1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểm tra độ thành công giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antihack

    antihack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vậy thực sự bạn post topic này ở box TVTY này để mà làm gì? Bác nghĩ rằng bác đủ hiểu cô ấy, đủ tình cảm để chinh phục cô ấy, nhưng thấy bác thực sự cố chấp và ko chịu bước tới một góc nhìn khác mà mãi giữ sự chủ quan trong suy nghĩ tình cảm và đánh giá của bác. Bác có thấy rằng topic kéo dài đến đây ko phải vì có nhiều người tư vấn cho bác, mà chỉ là kéo dài sự cố chấp của bác.
    Ko ai chấp nhận được thực tại, nhất là thực tại người mà mình thương yêu ko có nhiều tình cảm với ta, và theo đuổi, với một hi vọng do mình tự tạo ra. Nhưng càng đeo đuổi, ta càng có ít thời gian thực sự để đánh giá lại chính xác mình đang có trong tay cái gì và mình từng bước phải làm gì. Chỉ có một lời khuyên với bác là hãy bình tĩnh, và suy nghĩ xem bác đang ở đâu và bác mong đợi điều gì. Rồi tự mình, hãy quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định đó.
    Thân.
    Cạn lời...
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    bạn ko nên nói như vậy! Những tình cảm mà các member dành cho câu chuyện của minhg mình rất cảm ơn!Qủa thật mình thấy nó giúp mình được nhiều điều nhưng tại sao!tại sao các bác luôn đưa ra những kết luận như thế, tại sao mọi người không nhìn mọi thứ một cách tích cực hơn!Sao mọi người ko nhìn vào những tình cảm nơi bạn gái em! Nó đâu phải là con số 0 tròn trĩnh
  3. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    cách đây 1 năm , cậu cũng từng như mình trong topic của chính cậu thôi! Tớ thấy được điều đo trong topic của cậu
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Thấy sai mà không sửa,biết người ta như thế rồi mà cũng không tránh là sao?Bạn ji đó nói cho bác như thế để tránh gặp phải vấn đề ngụy biện trong thảo luận thì bác đừng công kích cá nhân mà hãy mang tính logic ra mà nói.Nói như này cho bác hiểu nếu có cao thủ nào mà tư vấn cho tôi vấn đề gì đó,bảo tôi sai ngu thế này thế nọ thì chắc chắn tôi có quyền cãi lại ngày trước anh cũng ngu như em sao bây giờ không để em hành động ngu,cao thủ nào chẳng có quá khứ ngu,bác hiểu em nói gì rồi chứ
  5. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    nói tiếp câu chuyện đó,tôi có quyền cãi lại như bác nhưng thưa khi tôi cãi lại và làm theo cái đầu của mình thì tóm lại tôi deck phải lên đây tư vấn làm gì vì tôi vẫn là thằng ngu như lúc chưa tư vấn
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Dốt. Đã có chính sách đi tắt đón đầu, thừa hưởng kinh nghiệm từ những người đi trước. Ông nào éo chịu tiếp thu, thích phát triển tự nhiên, muốn đi từ hái lượm lên cộn g sả n. Thế này người ta bảo là tóc muối tiêu vẫn còn dại, mọt gông vẫn chưa tiến hoá.
  7. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    hình như em đang bị các bác spam kinh quá! Dù sao các bác cũng hiểu trong hoàn cảnh của em chứ
    Em nhu một con nhím luôn muốn xù gai lên vậy!
    Thứ tha lỗi lầm các bác nhé!
  8. vitbup8x

