1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểm tra độ thành công giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Chắc quả này bác thua bởi Cáo máu lấy chồng rồi ==> tự nhiên sẽ chọn cái thằng đã biết rõ 4 năm chứ ko chọn kiểu lãng tử như bác
    Còn về bác chủ thì...trừ khi em ấy sắp đến tuổi máu lấy chồng, còn ko thì thôi rồi. Khám phá bí mật của nhau là 1 trong những điều thú vị nhất của tình yêu, bác theo đuổi đến 4 năm, gia cảnh, tính cách...bác thế nào em ấy rõ cả rồi mà vẫn nói thế thì chả còn hứng thú gì với bác nữa đâu, trừ khi bây giờ đột ngột biến mất khoảng 1, 2 năm rồi quay lại với phong cách hoàn toàn khác may ra còn có cơ hội
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    em cũng quyết định rồi, em sẽ không liên lạc trong 1tuần tới, nếu người ấy có tình cảm với mình em tin người ấy sẽ có một thái độ khác.Em ko tiếc 4 năm theo đuổi nhưng cũng ko muốn từ bỏ khi nó chưa đi đến đâu như thế này, nhưng lại sợ găp mặt nói chuyện trực tiếp.Tình huống xấu là ng ấy ko pm jì thì em đành ngậm ngùi ra đi thôi.Người ấy chắc cũng biết là im lặng là một sự từ chối lạnh lùng nhất với em.Tình yêu là nơi nhiều những điều khó hiểu nhất! Ko nhắn được 3 ngày rùi, vẫn bặt vô âm tín các bác ah!
  3. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    giúp em với, lại thêm một ngày ko tin nhắn rồi, em ko muốn như thế
  4. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Còn kiểm tra gì nữa chứ [​IMG] ! Thôi thì tìm mối mới thôi [​IMG]
  5. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    em sợ yêu đương theo kiểu tìm hiểu mối lái rồi.Tốt nhất là để tình yêu tự tìm đến với mình thôi!
  6. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi, chú bỏ ko được là còn gà lắm. Nên nhớ đây ko phải là dịp bỏ cái này tìm cái khác mà là thay đổi chính mình. Có thay đổi được cái bản chất gà thì cáo nó mới theo.
  7. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bác, đây quả là một lời khuyên rất đúng với em lúc này, pải thay đổi chính mình thôi.Em muốn hỏi là nếu thay đổi như thế thì có nên hờ hững với ng ấy không?ý em muốn hỏi là mức độ lạnh lùng ở đây là ntn?
  8. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn lưu luyến thế thì làm sao thay đổi được. Cảm thấy cần thiết thì tạm quên đi một thời gian 3 tháng, nửa năm . . .
  9. cnat

    cnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ít gặp nó hơn, nếu tình cờ gặp thì cứ bình thường thôi. Chú đừng tỏ ra quan tâm nó quá kẻo nó lại tưởng bở, coi thường mình. Nói chung là cứ bình thường như cái giường, với mọi người ra sao thì với nó như thế. Có khi lúc đó nó lại thấy tiếc sự quan tâm của chú đấy =))
  10. conTotso9

    conTotso9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là ngọn lửa yêu của chú vẫn cháy sáng , cháy đều , và ngọn lửa nhiệt tình của mọi người thì bị nước từ cái đầu vịt của chú dội cho tắt ngấm . 7 trang rồi đấy thưa siêu vịt ! Cậu tiếc cái công 4 năm thì cậu sẽ phải trả giá bằng 40 năm nếu tiếp tục và lấy được nó ( kịch bản trong mơ nhỉ ) ! 40 năm hoặc lâu hơn nữa , tình yêu là cái cậu không bao giờ đạt được mà sẽ nhận được một ít tình thương ... hại , một ít sự ban ơn , 1 ít "bổng lộc" mà nữ hoàng ban cho kẻ nô tài đã liều mình cung phụng nàng ! 40 năm đã trôi qua , một ngày kia con cậu bỗng hỏi : bố , cả cuộc đời bố đã làm được gì ? À - cậu trả lời - Uh , bố đã làm nô lệ cho mẹ !!! Rất xám đấy , cái tương lai của cậu í mà !!
    Thôi cứ để cậu cân nhắc nhỉ !!

Chia sẻ trang này