1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểm tra độ thành công giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 16/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    uh đôi lúc cũng thấy mình quá nhu nhược thật nhưng cứ nghĩ đến một ngày nào đó ko xa mình và ng ấy là một đôi thì lại thấy vui.Bác chắc cũng từng như vậy?
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Các bác ơi! Em sẽ thôi vụ này liệu em có nên gặp trực tiếp 1 lần ko ? Để sau này không ân hận nếu như có điều gì xảy ra.
  3. tanoshimi

    tanoshimi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    472
    Đọc chuyện tình của chú sao anh cứ nhớ đến mối tình đầu của mình.
  4. trchien79

    trchien79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gửi chu Topic:
    Đọc chuyện của bạn làm tôi nhớ lại chuyện của chính mình . Cho đến giờ gặp lại nàng và câu nói của nàng làm tôi đau nhất là : Đợi câu nói của tôi thì nàng đã có con bồng con bế rồi .
    Thế đấy bạn ah , nếu bạn có tình cảm chân thành thật sự thì hãy can đảm lên và đừng để cơ hội trôi qua để rồi lại hối tiếc . T/y sẽ đến với nhưng ai chân thành với nó bạn ah . Thế nhé , chúc bạn may mắn và hạnh phúc
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ 4 năm rồi , cũng lâu nhỉ , riêng về mặt trơ lì cậu đã đạt điểm 10 rồi , chán là do ko có động lực thúc đẩy mà thôi , cố lên chứ , cơ hội vẫn trước mắt
    Tôi cũng đã từng bị bạn gái tôi nói câu : Mình với cậu chỉ làm bạn được thôi ! Mình ko hợp nhau đâu .
    Thế mà từ lúc nghe câu đấy , 2 tháng sau mình đã thành công rồi đấy , hehe , tính tổng cộng là mất hơn 6 tháng theo đuổi . Nói chung khi mà rơi vào trường hợp này , nếu dũng cảm chấp nhận thất bại thì chỉ số thành công trong công cuộc liều mình với gái của bạn bây h cũng chỉ đạt : 15%. Nếu bạn thích tư vấn thì mình có thể giúp , có gì cứ pm mình , giúp nhiệt tình luôn đấy Bạn nên nghĩ thế này này , ko phải là lúc nào ta cũng gặp được người mà ta yêu hết lòng , 1 thứ tình cảm chân thành , rất thật
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 29/03/2008
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 29/03/2008
  6. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Quả là em đang rất cần những người như các bác để khôi phục lại ý chí chiến đấu, bạn bè xung quanh em thì luôn khuyên em nên out đi, nhưng như các bác nói đấy, trong tình yêu vẫn luôn có những ngã rẽ không lường trước được.Tình yêu mà em đang có đây là một điều gì đó trong sáng , vô tư ban đầu và sau này khi đến với bạn ý rồi nó là một điều chân thành.Em cũng biết nếu sau này mình yêu một người khác rồi liệu cảm giác tình yêu còn được như này không? Hay tỏ tình xong được không được thôi luôn chẳng cần phải hối tiếc gì cả. Mấy hôm nay em bị câu hỏi nên hay ko nên dừng lại làm cho ko còn là mình nữa, thật sự nên hay ko bây giờ em cũng ko biết đúng hay sai,===em sợ sau này sẽ phải hối hận " Anh giận mình tại sao ko nói trước, để bây giờ mình mãi lạc mất nhau, muộn rồi ,muộn rồi phải không em?".Chắc các bác cũng có người bị rơi vào hoàn cảnh này!
    Em đang cần những lời chỉ giáo cho bước đường sắp tới của các bác!
    Thank all!
  7. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    @hip 2410
    em liên lạc với bác thế nào đây!
  8. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mong các cao thủ chỉ giáo cho em những gì em phải làm trước mắt để em ko mất đi tình yêu này
  9. tanoshimi

    tanoshimi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    472
    Chả muốn nói với chú nữa.Đàn ông chả có chính kiến gì cả.Sến nó vừa vừa thôi.
  10. anniehoang

    anniehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Chắc muốn cậu làm hậu vệ thôi , khi nào không còn tiền đạo thì hậu vệ mới được làm tiền đạo ròi ! Nếu muốn làm hậu vệ thì tiếp tục còn không thì go away!

Chia sẻ trang này