1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểm tra độ thành công giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cho số điện thoại, địa chỉ liên lạc, một ít thông tin, quy luật đi lại. Tôi cưa giúp. Cưa, đánh chén chán rồi tôi nhả ra cho đồng chí nhẩy vào.
    Cách này chắc ổn ?
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Các bác ah! Em quả thật xứng đáng để các bác mắng, nhưng các bác hiểu cho em cho em một chút đi! Chắc topic này đã chán lắm rồi vì có một con gà như em.Nhưng bây giờ , tình hình của em là đang tạm thời ko liên lạc với cô ấy, nhưng vấn đề ở đây là e cần phải làm jì trong lúc này, kính thưa là đã 10 ngày rồi em ko nhắn tin, vậy mà tối qua chính cô ấy lại pm cho em qua Yahoo, hỏi han vài câu linh tinh, tuyệt nhiên ko nói chuyện t/y.Em cũng ko ý kiến jì, nhưng cũng nhiều lần em muốn cầm điện thoại nhắn tin lắm rồi, em biết nếu em nhắn tin là mọi chuyện lại bình thường theo cái lối cũ của nó, em cần một sự thay đổi ngay trongcách nghĩ của cô ấy, nhưng vấn đề là ko biết phải làm ntn! em sợ mai mốt cô ấy nhắn tin hỏi thăm , em lại thấy vui rồi mọichuyện lại tiếp diễn.....Em nghe nói cô ấy đang muốn em và cô ấy quay về là bạn thân đặc biệt trong nhóm đã rồi sau đó là sự cố gắng của em để đưa chuyện này khá hơn.Nhưng em thấy thế có vẻ ko hay lắm hay em cần phải làm gì trong hpàn cảnh đó nếu như cô ấy muốn thế??????
  3. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Nghiêm túc đi bạn! Mình rất cần những lời khuyên chân thành!
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Ai đó lên tiếng giùm em đi!
  5. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Việc của bạn bây giờ là .
    1."tạm thời" không để ý tới em ấy nữa không gọi điện không nhắn tin (nếu em nó gọi thì trả lời một hai câu cho lịch sự rồi cúp máy ngay).
    2.Hãy có đam mê khác ngoài gái như việc học tập ,chơi bời (dừng có chơi quá là được) v..v..
    3.Hãy tìm một em khác và tán tỉnh (nhớ xinh vào đấy) chú sẽ thấy có nhiều người khác cũng tốt và tình yêu đẹp hơn.
    4.Cái quan trọng nhất là chính chú phải thay đổi cách suy nghĩ chứ đừng mong em nó thay đổi cách nghĩ.
    (mấy ngày bị khoá nick thấy ngứa ngáy chân tay không em nó đang cần giúp đỡ mà mod thật vô tâm)
  6. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    bác này khuyên đúng rồi đấy, chú làm theo lời bác ấy đi, chú sai lầm trong tư tưởng là bằng mọi giá phải tán được cáo, lúc nào trong đầu chú cũng nghĩ tới cáo,như thế thì không thay đổi phong cách được đâu. Làm theo cách của bác trên một thời gian thì chú khắc sẽ thay đổi được phong cách, khi gặp cáo thì dù lòng chú có lửa đốt cũng phải lờ đi, không nói chuyện trong khi đó vẫn nói cười vui vẻ với mọi người bình thường. Ngoài ra chú nên tìm tài liệu của bác Quác nổi tiếng trong Cốc này mà luyện võ( cẩn thận không có tẩu hoả nhập ma). Làm được như thế này thì một thời gian sau chú sẽ thay đổi trong cách nghĩ của chú, và hy vọng gái cũng sẽ nghĩ như thế. Anh hy vọng là chú sẽ làm được, đừng có hơi tí là lên đây hỏi nhặng lên, như thế chưa trở thành đàn ông được đâu. Yêu gái bằng tuổi thì ít ra chú phải thể hiện là chững chạc trưởng thành hơn nó cái đã.
  7. giotsuongsom

    giotsuongsom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đag quan tâm
  8. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    vâng em xin cảm ơn những lời khuyên chí tình của các bác, em vẫn ko nhắn tin , liên lạc jì trong suốt time qua, và tới đây cũng vậy, hè này em sẽ updage chuyên môn nghề nghiệp của mình, ra trương đi làm em sẽ có nhiều cơ hội hơn, quả thật là nếu chỉ để tâm vào chuyện này thì em chẳng muốn làm gì cả,
    Có động tĩnh jì em sẽ update với các bác và hi vọng sẽ được sự giúp đỡ nhiệt tình, em sẽ ko quên ơn các bác đâu.Dạo này chỗ em mất điện ác quá, nên buổi tối em với reply lại được các bác.H
    Have fun các bác!
    Em tâm đắc nhất câu: yêu bằng tuổi thì ít ra cũng phải tỏ ra là mình chững chạc hơn người ta chứ!
    5*
  9. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    này cu, anh dạy chú cách vote nhá, dưới avatar của mỗi người đều có chữ "bình chọn". Chú kick vào đấy rồi sẽ ra trang để bình chọn, rồi cho ai 5* thì cho, chú lại đi vote trong bài viết của người ta thì có ích gì, mà vote cho cả những người đã giúp cho chú đi, bệnh của chú khó chữa lắm, người ta đã nhiệt tình rồi đấy
  10. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    bác cẩn thận quá! nào thì bình chọn *****

Chia sẻ trang này