1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểm tra độ thành công giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    về căn bản em không đọc hết nên chưa ra hết lời nên có thêm bài viết,vừa nãy có bác vào nhân tiện tóm tắt cho câu chuyện câu trò này thì em cũng góp mắm góp muối,ặc bác yêu bốn năm mà vẫn sến như tuổi mười tám(so với 9x chắc =15 chúng nó bi giờ),nói thật là bác hết cụ cơ hội rồi,về cả hai phía,cáo kia chẳng thèm liếc mắt nhìn bác,bác thì dạng con gà vừa ra khỏi trứng đang hỏi đi về đâu,nếu có phép toán (thang điểm 10) để đo tỷ lệ thành công của bác thì em đo như này t/c cáo +trình bác=2+(-1)=1 vậy là hợp logic nhá bác vẫn còn hy vọng như bác vẫn kêu la thảm thiết.
    p/s:nếu bác lùng sục kỹ thì có cái pic "4 năm rồi sẽ được gì ?"đó,tên gà kia có tư tưởng tiến bộ hơn bác+cáo kia có đèn xanh hẳn hoi cho gà+anh công tư vấn quá chuẩn=thất bại,why?,vì tóm lại gà éo thèm làm theo cách anh công dạy,mang đống biển giáo dục công dân ra treo.Bác suy nghĩ kỹ xem mình có định mang mấy quyển Lịch sử Đ ảng,Kinh tế chính trị,chủ nghĩa xh....ra dọa anh em không nếu có thì close topic cho em nhờ,nếu bác thấy cần thiết phải đặt lù lù trước mặt anh em thì sang dân trí hay vnbốc phét coppy cho mấy bài hot vào để anh em vào đỡ mất công quay ra mà mua cái bực vào người.
  2. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: những người luỵ tình thường có xu hướng tự huyễn hoặc mình, cứ nghĩ là mình còn nhiều cơ hội (như sao trên bầu trời đêm vậy) và luôn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng mà không biết rằng suy nghĩ đấy sai lầm vô cùng. Anh nghĩ với tính cách của chú thì tương lai của chú cũng sẽ tươi sáng như bầu trời đêm đầy sao vậy.
    Thứ hai: đây là mối tình đầu của chú. Thường mối tình đầu thường ít thành công vì nhiều lý do (không phải là không có người thành công). Anh rất khâm phục cái sự chân thành của chú, đấy là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất khi đi cưa gái, nhưng chỉ có mỗi cái đấy không thôi thì chưa đủ, chú còn thiếu nhiều thứ lắm.
    Trong vòng hơn 1 tuần chú lên đây làm 4 cái topic chỉ để hỏi về con cáo mà chú đang cưa. Như thế cho thấy rằng chú đang vô phương hướng, cái này hầu như gà nào mới yêu không có kinh nghiệm đều mắc phải, anh có thế thông cảm. Nhưng ngoài ra nó còn thể hiện chú là người yếu đuối, không tự chủ. Thử hỏi với tính cách ấy thì sau này làm sao trở thành trụ cột gia đình được. Thế thì gái nó không chấp nhận chú cũng phải thôi.
    Thường người trong cuộc thường "tối tăm mù mịt ai đưa cò về" hơn người ngoài cuộc. Các cao thủ trên này đã trải qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt với cáo, bị thương nặng vẫn phải cố lết về cái Cốc này truyền lại kinh nghiệm cho những gà mới đi chinh chiến. Cũng có những gà giống trường hợp của chú thậm chí tình thế còn nguy hiểm hơn nhưng cuối cùng cũng giành được kết quả có lợi, một phần vì bản thân các chú ấy, một phần vì đã tiếp thu được kinh nghiệm của các bác trên này.Chú lên đây hỏi, vậy mà chú lại làm ngược hết tất cả, thế thì hỏi làm gì, lại còn nói rằng mọi người spam bài của chú, thế thì lần sau có lên đây hỏi còn ai thèm giúp đỡ chú nữa.
    Nếu chú không thay đổi được bản thân mình thì sẽ KHÔNG BAO GIỜ cưa được gái ấy đâu.
    Anh nói như thế có đúng không hả chú MC? Cách thực hiện cũng có rồi, khuyên bảo cũng có rồi, xỉ vả cũng có. Thiết nghĩ chú đã thu được những gì chú cần khi mở topic rồi đấy. Lần cuối anh góp ý với chú.
  3. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Em thật lòng xin lỗi vì đã làm các bác phải bực mình vì chuyện của em!
    Có lẽ em sẽ out khỏi box này một time vì bây giờ chănngr ai còn nhìn mặt em nữa!Những điều mà các bác góp ý em sẽ cố gắng thực hiện!
    good luck!
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chả thể đọc hết được, nhưng cũng hiểu đại ý sơ sơ (mà thật ra các câu chuyện kiểu này đều có màu sắc giống như nhau cả). Trước viết nhiều rồi, mấu cậu cũng trích dẫn rồi, tớ chả viết tiếp nữa.
    Các cậu cũng đừng chỉ trích cậu chủ topic nữa, các cậu ai qua rồi cũng hiểu rằng khi đang nằm trong cái rọ này thì cái rọ là nơi thoải mái nhất, các cậu có gào khản giọng thì cũng chẳng thay đổi tình thế cho chủ topic được. Trước tớ viết nhiều, cũng gập nhiều ông bướng, nhưng tớ nghĩ có phải viết cho mỗi mình ổng đọc đâu, trong mỗi câu chuyện đều có một phần của mỗi người trong đó mà.

