1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm vợ Hạ Long

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi X78, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    sợ thật, con gái gì mà ghê quá. Chắc hay đi hát xẩm lắm đây. Ông kiemsat kia chắc chọc đúng vào cái chỗ ko nên chọc vào của em bé này cho nên mới khổ thế. Ê mặt với cả làng cả tổng rồi còn gì, bị cô ả bù lu bù loa cho như thế thì sao mà sống được.
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    hu hu. Oan tớ quá thể! Ở quê tớ mọi người gọi đấy là "sắc sảo" chứ ko phải đanh đá. Rưng cơ mà nếu tớ bị mang tiếng đanh đá để các men cũ của HLC quay lại cãi nhau thì rất....rất...rất vui. Chào mừng mọi người giở lại. Hì
    @ mấy ông kia: Đừng có xuyên tạc linh tin làm mất đoàn kết. Vớ va vớ vẩn nhá.
    @PNM: Em ơi đâu rùi xem mấy chuyên gia chọc gậy bánh xe đang đổ dầu vào lửa kề.
    Được Sunflower_HL sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 30/01/2007
  3. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Vợ ơi cố lên !
    Vợ phải cho mấy lão ấy biết vợ đanh đá thế nào nhé.Có gì không chống đỡ nổi bảo chồng để chồng gọi thêm trai làng ra phụ trợ.Ngày xưa chồng là đội trưởng đội cực nhanh HLC đấy he he
    @abc : Các ông cứ trêu vợ tôi là liệu hồn đấy
  4. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    khổ quá, Mỗ công nhận là có chọc vào, nhưng Mỗ có ngoáy đâu. Thời xưa, mấy em đanh đá như thế là bị lôi xềnh xệch ra công đường, rồi bị trăm họ vả cho rơi hết bộ nhá ra ấy chứ. Gần đây nữ giới lên hương quá. Rồi càng ngày càng được thể. Mình nhường 1 bước là mấy ả xấn tới 2 bước dín xát vào làm ko kịp lùi nữa, thế là mấy ả gào toáng lên
  5. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì đành vậy. Dám bảu gái HLC này kia nên đành mang tiếng "sắc sảo" với thiên hạ Em thì lúc nào cũng trên tinh thần đoàn kết của HLC. Không muốn ....chém ai cả. Cơ mà dòng đời xô đẩy, Em đã cố xô lại nó nhưng mà lại ...yếu đuối chống ko nủi nên đành để nó cuốn trôi vậy. Tết về các bác đừng nhìn rm bằng con mắt hình viên đạn nhá!
    Đỏ 1: Lão đủ khả năng ko?
    Đỏ 2: Từ trước tới giờ trăm họ quý em lắm. Có chém thêm vài thằng như lão thì cũng chỉ quý thêm thôi. đúng người đúng tội mà. Có khi lão cứ bù lu bù loa lên em lại được thưởng huân chương dũng sĩ diệt...
    Đỏ 3: Bộ nhá của em được dũa từ tôn 10 li đặc chủng đóng tàu 70.000 tấn. Vậy nên lão thích thì vả mái thởi đê. Đừng hối hận đấy.
    Cuối cùng tặng bác lấy thêm tinh thần nèo! hâm mộ quá cơ
  6. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chồng con ko quan trọng, miễn sao đẻ cho ta 1 thằng con trai.
  7. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ặc....Sao năm nay lắm người máu thằng cu Đinh hợi thế nhỉ? Đúng là cái tuổi Hợi của em đẹp thật hay sao ấy! Hoá ra anh đang đi thuê người đẻ mướn. Vậy anh đổi tên đi: "Kiếm vợ HL" ----->"Kiếm người đẻ mướn".
    Được Sunflower_HL sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 01/02/2007
  8. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    tưởng đẻ mà dễ hả, đẻ cho mình đã được chưa mà còn đòi đi đẻ mướn.
  9. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. Bác lại lanh tranh rùi. Tôi có nói tôi kí hợp đồng với anh X78 đâu. Đấy người ta gọi là đề cuất phương án khả thi để bác ý đạt được mục đích đấy chứ. Nhìn lại đeeeeeee!
  10. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    khé khé khé.... trong bất kỳ công việc nào, phải làm thì mới biết mình có khả năng hay ko. nếu cô em hỏi Mỗ có khả năng "ngoáy" hay ko thì Mỗ xin trả lời : CÓ
    hố hố hố.. chỉ sợ khi Mỗ perform xong cái màn Đỏ 1 kia rồi cô em lại hết muốn chém Mỗ ấy chứ.
    chắc bị vả suốt ngày rơi rớt hết bộ nhá nên phải làm lại bằng tôn hả. Thảo nào dạo này mấy nhà máy đóng tàu hay bị mất cắp quá.

Chia sẻ trang này