1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểm tra độ thành công giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Kệ mẹ nó chú à, lăn tăn mà làm j. Xác con mẹ nó định đi, mạnh con mẹ nó dạn lên. Sẽ có một ngày em nó thiết tha mong chú quay lại, nhưng khi đó chú có nhiều lựa chọn, và chưa chắc em đã đủ tiêu chuẩn để được chú lựa chọn.
  2. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    hết hy vọng...hehhe...4 năm mà chỉ nhận đc có từng nấy chữ thôi áh...có nghĩa là cô nài k yên tâm khi ở bên bạn...cô ấy chưa hài lòng...và nhất là tim chưa nhảy nhót...thế thì chán lắm
  3. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Em cũng đã nghĩ đến trường hợp này, cũng đã từng hứa là sẽ cố gắng thật tốt để xứng đáng với cô ấy, nhưng em nói thật là đến lúc ấy nàng ta khéo có con mất rồi, con gái hay yên phận nhanh mà,Chẳng qua là bây giờ còn đi học nên cứ mơ mộng thế này thôi, ra trường cv ổn định máu cưới ngay ý mà!Mà bác đã có người yêu chưa?Thử dạy cho em vài chiêu để có bạn gái nhanh xem nào!
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Con gái các bạn là chúa so sánh, tính toán.Con trai ai chẳng muốn mình là 1 chỗ dựa vững chắc chỉ có điều là nó đến sớm hay muộn thôi!Tiếc là ở trường hợp của mình ng ta đã ko muốn chờ nó nữa
  5. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    "Tớ không muốn cậu hi vọng quá nhiều" khác với "Tớ không muốn cậu thất vọng" --> Vẫn còn cơ hội đấy bác. Dù chỉ là 1% hi vọng, tiếp tục kiên trì đi.. Có bão giông một chút nhưng nếu che chắn tốt thì "cây vẫn ra hoa ra quả"
  6. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Bác này lên được bầu chọn là ông vua lạc quan mất, em nghĩ bh ko phải là 1% đâu>>>0,00000000000001% mất rồi
  7. anonymous88

    anonymous88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khi mà bác tự cho mình những cơ hội mới, thì bác sẽ thấy rằng cuộc sống này không chỉ bó gọn trong một vài điều đơn lẻ. Nó vô cùng phong phú và hấp dẫn, cá trên đời này còn nhiều con ngon lắm ;))
  8. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Ngon mà mình không thích ăn thì cũng ko có jì là ngon cả bác ah!Sau vụ này em rút ra 2 điều quan trọng đó là: ko nên quá mơ mộng hão huyền, 2 là: chẳng có ai yêu mình bằng chính mình cả!
  9. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Được thì chỉ sau 3 tháng. Ko được thì 10 năm cũng chả xong. Túm lại ko yêu thì thôi, bạn bè làm đek gì.
  10. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    3 tháng, nhanh vậy bác
    10 năm lâu vậy bác
    3 năm là đủ cho all

Chia sẻ trang này