1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểm tra độ thành công giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 16/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    em cũng biết vậy!Chỉ sợ lần sau cảm giác yêu ko còn được như thế!Mối tình đầu của em đó!Chỉ tiếc là chưa một lần được nghe: Em cũng yêu anh!, Một cái nắm tay dịu dàng, một lời hứa......Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn!
  2. cnat

    cnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chú này nhạy cảm quá. Quên nó đi em ạ, còn nhiều cái hay hơn đang chờ em phía trước cơ
  3. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Vâng, em cũng biết là vậy nhưng em yêu cô ấy thật lòng!Tình đầu đâu dễ phôi pha mà anh!Ko biết đến bao giờ em mới quên được cô ấy 10-20 năm chăng?
  4. tp1102

    tp1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    tâm sự bác chủ topic cũng giống của em quá . Em và cô ấy cũng học cùng lớp , cùng chơi trong nhóm 5-6 người . Lúc đầu cũng chỉ coi nhau như bạn thân nhưng sau khi tiếp xúc lâu , cả nhóm đi chơi với nhau nhiều em nhận ra minh yêu lúc nào không biết . EM bắt đầu rủ cô ấy đi chơi , quan tâm nhiều hơn , hàng tối đều nt . Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ , cô ấy cũng quan tâm đến em , nhắc em học bài , ăn uống .. Nhưng ...vâng cái chữ nhưng . Từ chuyện cía nhau vớ vẩn về 1 lân em ru cô ấy đi choi đúng dịp bọn em thi HK năm t3 . EM đã đầu tư rất kỹ muốn tạo 1 bất ngờ cho cô ấy , mua vé dự tiệc giáng sinh ơ 1 nhà hàng sang trọng , mua quà và dự định tỏ tình . Vậy mà lúc gọi điện rủ thì cô ấy từ chối k đi , lại còn giận em bảo bận rủ ng` khác đi . từ lần đó em cũng hay rủ đi chơi nhưng cô ấy luôn lẳng tránh em với rất nhìu lý do . Hôm 8-3 em có tặng quà + viết lời tỏ tình vào thiếp + đĩa em tự ghi bài Every day I love U . Từ hôm đó đến giờ cô ấy vẫn lạnh nhạt với em chẳng tỏ ra thái đọ gì hết , thậm chí con tệ hơn cả trước 8-3 . Các bác giúp em lời khuyên với . Em cảm thấy tình hình tệ đi nhiều quá .
  5. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Bạn tp 1102 ah ! Chuyện của bản cũng chính là những điều mà tớ đã từng gặp phải.Chúng tớ học cùng 1 lớp hồi trung học, nhóm tớ có 7 người.Tớ cũng yêu cô ấy lúc nào không biết....Có những lúc những hành động thái độ , lời nói của cô ấy cũng làm tớ cảm thấy : hình như cô ấy cũng có tình cảm với mình.
    Nhưng các bạn ah.Hôm qua em cũng đã dịnh chia tay với cô ấy lúc 12h đêm em nhắn một tin cuối cùng như thế này : "T oi! Có lẽ lần này T và S sẽ xa nhau thật sự rồi.S cũng ko biết phải nói gì.Chỉ mong T biết một điều là sau này , dù mọi chuyện có ntn thì T vẫn là người S yêu thương nhất. Dù S chưa một lần được nghe lời yêu từ T....".Và cô ấy nhắn lại như thế này : "Tớ biết tình cảm của cậu dành cho tớ nhiều ntn, tớ cũng biết tớ đã làm cậu tổn thương quá nhiều lần.Nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc". Nguyên văn là như thế.Vậy theo các bác cô ấy muốn em làm gì, ý nghĩa của lời nói đó
    @tp 1102 : Cậu có cơ hội đấy ,nhưng cũng giống tớ, thời điểm là quan trọng và bây giờ nó vẫn chưa đến.Hãy yêu hết lòng cậu nhé!
  6. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng dằn vặt nữa, hãy cứ coi như là "vì chúng ta không hợp nhau, nhẹ cả 2 người. Chả lẽ để gái nói thẳng toẹt ra là, em không thích anh, thì các bác mới hiểu sao". Chỉ thế thôi, gái trên đời không thiếu, em sau chắc chắn sẽ ngon hơn em trước. Bây giờ, nhỡ may bác cưa đổ, năm sau còn gì đã lên đây ngồi tán phét, tay xách nách mang, ôm con cho nó uống sữa đấy chứ.
  7. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là vậy đó, lúc mới chia tay thật là khoảng thời gian không dễ, huống chi bạn mới chỉ là yêu đơn phương, nhưng qua đó mình sẽ trưởng thành lên nhiều. Hãy cứ kệ nó, đừng cố có ý định níu kéo làm gì, thời gian sẽ xóa nhòa thôi. Sau này khi bạn đã yêu một người nào khác thì bạn sẽ quên ngay thôi, và nghĩ rằng lúc đó mình trẻ con và quá Gà công nghiệp.
  8. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    "Nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc" ====>> Thế là thế nào hả các bác????
  9. tp1102

    tp1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    sau 8-3 khi em tỏ tình cô ấy chi nhắn tin lại như sau :
    Cảm ơn nhưng gì em đã mang đến cho cô ấy , cô áy nói luôn trân trọng chúng và nói chưa có người bạn nào tốt với cô ấy như em cả .
    Thế là thế nào cá bác , nó có hàm ý gì vậy ?
  10. tp1102

    tp1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thương bác quá 4 năm mà chưa một lời yêu thương chưa một cái nắm tay . bác kiên nhẫn thật đấy . còn em cáo thì nhẫn tâm quá !

Chia sẻ trang này