành "nhoẻn", nghe thế duyên hơn. hị hị.
    hihi, e đã lỉnh vào xem bộ ảnh của anh rùi? anh chụp àh?
    - bộ ảnh Bavì anh mới chụp đúng k?Tự nhiên nhớ ngày xưa thế. chậc chậc, hồi đấy tụi e phải đi bộ từ dưới chân núi lên đến đền thượng đấy, lại còn mù mây nữa. Tiếc là hình như anh xử lý anh hơi quá thành ra sương thì có màu hơi đỏ đỏ, còn cỏ thì jống cây jả. (em xin nỗi, phải cái tội e hay nói thật)
    - Rất thích mấy ảnh gia đình anh, rất ấm cúng, rất Hà Nội, đúng là tết có khác.
    A, thik thêm ảnh 2 thằng trẻ con nữa. hị hị, hồn nhiên thế chứ lị. Trông chúng nó cứ thế này này
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thank em... Màu phim nó thế đấy, anh chỉnh sửa gọi là thôi...
    hì hì...
    Mà anh cũng đi bộ lên rùi, nhưng chẳng lên đền Thượng vì ko hiểu trên đấy có gì mà lên, ngồi uống trà chém gió với mấy bác Biên Phòng.
    Được ZARG sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 15/06/2009
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này vừa cùng cung, vừa cùng tuổi với tớ thì phải, dưng mà tớ...ngọt ngào chứ ko lạnh lùng đâu nhé
    Nếu có lạnh lùng cũng chỉ là bên ngoài thôi
    Chết chết, hiện tại đang có "nhiếp ảnh gia" này là đối thủ tiềm năng
  8. thanlando

    thanlando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình thích cái gì đó, đam mê cái gì đó thì biết thế nào mà lý giải được nhỉ.
    giống như mình thích Canon, đơn giản như là một cảm xúc bất chợt, rồi thì là thói quen, tình cảm gắn bó lâu ngày, tình yêu cũng thế thì phải?
    có lần mình nghĩ nếu mình là người yêu của anh Robert Kincaid, có lẽ mình sẽ bỏ đi theo anh ấy mất. Hoặc ít nhất thì mình cũng không ngồi yên chỉ để nhìn thấy một vài bức ảnh của anh í trên tạp chí National Geographic.
    vì ẩn sau những bức ảnh là một tâm hồn đẹp.
    hoặc còn vì anh ấy đã đánh thức bản thân bị chôn kín bấy lâu của mình.
    nhưng có thể giờ mình đã nghĩ khác.
    có mấy ai như Kincaid chỉ yêu mỗi cô ấy đến cuối đời.
    Và thế là mình nghĩ cứ để mình mơ mộng đôi chút.
    mơ về một chiếc xe Harry cà tàng lọc cọc.
    mơ đến khi chết rắc tro của mình bên cây cầu Madison cùng với tro của người yêu.
    Và trái tim của một tâm hồn yêu chụp ảnh.
    Và những bí ẩn của chính bản thân mình.
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ok bạn , mà bạn già có cái đẹp của già, hay bữa nào làm model cho bạn Đức chụp đi nhá
    sorry spam trong topic em Giang
  10. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    ok bạn , mà bạn già có cái đẹp của già, hay bữa nào làm model cho bạn Đức chụp đi nhá
    sorry spam trong topic em Giang
    [/quote]
    Hí, không sao, mọi ng cứ nói chuyện cho xôm tụ rồi biết đâu thành đội đi chụp ảnh.
    Em đang ôn thi chết vật vì mấy môn nên k viết dài nổi nữa. Thôi thì em pọt cái ảnh cho vui :D
    [​IMG]
    Thèm chút nắng
    Thèm chút mây
    Thèm chút gió
    Thèm hơi biển
    Thèm đi Hội An quá, mọi người ơi :((

Chia sẻ trang này