1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Kiểm tra độ thành công,,," Path 2 : Muộn rồi phải không em?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 02/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mọi người ah, luỵ tình là 1 bệnh cố hữu của anh em chúng ta, nhưng ông trời lại đưa cho người con gái ta yêu thuốc giải của căn bệnh đó, nếu người chúng ta yêu dứt khoát, lạnh lùng ngay từ đầu sẽ ko có gà, ko có những thằng tin vào " Mãi mãi 1 tình yêu " như mình, trước đây mình cũng nghĩ là sẽ yêu cô ấy mãi mái, ko có cô ấy mình cũng sẽ ko yêu ai hết, sống trong tình yêu đơn phương.Tối qua đi rủ bạn uống nước, kể chuyện của mình ra , nó bảo giống y như người yêu cũ của nó , lúc sắp chia tay, cứ suôt ngày nhắn tin, điện thoại , quên mất mình.Mình mới thấy 1 điều là cô ấy đã so sánh, đã lựa trọn mình, mình là người ko may mắn, nếu thời điểm này mà đến muộn hơn 1, 2 năm thì có lẽ mình sẽ có lợi thế, nhưng nó đến sớm quá, nó đến mà ko bảo cho mình biết, thấy những biểu hiện bất thường của cô ấy, mình đã nghi ngờ, và câu chuyện mà bạn mình kể càng thêm 1 lý do để nghi ngờ, tại sao con gái lại có quyền coi chúng ta như những hòn sỏi vô tri để họ cầm lên tay, lựa chọn và so sánh, nếu ko thích thì vứt đi 1 cách phũ phàng như thế
    Tình yêu của chúng ta ko có lỗi, sự dại khờ , ngờ nghệch cũng thế , Nhưng buồn thay cô ấy đã ko muốn chờ mình nữa, chờ đến lúc mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn để đón nhận tình yêu từ mình, một tình yêu mà em tin chan thành và nồng nhiệt hơn bất kỳ 1 thằng nào sau này đến với cô ấy
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy câu này của em rất hay, thà đừng hứa hẹn trước điều jì có lẽ sẽ tốt hơn, thà ngưòi đừng nói

Chia sẻ trang này