1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm vợ Hạ Long

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi X78, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    -----> hoang tưởng tập 2. Lướt....
  2. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Vợ chạy trước đê để chồng đoạn hậu cho
  3. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác X78 ạ, tuy em với bác không họ hàng gì với nhau nhưng mắt thấy tai nghe bác vì hiền lành hơn mà đối phó không lại với cái cảnh rơi vào tổ kiến nên đành nhảy chen vào bày tỏ nỗi bức xúc,Dù sau này thắng thua thế nào thì anh em mình cũng hẹn nhau làm bữa bia hơi kể lể cái sự đời bác nhé!
    Tôi giữa đường thấy chuyện bất bình nên mạo muội trả lời mấy câu hỏi của cô em,có gì cô em cứ phản kích lại, nhé!
    1)Vợ:Đây là một khái niệm vô cùng.Khái niệm này đã được các anh chị trong Box"Hạnh phúc gia đình"bàn luận đến nát cả bàn phím nhưng vẫn chưa ngã ngũ.Nhưng tựu trung lai theo tôi vợ là một người có những đặc tính sau:
    +)Là một người phụ nữ(tất nhiên)
    +)Có tình cảm sâu sắc với mình(Bao gồm cả tình yêu,tình thương,nghĩa vụ,trách nhiệm..v..v..)
    +)Là người đồng cam cộng khổ và chia sẻ cuộc đời này với mình
    +)Thực hiện công việc đã được mặc định từ trước theo giới tính VD vợ sinh con, chồng chịu trách nhiệm chính về kinh tế,đối nội,đối ngoại.
    2)Máy đẻ:
    +)Là một người phụ nữ(Tất nhiên)
    +)Hành vi quan hệ được thực hiện theo sự chi phối của bản năng nhưng không có tình cảm.
    +)Không có tình yêu,nhưng có sự tri ân vì đứa con của mình do cô ta sinh ra
    +)Có hoặc không có quan hệ về mặt vật chất .VD:Số tiền phải trả cho cô ta sau khi sinh giúp mình đứa con.
    3)Các trường hợp sau sẽ gọi là máy đẻ:
    a,Vợ trục trặc,phải thuê người mang thai giúp,đẻ giúp.
    b,Quan hệ nhưng không có tình yêu,không may cái bụng ĩnh ra nhưng không cưới vì không thể sống cả đời với người mình không yêu.Chờ đẻ con ra rồi đón con về nuôi hoặc đóng góp tiền nuôi con.
    c,Mình đã có vợ con,đối tượng cũng có chồng con nhưng vẫn quan hệ để giải quyết nhu cầu mà thằng chồng không thoả mãn được cho đối tượng hoặc thoả mãn nhu cầu tìm kiếm cái mới lạ của mình.Đối tượng có bầu,tất nhiên con mình đẻ ra sẽ do vợ chồng đối tượng nuôi.Đây là trường hợp máy đẻ nên áp dụng nhất.
    4)Sự khác nhau giữa vợ và máy đẻ thế nào thì đọc xong mọi người cũng tự so sánh được.
    Trở lại trường hợp em Sún và anh X78 thuộc về phạm trù sau đây:-)Em Sún được coi là máy đẻ vì đã có chồng rồi,tức là đã có thể đẻ một cách hợp pháp mà vẫn đăng ký một suất với anh X78.
    -)Việc anh X78 có chịu thuê máy đẻ hay không là tuỳ vào việc vợ tương lai của anh có chấp nhận một thằng cu ĐH không do mình sinh ra trong nhà hay không.Và còn tuỳ thuộc vào việcchồng em Sun có đồng ý cho vợ mình dùng nốt chỗ trứng thừa cho đỡ phí hay không.
    -)Trường hợp Ngoc Linh cũng đòi làm máy đẻ với vợ anh X78 là không hợp lệ.Vì bản thân Ngoc Linh không có khả năng sinh sản(Thể hiện qua việc phải để vợ mình phải quan tâm đến người đàn ông khác).
    -)Những điều khoản khác ngoài hợp đồng sẽ do bên A:x78 và bên B:Sún Hạ Long tiếp tục thoả thuận và quyết định dựa trên các điều khoản Luật Pháp có liên quan.
  4. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hay,hay! Lâu lắm mới nghe một câu chốt hạ hay như thế này.Nhưng mỗ đã trả lời nhiều thì chắc cũng muốn hỏi lại vài câu.
    1.Thế theo Ngoc Linh thế nào là hoang tưởng,từ hoang tưởng được định nghĩa theo những cách nào?
    2.Những ai thì bị(hay được)coi là hoang tưởng và có khi nào kẻ hoang tưởng nghĩ hay tự nhận biết là mình hoang tưởng hay không?[/i]
    Có một câu chuyện thế này,kẻ nói"Tôi say"chưa chắc đã say,nhưng kẻ nói"Tôi chưa say đâu" thì 80% chuếnh choáng hơi men rồi.
