1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Kiểm tra độ thành công,,," Path 2 : Muộn rồi phải không em?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 02/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, phức tap nhờ
    Anh em thì nhất quyết phải đợi đèn xanh, màu gì cũng được
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Thank ông bạn nhé, mấy trang cuối của topic cũ ghét ông bạn lắm, chửi tôi hơi đau mà, suy cho cùng sự mù quáng đã làm mọi chuyện trở nên thế này, tiếc là mình ko đủ bản lĩnh để dứt điểm nó sớm hơn, bây giờ mình tự hỏi: cái jì đã khiến mình theo đuổi cô ấy trong suốt 4 năm, vâng tính đến bây giờ là hơn 4 năm rồi, xin trả lời là ko biết vì cái jì, vậy đấy khi mà mọi chuyện ko còn được tốt đẹp thì mọi thứ thật tồi tệ, em cũng ngại yêu lắm rồi, chắc 1 năm nữa mới tiếp tục được
    đến lúc đó lại lên Box này nhỉ?
    hihi
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Khổ, tình yêu, ôi tình yêu .
    Nói chung là nên học cách chấp nhận em ạ, chứ cũng đừng có mất hết niềm tin nhiều thế, còn nhiều cơ hội ở phía trước, một thời gian nữa lại thấy beautiful life ngay í mà .
    Ngày trước khi nghe mọi ngwời nói, tình đầu khó thành, dưng mà bây giờ mình tin, cũng tin rồi
    Cuộc sống là một chuỗi các sự kiện phức tạp, cố gắng đơn giản được càng nhiều càng tốt
    Gl
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Nếu ta sống mà ko yêu sẽ tôt hơn phải ko? tiếc là, chẳng ai sống mà lại ko yêu cả, cho nên sẽ còn đau khổ dài dài
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    ---> chàng trai đa cảm <---phim đấy hay :x
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    thà đau 1 lần còn hơn dai dẳng..... chúc mừng chủ topic
  7. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc lại 16 pages của chủ 2pic mới nhận ra quá giống mình.....nhưng may mà đã kịp thời nhận ra lỗi lầm và sửa sai....nhân tiện cũng thông báo luôn cho bác công và davintce cùng các anh em đã tư vấ n hộ em : em đã có ny mới tuy ko yêu lắm nhưng cũng là bước đầu tiến lên hành trình xoá gà

    Được Necrophilia sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 03/05/2008
  8. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là chia buồn cho bác chủ Topíc nhưng sau đấy em lại muốn chúc mừng bác vì bác đã hiểu được điều mà bác nên hiểu từ rất lâu rồi
    Em thấy bác là một người chân thành trong tình cảm và có lẽ cũng sâu sắc trong tình cảm không thì bác đã tìm một người khác từ rất lâu rồi
    Em cũng như bác và còn rất nhiều người đàn ông luỵ tình như chúng ta
    Nhưng em không hề thấy mình ngốc nghếch khi phí phạm thời gian và sức lực cho một cái gì đấy rất "đơn phương" như thế
    Bởi vì Tình yêu là lựa chọn ngốc nghếch nhất của trải tim mà con người có thể lựa chọn
    Nếu còn đủ bình tĩnh để tự hỏi rằng nên yêu tiếp hay không thì cũng có nghĩa là không hề có tình yêu nào cả
    Và vì vậy em chúc mừng cho trái tim đã được tự do của bác nhưng lại chia buồn cho niềm tin "tinh yêu vĩnh cửu" mà bác từng tôn thờ trong 4 năm qua
    Được ka_wa_sa_ki_r150 sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 03/05/2008
  9. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Muốn quên được gái nhanh thì có những cách sau.
    1.Tìm một gái khác.
    2.Hãy tập chung vào gia đình,bè bạn,sở thích,công việc,học tập.
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà ko có tình yêu thì nhàm chán lắm
    Con người ta phấn đấu cũng là vì tình yêu và tình yêu là động lực để phấn đấu
    Tuy rằng tình yêu chưa đến với ta nhưng không vì thế mà ta không phấn đầu. Ta vẫn phấn đấu để hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn
    Và khi đó tình yêu sẽ đến
    Sống là phải phấn đấu và hi vọng
    Không có hi vọng thì........
    Được trungmabu128 sửa chữa / chuyển vào 06:41 ngày 03/05/2008

Chia sẻ trang này