1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểm tra độ thành công giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Trong tinh yêu bác ah có những điều mà ko thể giải thích nổi.Nếu ngay từ đầu cô ấy có một thái độ dứt khoát thi em đã ko níu kéo đến mức độ này. Chuyện của em và cô ấy có lúc nó đã như là tình yêu rồi (điều này thì chỉ em cảm nhận đuợc thôi) bây giờ mỗi lần nghĩ rằng chúng em sẽ xa nhau em lại nghĩ đến điều đó và nó làm ko muốn xa nàng, vì em nghĩ nếu có một sự cố gắng từ cả hai phía thì tình yêu sẽ đến với em.Chúng em còn là bạn thân trong nhóm , em nghĩ cô ấy cũng hiểu là cô ấy ko thể đoạn tuyệt một cách dứt khoát với em được.22 tuổi em vẫn tin vào tình yêu mãi mãi!
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Sao ko ai đồng tình với quan điểm của mình, chẳng lẽ chưa ai yêu thật lòng người nào đó bao giờ sao?
  3. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    S.O.S các bác ơi , em nhờ bạn thân thăm dò thì sau mấy ngày ko nhắn tin cho cô ấy hôm nói chuyện với bạn thân em cô ấy thắc mắc là sao mấy hôm rồi ko thấy em nhắn tin?Em phải làm jì đây? Như thế là cô ấy muốn như thế nào !Help !
  4. cnat

    cnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm gì cả, tiếp tục không nhắn tin.
  5. kenlort

    kenlort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    anh này giống em , cấp 3 cũng từng say đắm với mối tình đầu nhưng ko đc đến 4 năm như anh , khi bỏ cuộc những tưởng buồn lắm, ai ngờ cung chi buon dc 2 tua`n, hết buo`n tối tối lai đi luon lo` cu`ng bon ban mọi người khuyên đúng đấy anh à bỏ nhắm mắt mà đi thôi nhiều lắm là 1 tháng sau anh lại yêu đời như trước thôi
  6. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Vụ này bỏ qua đi bạn! Rút kinh nghiệm nhé, đánh em nào thì đánh nhanh nhé, chứ đừng kéo dài mất thời gian như em này. Tại vì chú tấn công em này quá lâu, đáng ra phải dứt điểm từ lâu rùi mới phải, khi đó độ thành công đã cao hơn bây giờ. Hai người đã nhắn tin cho nhau nhiều rồi, trong mắt em nó bây giờ đã nghĩ chú là một người khác rùi, càng cố níu kéo càng chẳng đâu vào đâu. Bây giờ quan tâm quan tâm hơn đến học hành và việc làm thì hơn.
  7. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    đúng là bây giờ em cần quan tâm dến chuyện học hành và viẹc làm hơn.Nhưng thật sự là chuyện tình yêu này làm cho em ko tập trung được.Nếu như cô ấy bật đèn xanh cho em và có một điều jì đó để em có thể tin tưởng thì chuyện theo đuổi xa lâu hơn nữa ko quan trọng.Nhưng cô ấy thì luôn làm em phải lo lắng
  8. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    hôm qua đi chơi cùng nhóm bạn tụ tập uống nứơc, em chẳng nói jì với cô ấy và tin buồn là cô ấy cũng tỉnh bơ và lạnh tanh luôn.Tối về cũng ko nhắn tin jì.Em buồn quá.Nếu em vẫn tiếp tục không nhắn tin thì có lẽ cô ấy cũng sẽ ko nhắn gì luôn.Và có lẽ chuyện của chúng em cũng sẽ trôi vào dĩ vãng mất.Tối nay một người bạn trong nhóm sinh nhật và chỉ có em và cô ấy có thể đi được Em có nên ngỏ lời rủ cô ấy tới đó ko?Vi bạn em cũng bảo mời cả hai rồi!!
  9. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Em đã đầu hàng! Goodbye my love rồi thưa các bác!
  10. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thế là tốt, phải chi ngay từ đầu nhận ra thì đâu có mất thời gian.
    Chú này giống mình, mất bao nhỉu thời gian mới nhận ra đâu là thực tế, đâu là hi vọng hão huyền, tội nghiệp.
    Dù sao cũng biết thế nào là Yêu, chỉ sợ lần sau không được như thế nữa thôi.

Chia sẻ trang này