1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểm tra sức khoẻ sinh sản trước khi cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi santhai, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoxe321

    hoxe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ
    những nhỡ khám xong bác sĩ bảo ko ổn thì tính sao giờ?
  2. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    hết nhiêu tiền vậy bác, có test luôn mấy bệnh ******** như giang mai lậu... ko bác??
  3. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà, hôm trước tớ post sai địa chỉ.
    TT y tế Vĩnh Hà:
    - 55B Hàng Cót
    - đt: 04.826.7124
    - giờ làm việc mùa hè (đến hết ngày 16/10/07) bắt đầu từ 8h00 (từ thứ 2 - thứ 7)
    - Các chị ở cơ quan tớ bảo bác sỹ Phạm Thị Hoa Hồng là tốt nhất, bác sỹ Hoa Hồng trực vào: T2,3,5,7). Bác sỹ Hoa Hồng đông khách nên khi đến khám, mình cần đến sớm, chủ động lấy sổ khám, rồi xếp hàng.
    - Kinh nghiệm của tớ: bác sỹ Hoa Hồng rất dễ chịu và đưa lời khuyên bổ ích. Bà lớn tuổi và hiểu tâm lý của mình mà. Các bác sỹ liên quan (siêu âm...)đều là nữ nên mình không bị ngại. Theo tớ, việc đi khám bác sỹ định kỳ và trước khi cưới là rất bình thường và khoa học. Có chuyện gì thì cũng không nên nghĩ đến bỏ nhau... mà nên lường trước mọi việc và có phương án đối phó.
    - Chi phí: khám bth: 60k/lần, siêu âm: 50k-55k/lần (tớ xin lỗi vì không nhớ chính xác)
    - Đối với chú rể: Cũng có thể làm các xét nghiệm tại đây (chưa có kinh nghiệm)
    Chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc.
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Thử máu thì nên bắt buộc ... ko thể giấu diếm nhau chuyện mắc AIDS hay gì gì được ... Vợ / chồng, con cái lại vạ lây ...
    Ngoài ra nếu ko có con > chắc chắn chia tay thì mới nên kiểm tra ...
    Nếu kiểm tra sức khoẻ là bắt buộc thì nhiều chị khóc rưng rức vì ko lừa được nữa ...
  5. oichuchoa

    oichuchoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    (Theo http://www5.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2007/10/201814.vip )
    Việc nên làm
    Thảo (nhân viên ngân hàng) kể: ?oMình và anh ấy yêu nhau được ba năm. Dù hai đứa vẫn khỏe, không có biểu hiện bệnh tật gì, trước khi tổ chức đám cưới, bọn mình vẫn rủ nhau đi xét nghiệm, khám sức khỏe tổng thể.
    Bạn bè nói làm vậy khác nào nghi ngờ nhau. Nhưng nghĩ vậy là sai đấy. Bố mẹ có khỏe thì sau này mới sinh con khỏe mạnh. Ở nước ngoài, khám sức khỏe trước hôn nhân là điều kiện bắt buộc mà?.
    Một ngày chờ xét nghiệm, Thảo cứ thắc thỏm ?onhỡ có chuyện gì đó thì sao?. Nhưng rồi cái kết quả ?otốt? khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm. Họ tổ chức đám cưới trong niềm vui được nhân lên gấp bội.
    Một phe hoảng hồn

    Kể chuyện đi xét nghiệm, Tùng vẫn còn sợ. Lần ấy, Tùng và người yêu đi khám ở một cơ sở y tế quận. Hai bạn trẻ hào hứng dẫn nhau đi. Bạn bè cũng rất ủng hộ tư tưởng tiến bộ của hai người.

    Vào phòng, bác sĩ hỏi, rồi bắt đầu đưa ống tai nghe. Tùng hồi hộp, tim đập nhanh, huyết áp tăng. Trấn tĩnh mãi, chàng trai hai nhăm tuổi mới trở lại bình thường.