    Có nghĩ là trong tất cả trường hợp sẽ sảy ra cho chủ topic đều có một điều để rút ra bài học (vẫn tiếp tục nuôi sống tình yêu được thì là hạnh phúc, còn không thì là bài học, kiểu nào cũng tốt).
    P/S: chủ topic: cậu đừng cố chấp quá, cách hay nhất để nhận được nhiều lời hay từ mọi người là lắng nghe và gật đầu (còn có làm theo hay không chỉ có cậu mới biết, vậy việc gì phải cố chấp)
    chúc cậu may mắn
  5. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Bác quả xứng với niềm tin của các thành viên!Hôm qua nghe lời bác load Giới hạn nào cho chúng ta về nghe thấy mình hiểu thêm nhiều điều!
  6. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
  7. chinhlove

    chinhlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân ông bạn emji! Tối hôm trước còn mượn mình acc TTVN để vào kịp aupdate cho anh em mà hôm nay đã đóng cửa topic rồi! Mọi người khuyên ngăn thế nào cũng ko nghe!Ko kiềm chế được bản thân!Tối nay rủ em nó đi chơi nó từ chối, lại về buồn thiu ở nhà!Dại đúng là quá dại!
  8. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Kỉ niệm một mối tình buồn......Mod đừng khoá topic, cứ để nó tự trôi và dĩ vãng nhé!Thanks all comment
  9. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Đào mỏ cái nào!!!!!
    Nếu biết trước em như thế>>>Anh đã ko đợi chờ!!
    1 kẻ đau tình ngu ngốc!
  10. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Anh kể chuyện của anh cho chú nghe. Hồi xưa, xưa tức là lúc còn gà lắm. Anh cũng làm bạn như chú 6 năm trời, tặng hoa tặng quà làm đủ nghĩa vụ và chờ đợi. Còn nhớ mấy câu nói của em: một cánh cửa đóng lại tức là một cánh cửa khác mở ra.... Chỉ coi mình như bạn, hãy đi chỗ khác tìm người khác...đừng hy vọng cái j j đó... Rồi anh quyết đinh ko liên lạc, mỗi lần như thế mấy tháng trời, vật vã quá lại gọi điện nhắn tìn...và tất nhiên vẫn chỉ là bạn thôi. Anh còn làm gần trăm bài thơ đủ kiểu... Nói thế để chú hiểu, thằng nào lên trình cũng phải vật vã như thế, và cũng hiểu là chú đang đau khổ thế nào, và rằng những điều anh khuyên chú sau xác suất chú nghe theo chỉ là 21%.
    1. Vào đọc bí kíp quarker : mục đích thấy những cái sai của mình ( anh sai đến 97%, cứ cái nào cực kỳ sai là có mặt anh)
    2. Xem lại tác phong, cách cư xử: ko kể nam nữ, ai cũng thích nói chuyện , gặp gỡ một người đàng hoàng lịch sự gallant sạch sẽ trau chuốt một tí cũng dc.
    3. Tán một em khác, hoặc là nói chuyện nhiều với gái khác, cho nó dạn gái ( có thể làm quen với bất kỳ gái nào mình thích là dc rồi)
    4. thế thôi 3-4 tháng sau vào đây hỏi tiếp.

Chia sẻ trang này