1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểm tra độ thành công giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    câu nói tẻ6n chẳng là gì, nhưng cái vàng vàng kia thì hic, chắc là cậu o có khả năng rồi
  2. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    kể ra thì vẫn còn cơ hội đấy. Nhưng mà cần phải thay đổi lại chiến thuật. Thử kể dông dài câu chuyện ra xem nào. BIết đâu anh em giúp được.
  3. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    ko phải em ko có khả năng nhưng có những lúc người ấy cũng có những biểu hiện tích cực nhưng được một thời gian rất ngắn thì lại ko thấy jì nữa.Chán!Em đang lên 1 kế hoạch thế này các bác xem ntn nhé:
    1 tuần ko nhắn tin, ko chat, ko điện thoại nói chung là 3 ko. Nếu người ấy ko có động thái jì tích cực thì sẽ cứ để mọi thứ trôi qua, ko 1 lời chia tay, ko một lời hỏi thăm,.......thời gian trôi qua ===> Em sẽ mất một người bạn mãi mãi trong cuộc đời. Giúp em với, 1 la yêu 2 là say goodbye forever!
  4. thuylvhn

    thuylvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    4 năm của bác phí quá, em nó có để ý gì đâu, h bác có thêm 1 tuần thì cũng thế thôi, bb ngay, biết đâu mai bác lại có mối mới ngay
  5. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Đây là thiên tình sử của em.
    em và cô ấy là bạn cùng xã, học cùng từ cấp 1 đến cấp 2.nhưng khi đó ko có chuyện tình cảm jì vì còn trẻ con mà. cấp 3 mỗi người 1 trường, ko liên lạc.Nói chung là giai đoạn này ko có jì đặc biệt.
    Thi đại học: em thì đỗ, bây giờ em đang năm thứ 4 rồi, 1 năm nữa là ra trường còn cô ấy thì trượt.Năm em thứ nhất đi học hay gặp cô ấy đi ôn thi ĐH em hay xuống xe buýt để đèo cô ấy trong 1 khoảng thời gian dài tầm vai tháng,tình cảm của em nảy xinh từ đó.Lúc cô ấy sắp thi ĐH em có viết 1 bức Mail bày tỏ tình cảm.Cô ấy trả lời theo cách quen thuộc của con gai.....Em cũng ko ý kiến jì.Nghỉ hè xong, em và cô ấy bắt đầu dùng điện thoại.Em có nhắn tin hỏi một câu ntn: Cậu ah tớ có còn cô hôik ko, người ấy trả lời : còn thì sao và ko còn thì sao?====>khó hiểu quá.Em bắt đầu theo đuổi từ đó,thỉnh thoảng vẫn nhắn tin tỏ tình nhưng thường là bị dập tắt, hay trả lời bằng sự im lặng.Ko sao em vẫn chấp nhận trong 4 năm trời.Dạo này mọi thứ có ko vui lắm, nhắn tin ko thích là ko trả lời, gặp nhau mà có mặt nhóm bạn thì ko bao giờ nói chuyện với em,nhưng nếu gặp nhau thì mọi chuyện có vẻ ko đến mức tồi tệ lắm.Em vẫn nuôi hi vọng.Nhưng bây giờ em ko thể nuôi mãi cái hi vọng mong manh này.Em cần một sự giúp đỡ của các bác!
  6. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    thế lúc trước tỏ tình thế nào mà cô ấy nói chỉ muốn là bạn thôi, kể thử anh em nghe xem nào
  7. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    trước lúc tỏ tình em tỏ ra rất quan tâm làm tất cả những jì có thể, tỏ tình thì cô ấy thường nói : chúng ta ko hợp nhau, chúng ta chỉ có thể là bạn, tớ ko muốn làm cậu buồn, càng kéo dài như thế này càng làm cậu buồn mà thôi.......vậy đó bác ah!
  8. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bác này rất hay,cứ bơ Cáo đi 1 thời gian xem sao.
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình thất bại bởi 1 thằng bạn trong nhóm bạn của Cáo !!!!! Và thằng đó cũng theo đuổi Cáo 4 năm ....
    Hồi đó trẻ người non dạ mình khinh địch , coi thường thằng đó lắm !
    Đến giờ mình vẫn kô thik cái lối theo đuổi lâu đến vậy !
    Nhưng chuyện của mình suy ra Bạn vẫn còn cơ hội !
  10. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    thế thì cũng khó thật. Bạn bè trong nhóm biết mà không giúp gì được à. Giờ có bơ cáo đi thì cũng bằng âm, cáo chả động lòng đâu. Nhưng mà cho hỏi một câu ngoài lể khác, cậu có thật sự hiểu cáo không mà để cáo nói là không hiểu nhau. Thử tìm hiểu lại xem

Chia sẻ trang này