1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm tìm anh_Nhiếp ảnh gia ngọt ngào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 11/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ở đâu ra thông tin này thế bạn?
    bạn mady xem xem thế nào chứ
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Vàng: cám ơn bác đã quan tâm, em ko phải tuổi Đinh Tỵ, tuổi đấy giừ quá, tuổi em rất hợp với em G
    Vàng + đỏ: ở đâu ra tên này thế bạn?
    Tớ phải xem lại tớ xem thế nào thật rồi
  3. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã vào góp bài, em văn chẳng hay, người chẳng xinh, hóng hớt không giỏi. Được cái mộng mơ, lãng mạn thôi.
    Mấy hôm trước được xem Wall-E, thấy thật xúc động, tình yêu của người máy mà ngọt ngào như thế thì em cũng muốn được làm người máy.
    Wall-E là chú robot cô đơn ở Trái đất suốt 700 năm chỉ để dọn rác, một chú robot đời siêu siêu thấp nhưng lại yêu Eve- nàng robot công nghê cao.Lời thoại ít, sound track là những bản nhạc Jazz nhẹ nhàng.
    Muốn giới thiệu để mọi người cùng xem.
    Một số hình ảnh

    [​IMG]
    [​IMG]
    Tình yêu là cái gì đó vốn dĩ không chỉ giành riêng cho con người
    Nhưng con người thường tự nhận về mình
    Có lẽ tình yêu chỉ cần những điều đơn giản
    Giản dị
    Có chăng
    Là sự hiểu và cảm thông cho nhau
    Bài học rút ra khi xem Wall-E
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Tâm tư tàn tạ tình tan tác ....
    Lắm ảnh quái dị ...
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Hot boy gì đâu, 70s guy thôi...
    Hôm nay đi chuẩn bị mai chụp Event, cả đời mấy lần chụp số đâu, chạy khắp nơi lấy đồ, 11h đêm pin hỏng, mai chụp thế nào đây ???
    Tối, ngồi khóc cho tình yêu đã tan vỡ, hút hết bao Lucky Strike mất.
    Bây h, vào box tâm sự, nghe các thiên sứ thở than...
  6. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Có 1 anh chàng nhiếp ảnh gia rất chi là ngọt ngào nhé
    Chàng đuổi theo gió và nắng
    Chàng dong ruổi từng nụ cười
    Chàng mơ màng từng Hạt cát
    Đam mê cả tự do
    Có nhiếp ảnh gia ngọt ngào nhé
    Dựa mình ngóng trông cả thời gian
    Lắng nghe nhịp điệu của ước mơ
    Đi theo những điều giản dị
    Mà người thường vô tâm chẳng để ý
    Chàng trai đó rất ngọt ngào nhé
    Yêu ảnh hơn cả yêu em
    Đôi lúc em hờn giận lắm
    Nhưng em biết
    Anh như thế là chính anh
    Và em yêu
    Nhiếp ảnh gia ngọt ngào
    25-05-2008

    Em chẳng phải thiên sứ nhưng cũng mong được than thở
    Hình như em đang thất tình
    Chẳng có tim để yêu
    Thật buồn

    [​IMG]
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Rong ruổi chứ e
    Mà...bác KimTaeHan dạo này bận hay sao mà ko thấy vào topic này nhỉ
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng lại có ng nhắc đến bác ấy vậy ta?
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Haizzz...
    Tuần trước đi Cửa Lò, được 1 bộ ảnh thì rơi móp cái lens 20 1.8.
    Tuần này đi chụp Event thì sáng sờ đèn - đèn chập ko lên, chụp xong cắm máy tính hỏng nguồn luôn, D80 lên đường.
    Đời chán quá, có cần phải như thế không :(
    Đấy, nhân chuyện máy móc thì nhét vào đây than vãn vài lời...
    P/S: vừa đi sửa về, 50$ + chờ 1 tuần.
    Chuyện tình cảm chẳng ra đâu vào đâu... Nhìn thấy em cười là vui quá rồi, chả biết gì nữa
    Được ZARG sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 17/06/2009
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Bác ấy tuổi Đinh Tị trừ đi 7 tuổi nữa.

Chia sẻ trang này