1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Kiểm tra độ thành công,,," Path 2 : Muộn rồi phải không em?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 02/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    "Kiểm tra độ thành công,,," Path 2 : Muộn rồi phải không em?!

    Vậy là 2 tháng sau khi mình nhắm mắt bỏ qua tất cả những sự đóng góp của mọi người để đi theo cái là tiếng gọi của trái tim, 2 tháng tình hình ko có gì lạc quan hơn, cho dù có lúc mọi chuyện theo em đã khả quan hơn, nhưng bây giờ em mới hiểu đây chỉ là sự ngộ nhận của riêng em, sau 1 tuần mà mọi chuyện quá sức chịu đựng của em, em đã hỏi cô ấy vì sao?Vâng vì sao?, và vì cô ấy ko yêu em, vì ko phải cái jì mình cố cũng được, vì sự dại khờ, non nớt của em, mọi chuyện đã quá xa rồi, em đã giống bác Công, chỉ thiếu là chờ cô ấy mang bạn trai đến thôi, nhắn tin , suốt ngày nhắn tin là đấy các bác ah, Buồn quá phải không, đêm qua em đã ngồi đọc 16page Topic cũ và thấy như từng lời góp ý của các bác thật chân tình quá, vậy mà sao hồi đó em lại mờ mắt nhỉ, vì sao đây, trách ai đây
    Tình yêu vốn làm người ta đau khổ, và nó cũng làm người ta trưởng thành hơn
    Em viết những dòng này, muốn có một lời xin lỗi đến các mem đã chân thành góp ý cho em, muốn gửi đến 1 lời cảm ơn đến tất cả mọi người, một lời khuyên nhỏ cho những ai đang chuẩn bị như em
    Tỉnh táo và quyết đoán nhé!
    Have fun!
  2. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách.
    Bể khổ vô biên quay đầu lại là bờ.
  3. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Bác cho cái Link cũ lên đây để mọi nguời THAM QUAN và HỌC TẬP LÀM GƯƠNG
  4. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    HaizZ ... đang yêu mà tỉnh táo được thì ứ fải yêu nhiều ...
    Mẹ Tráu bảo yêu và lú là đôi bạn thân luôn song hành ... Có lú thì mới lớn được ... Lú là nền móng của lớn ...
    Lỗi này jõ là ở Trú hết , hông chịu nghe lời mọi người ... cứ cắm đầu, cắm cổ - cố đấm ăn xôi ... Trú thấy đấy ... xôi nào có ăn được, mà bụng thì vẫn đói ... Trú cũng hông nên đau khổ, jằn vặt nữa ...ngồi than khóc cũng chả được jì ... quên đi chú ạ ... nghỉ ngơi jưỡng sức ... tự tay nấu nồi xôi khác, jồi tha hồ mà chén
  5. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Trú là gạo,cháu là đậu nhé để thổi xôi ăn chung
  6. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Hông hông hông
    Tráu ứ thik chén xôi ... nóng lắm ... nổi mụn chết
    Tráu xấu sẵn jồi nên sợ bị xấu thêm lắm
  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Bác nghĩ được vậy là tốt rồi..... Sau này cứng gắng hơn....Nhưng có điều đôi khji ta tưởng là ta đã cứng lắm rồi,ngộ được rồi đôi khi lúc ấy nếu có phạm sai lầm thì nó còn lớn hơn đấy.....
    Vừa chia buồn và cũng vừa chúc mừng bác thêm 1 tuổi đời
  8. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn cùng bác, anh em cùng cảnh ngộ. Giờ là giai đọan khó khăn nhất bác à: cố quên đi hình bóng em nó, nhưng tui hy vọng là bác sẽ sớm vượt qua .
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    đã hán văn thì hán văn hết đi nào
    Nghiệt hải vô nhai hồi đầu thị ngạn
    nói thật , yêu rất chán , làm con gái còn khổ hơn
    kiêu thì các anh kêu này kêu nọ , chủ độg bật đèn xah các anh té còn nhah hơn
  10. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Tráu bảo bật đèn xanh cũng là cả 1 nghệ thuật ... nghệ thuật này còn cao siêu hơn nghệ thuật kiêu jất nhiều ... ứ fải cứ mua cái đèn xanh, mang về cắm điện là jai sẽ đồng loạt xông tới đâu ... đèn xanh có nhiều loại, fải mua loại hợp với mình - bật đúng thời điểm - chỉnh vừa độ sáng ... nói chung là ứ đơn jản đâu [:i]

Chia sẻ trang này