1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểm tra độ thành công giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiauCungKhoc

    GiauCungKhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng mù quáng thế này,
    Lớp 12 thì fải, mình và em ấy còn thân hơn cậu nhiều, chơi cùng 1 nhóm, rồi thuê 1 thầy về dạy riêng ở nhà mình trong nửa năm trời để thi đại học,
    Thôi cậu ạh, càng cố càng kô đc jì, quên đi
    Nên nghe theo lời những nguời đã qua đau thương
    Ngày trc mình ngây ngô nên mù quáng nhưng đó là 1 kỷ niệm đẹp
    Em ấy và mình bây giờ vẫn là bạn tốt mặc dù e nó lấy chồng rồi
  2. sohappy0902

    sohappy0902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    sax sao mà chuyện của bác giống y hệt của thèng bạn e, :eek:, hơn bác ở cái là có hôm 2 anh chị say còn ôm nhau đi ngủ, thỏ thẻ như ng iu ( chắc có tí men nên vậy ), nhưng xong rồi thì e kia vẫn " tớ ko có tình cảm với ấy, chúng ta chỉ có thể làm bạn "
    cậu bé đã bỏ cuộc vì mệt mỏi
  3. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ đánh giá độ thành công của bác thì xin chia buồn
  4. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét nhất câu này của bọn con gái, cả cái câu " Anh hãy cho em thời gian suy nghĩ"
    @Emji: Không phải lo lắng về ý kiến tiêu cực của các bác kia đâu, cố lên bạn ơi
  5. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn!
  6. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    té đi bác ơi.nó đã nói thế rồi.em nghĩ là bây giờ bác cố gắng kô liên lạc,đại loại là không tiếp xúc,bơ cáo đi 1 thời gian.Trong thời gian này bác cố gằng làm việc kiếm thật nhiều money,bề ngoài thì chịu khó chăm chút,ngày càng phong độ hơn.lúc đấy thì em kia sẽ thấy tiếc và ....với bác.cón nếu em ý không có tình cảm thì cũng đã có ối em xinh tươi thích bác rồi.cố gắng lên bác,tiếp tục thế này,chỉ có bác là khổ thôi.Chả đi đến đâu cả đâu.
  7. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói với cáo: mịa mày, bạn ****** éo thiếu mà cần thêm mày cho nó mệt. Yêu thì yếu éo yêu thì cút. Mât toi 4 năm trai trẻ của ******.
    Liệu cái thần hồn. Cha bố cô!!!!!!!!!!!!
  8. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Tình hình có vẻ phức tạp nhỉ! Để em kể thêm một vài chi tiêt nữa nhé!Cô ấy có lần đã nói: Có lẽ chúng ta chưa hiểu nhau để nói đến chuyện tình yêu! Hay 14/2 vừa rồi em tặng hoa và sau đấy ng ấy có vẻ quan tâm hơn đến em, nhưng chỉ qua tin nhắn nửa đêm thôi!Bây giờ em vẫn nhắn tin hỏi chuyện hằng ngày nhưng khi mà em nói đến chuyện ji mà cô ấy ko thích thì chẳng thèm trả lời lại nữa, chúc ngủ ngon cũng thôi luôn, nhiều lần như thế em cũng chán nên cũng chẳng muốn nhắn lại nữa.Nhưng bây giờ thỉnh thoảng em vẫn nhắn tin, nhưng thật sự là em mệt lắm rồi.Các bạn cũng bảo em đang mù quáng, nhưng có người lại bảo có cô hội.Chẳng lẽ 4 năm đi tiêu của em ah!
  9. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hic,công nhận bác cũng kiên nhẫn nhỉ, em mà quá 6 tháng ko thấy hơn gì thì...( cũng còn tùy tình hình xem có tiến triển đc ko ). dể đánh giá thì xin chia buồn, đi tìm em khác đi bác, phí quá, 4 năm đấy
  10. all_alone

    all_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hic,4 năm roài mà ng ta ko thích là ko thèm nhắn lại,iem nghĩ bác nên tiết kiệm sức đi

Chia sẻ trang này