    Hai ngày sau, bác sĩ hẹn có kết quả, chàng tất tưởi lên xem. Loáng thoáng qua điện thoại, chàng nghe được câu nhiễm HIV, thế là suy sụp, nóng ran cả mặt.
    Không dám đối mặt với sự thật, chàng lặng lẽ vào quán uống rượu. Bao tương lai phía trước thế là tan biến. Tùng băn khoăn không biết khi nghe tin này, vợ sắp cưới của mình sẽ phản ứng thế nào. Cô ấy cũng bắt đầu sốt ruột hỏi kết quả, Tùng chỉ biết lảng tránh: ?oChưa có em ạ, cứ từ từ, đi đâu mà vội?.
    Lấy hết can đảm, mấy ngày sau Tùng quay trở lại gặp bác sĩ. Nào ngờ đó chỉ là một sự nhầm lẫn, Tùng cười hớn hở, chạy về ôm chầm lấy người yêu trong sự ngơ ngác của nàng.
    Tâm lý ngại
    Thắm (23 tuổi, Hà Nội): ?oMình sợ lắm, đang yêu nhau, giờ đi xét nghiệm mà ?olôi? ra bệnh, làm sao tưởng tượng nổi chuyện hai đứa sẽ thế nào?.
    Không ít bạn trẻ có chung tâm lý với Thắm. Thứ nhất, sợ người yêu nghi ngờ lòng chung thủy của mình. Thứ hai, sợ đối mặt với một kết quả xấu. Cũng có bạn coi đây là một hình thức quá mới mẻ, làm theo thì ?okhác người?, đấy là chưa kể nỗi lo bị dư luận xì xào bàn tán, cho rằng mình hư hỏng khi chưa cưới đã phải dẫn nhau đến bệnh viện!
    Những bài học kinh nghiệm
    Lấy nhau được hai tháng, Hằng thật sự sốc khi biết chồng nghiện ma túy. Bị bắt quả tang trong nhà tắm, chàng mới tự khai đã nghiện một năm rồi. Hằng vội vã thuyết phục chồng cùng mình đi xét nghiệm máu, may mắn thay, kết quả âm tính.
    Xã X. (An Lão, Hải Phòng), người dân xôn xao vì chuyện cặp vợ chồng nọ nhiễm HIV. Anh kia đi làm ăn xa ở tận miền Nam, được ít vốn, về nhà cưới vợ. Đám cưới diễn ra trong sự hân hoan của bà con làng xóm, ai cũng khen họ thật đẹp đôi.
    Hạnh phúc được vài tháng, anh chồng đổ bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh nhiễm HIV, đó là hậu quả từ một lần chăng hoa với gái mại dâm hồi đi làm ăn ở miền Nam. Đáng buồn hơn, cô vợ cũng mang kết quả dương tính.
    Theo một chuyên gia tư vấn về hôn nhân gia đình: ?oCác bạn trẻ ít quan tâm đến việc khám sức khỏe trước khi kết hôn, dù đó là việc cần thiết. Có đi khám vợ chồng biết rõ tình trạng sức khỏe của nhau, có cách phòng tránh và chữa trị kịp thời nếu có bệnh.
    Hơn nữa, em bé sau này sinh ra có khỏe mạnh không phụ thuộc rất nhiều vào cha mẹ, trong một số trường hợp, biết trước tình trạng bệnh của cha mẹ, có thể tiên lượng bệnh và phòng tránh bệnh cho con.
    Dù pháp luật Việt Nam chưa có quy định bắt buộc về vấn đề này, nhưng một số nước tiên tiến trên thế giới đã coi đây là điều kiện bắt buộc trước hôn nhân.
    Khi yêu ai cũng muốn mang lại hạnh phúc cho người ấy. Hãy xóa bỏ những suy nghĩ mặc cảm, ngại ngần để có quyết định đúng cho tương lai sau này.

    DK
  6. boxingday2612

    boxingday2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Được boxingday2612 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 01/12/2008
  7. Fion

    Fion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lý lịch 3 đời ý, không phải bộ đội, thanh niên xung phong thì okie thoai.
  8. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Em pải lôi cái topic này lên
    Ai đã đi khám sức khỏe trước khi cưới cho e ít kinh nghiệm với, ngoài thử máu để ktra HIV, Viêm gan B, thì ktra gì nữa ạh? cứ bảo là kiểm tra sức khỏe sinh sản thì e chẳng biết đâu mà lần...hix .
    Mà ở HN thì mọi người hay khám ở viện nào thế?
  9. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Khám sức khoẻ trước khi cưới cũng hay.
    Nhưng mà đến gần lúc cưới rồi, nhiều việc phải lo quá, chẳng có time để nghĩ đến nữa, hic
  10. coincu

    coincu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    thấy có cô bạn của mẹ là bác sĩ nói: phải tiêm một vài mũi trước khi lập gia đình. k hiểu là tiêm gì nữa. mà mình thì sợ tiêm khủng khiếp

Chia sẻ trang này