    vitbup8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    sorry bác chủ topic.đọc hết 15 pages em đâm ra ức chế bác. Cần ng` ta tư vấn đến khi ng ta tư vấn cho thì ko nghe + cứ thik làm theo ý mình=> bác cần tư vấn làm j ?
    -vấn đè tình cảm của bác,theo đuổi 4 năm có thể là dài,nhưng theo em trong 4 năm bác có lẽ chẳg hiểu j về con cáo kia,nói bác đừng tự ái.chứ con gái ghét loại con trai như bác cực,thật sự nó ghét loại con trai nhu dzậy.Nếu bác yêu đc no'' chắc có lẽ chỉ là no'' thương hại bác thôi(hơi phũ phàng nhưng nói dzậy để bác hiểu rõ)
    -bác nói say goodbye rồi =>lúc sau lại bảo nói chuyện +chat +blah blah ....con trai gì mà ko co chút gì nghị lực +chính kiến j vay=>loại này chỉ làm trâu cho nó dắt mũi
    -như mọi ng nói,nó mà yêu bác.đảm bảo là ko lâu dài đc.tính cách của bác em đố bác thay đổi đc đó dù sao bác vẫn là bác ko thể khác đc,và đã vậy thì ......sao nó có cảm tình đc?
    - ĐÓ là ý kiến của em,có thể 1 số điều hoi xúc phạm bác,hơi tục tĩu mong bác thông cảm em nói chỉ mong bác hiểu rõ vấn đề thôi.em đang nhìn mọi việc = con mắt khách quan của em.còn bác đang nhìn mọi việc= con mắt của 1 thằng .... em ko tiện nói ra.mọi ng đều cho lời khuyên cho bác nhưng bác đâu chịu nghe...lôi thôi dài dòng mà chẳng đi đến đâu.Chỉ mong rằng bác phải nhìn sự việc 1 cách thực tế,chứ đừng cố chấp(đàn bà cũng ghet đàn ông cố chấp lắm)
    Em nghĩ bác nên tạm dừng mọi vấn đề....mọi việc tuỳ vào bác...chân thành
    1 lần nữa sorry nếu động chạm bác quá nhìu
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    định nghĩa lại spam là gì đi?
    hoàn cảnh cậu ai chẳng hiểu nhiều người còn hiểu hoàn cảnh cậu tiếp theo như thế nào nữa chứ ý
  10. babyghost87

    babyghost87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    sorry bác chủ topic.đọc hết 15 pages em đâm ra ức chế bác. Cần ng` ta tư vấn đến khi ng ta tư vấn cho thì ko nghe + cứ thik làm theo ý mình=> bác cần tư vấn làm j ?
    -vấn đè tình cảm của bác,theo đuổi 4 năm có thể là dài,nhưng theo em trong 4 năm bác có lẽ chẳg hiểu j về con cáo kia,nói bác đừng tự ái.chứ con gái ghét loại con trai như bác cực,thật sự nó ghét loại con trai nhu dzậy.Nếu bác yêu đc no'' chắc có lẽ chỉ là no'' thương hại bác thôi(hơi phũ phàng nhưng nói dzậy để bác hiểu rõ)
    -bác nói say goodbye rồi =>lúc sau lại bảo nói chuyện +chat +blah blah ....con trai gì mà ko co chút gì nghị lực +chính kiến j vay=>loại này chỉ làm trâu cho nó dắt mũi
    -như mọi ng nói,nó mà yêu bác.đảm bảo là ko lâu dài đc.tính cách của bác em đố bác thay đổi đc đó dù sao bác vẫn là bác ko thể khác đc,và đã vậy thì ......sao nó có cảm tình đc?
    - ĐÓ là ý kiến của em,có thể 1 số điều hoi xúc phạm bác,hơi tục tĩu mong bác thông cảm em nói chỉ mong bác hiểu rõ vấn đề thôi.em đang nhìn mọi việc = con mắt khách quan của em.còn bác đang nhìn mọi việc= con mắt của 1 thằng .... em ko tiện nói ra.mọi ng đều cho lời khuyên cho bác nhưng bác đâu chịu nghe...lôi thôi dài dòng mà chẳng đi đến đâu.Chỉ mong rằng bác phải nhìn sự việc 1 cách thực tế,chứ đừng cố chấp(đàn bà cũng ghet đàn ông cố chấp lắm)
    Em nghĩ bác nên tạm dừng mọi vấn đề....mọi việc tuỳ vào bác...chân thành
    1 lần nữa sorry nếu động chạm bác quá nhìu

Chia sẻ trang này