1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm tìm hạnh phúc...xây dựng tương lai...hai bàn tay trắng.....Sales...............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiemtimhanhphuc, 03/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiemtimhanhphuc

    kiemtimhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em làm anh hoang mang, lo sợ, và lòng tin anh đặt nơi em, có cái gì đó làm anh ko thoải mái, dẫu biết, trong sâu thẳm tâm hồn em là của anh và duy nhất. Nhưng cứ tưởng tượng đến những lời nói của em về chuyện tối qua, anh lại lo sợ, lại tự hỏi, hay là................, nay là ngày nói dối, nhưng anh đã nhăn tin cho em rất thật lòng, anh buồn. Ngày mai em hết đợt thực tập, anh sẽ lên đón em về, mọi thứ đang đúng theo những gì hai đứa sắp đặt, tự nhiên xảy ra chuyện này, nó làm anh ko thoải mái, anh buồn vì em.............
  2. kiemtimhanhphuc

    kiemtimhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hix, sao tuần này bận thế, tối mắt tối mũi, hợp đồng ký liên tục, điên đầu, thất hứa, cẩn thận hơn, cố gắng lên,


    Sống yên vui mãi coi thường danh lợi
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  3. kiemtimhanhphuc

    kiemtimhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Điên rồ thật, hợp với chả đồng. Chú ý lời nói với Sếp.........

    "Chú phải báo cáo với anh chứ anh không phải báo cáo với chú....."

    Buồn, sao lúc nào cũng bị rơi vào những trường hợp dở hơi thế không biết. Cẩn thận hơn trong ngôn từ, có lẽ mình cũng đã sai. Lo đánh giặc chưa xong, tự nhiên lại sinh việc trong nhà, haiza.............^:)^
  4. kiemtimhanhphuc

    kiemtimhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chán, có lẽ một phần tại đang giận nhau với em yêu. Ở mỗi cái công ty con con này mà cũng đủ cái thứ chuyện. Nhiều khi cứ bảo: "Quan trọng là cứ là tốt công việc của mình". Đúng là thế những mà vẫn chưa đủ, đủ các loại hình, người làm việc thì ít, người đấu đá thì nhiều. Mệt mỏi, môi trường làm việc quả thực là thứ rất quan trọng trong cuộc sống,. Nó sẽ làm thay đổi tâm lý của mình, cách sống cách nghĩ cũng thay đổi thôi. Từ lúc nào một phần những tính xấu của những người mình tếp xúc thường xuyên rồi cũng là của mình. Mình thay đổi mà mình không hay, thích nói xấu sau lương, thích dèm pha, đố kỵ, nhỏ nhoi,. Mở miệng ra là nói đạo đức, và những người khác là sai hết, là không ra gì. Ôi, tôi ơi, tôi đã khác ngày xưa rất nhiều rồi. Rồi lại đem cả những cái không đâu của công việc của cơ quan về nhà. Đã tuyên bố là rời văn phòng sẽ không bao giờ đem việc gì vào cửa nhà mình. Coi đó là tuyên ngôn sống. Vậy mà làm đc quả thực sự khó. Không xả ra được thì cứ khó chịu, xả ra được rồi thì chẳng hóa đem những cái mình không thích không hài lòng, ức chế đè lên những người mình yêu thương. Bây giờ mới chỉ là em yêu, sau này thành vợ thành chồng còn bao nhiêu thức khác mà cứ thế này thì chết à. Gia đình thành địa ngục, thành chỗ để vợ với chồng kể lể, để than thở, để thấy cái xã hội này toàn người không ra gì. Để rồi lại phải động viên nhau, để lên giây cót tinh thần, và để rồi mệt mỏi..........haiza. Sẽ phải cố điều chỉnh lại mọi thứ. Tìm đc cách cân bằng cuộc sống quả thực là khó. Đã đi tập thể thao để thay đổi đầu óc rời xa công việc mỗi lúc tan tầm, vậy mà cũng đc hơn tháng rồi bỏ. Đúng là không kiên trì chút nào. Em yêu cũng giỏi thật, giận thì giận thật nhưng cũng thương lắm. Em nhỉ !

    Thôi thì kệ cha chúng nó, cứ làm những gì mình thích mình cho là đúng. Như thế thoải mái hơn, hơi đâu mà nghĩ nhiều, mà nghĩ cho người khác, Cả đời này mà cứ nghĩ cho người khác thì chỉ có mình khổ, rồi vợ con mình khổ. Thôi thì ích kỷ trong giới hạn vậy. Mẹ đời, đúng là điên thật[-(:((
  5. kiemtimhanhphuc

    kiemtimhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sắp chuyển giao quyền lực rồi....haiza..........giờ mới hiểu câu: Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi...........

Chia sẻ trang này