    Lại nhớ làng mình ngày xưa có một người bị tâm thần(mà dân gian họ gọi là thằng điên) chuyên đứng gốc cây gạo đầu làng chỉ vào người qua lại mà bảo"Bọn điên,đồ điên "rồi cười hềnh hệch.Nói thế đừng ai liên tưởng linh tinh mà phải tội.
    Một trường hợp khác:-)Tự nhận mình là thằng chồng nhưng khi vợ vạch váy lên chiến đấu với vài thằng khác thì nấp,sau khi tạm coi là thắng thì nhảy ra vênh vang tự hào coi như chiến công của mình.Cái đấy không hiểu có thể coi là Hoang Tưởng hay không?
    -)Toạ thủ bàng quan nghe chuyện vợ mình bàn"máy đẻ":với kẻ khác.Rồi cũng nhảy vào dây máu ăn phần mà lôi vợ người khác ra mà tưởng tượng.Cái này không hiểu có thể được coi là Hoang Tưởng hay không?
    -)Sau khi nhận được ý kiến không phù hợp với mình,thay vì tranh luận hay phản đối thì lại buông một câu áp đặt mang tính xúc phạm cho người khác.Trường hợp này gọi là Hoang Tưởng e vẫn còn quá nhẹ.
    Kẻ ngu muội tạm bàn vài lời không dám nói là mình đúng,bậc tri hồ dã giả có bàn đến chết thì vẫn như vậy.Nhưng có điều cái gì mình không muốn thì đừng làm với người khác.
    Đã trốn đời đen bạc vào cái thế giới này tìm chút vui rồi thì không nên quá lời với nhau như vậy.
    Tứ hải giai huynh đệ,tranh luận thì cứ tranh luận nhưng xem ra Ngoc Linh hơi ác khẩu với bác X78.
    Mùi vị của sự tự ái chẳng ngon lành chút nào,mỗ đây tuy thiển cận nhưng cũng đủ để nhận biết điều đó.
    Nếu bên kia còn có nhã hứng thì mỗ đây xin sẵn sàng bồi tiếp!
    Được zhen_xin_ai_ni sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 12/02/2007
  5. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    đầu năm đinh hợi cácpác nhà ta cố mà kiếm thằng cu nhé...cho nó đỏ nhà đỏ cửa hehê
  6. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ok. Mỗi nguời có một quan điểm. Việc ông phân tích này kia chẳng liên quan quái gì đến tôi. Vì chưa bau giờ có cái ý nghĩ thoáng qua đầu tôi tự hạ thấp mình là cái máy đẻ mà ông đem người khác ra ví von này kia. Nói đi thì nhẹ nói lại thì nặng. Ngườ nói chưa chắc đã có cái kiểu suy nghĩ quái đảm như ông.
    Tôi đưa ra mấy câu hỏi này chỉ là để bàn luận một cách khách quan nhưng cái cách mà ông giả nhời mới gọi là xúc phạm người khác. Vậy nên tôi ko có gì để nói thêm với cái tuýp ngưới như ông. Nghe thì có vẻ mang danh quân tử qung minh chính đại nhưng tiểu nhân quá đấy ông anh ạ.
    @Mod: Em bày tỏ quan điểm một chút. Mod cứ cho vào sọt rác.
    @ngoclinh: fan hâm mộ của chồng sau khi biết được sự thật phũ phàng về thân thế thất vọng tràn trè nên quáng quàng kề. Mấy cái dòng về thằng điên đứng ở đầu lành trên kia nghe hay đấy. Có điều nó giồng kiểu có kẻ viết lên bức tường moiws quyét vôi dòng chữ: " Cấm viết bậy lên tường"....Chuối!
  7. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi,chính xác lắm.Ví dụ của tôi về người tâm thần đó không chuẩn bằng Ví dụ của cô em khi nói về anh chồng của cô em.Đúng là trước khi buông lời với người khác nên nhìn lại mình là ai và mình như thế nào đã.Nói người khác hoang tưởng có khi chính mình cũng chưa bao giờ soi gương.Chuẩn thật!
    Việc ông phân tích này kia chẳng liên quan quái gì đến tôi. Vậy cô em đặt ra 3 cái câu hỏi kia để làm gì nếu không phải muốn có câu trả lời?Hay là chỉ lợi dụng sự ít lí lẽ của bác X 78 mà chèn vào cổ bác ấy?không tốt rồi!
    "Vì chưa bau giờ có cái ý nghĩ thoáng qua đầu tôi tự hạ thấp mình là cái máy đẻ mà ông đem người khác ra ví von này kia. "Cái này thì nó lại nằm ở đây:"
    Đã có chồng,nhưng vẫn muốn tơ tưởng anh giai khác=>>Được liệt vào loại máy đẻ theo định nghĩa số 3.
    "Nói đi thì nhẹ nói lại thì nặng. Ngườ nói chưa chắc đã có cái kiểu suy nghĩ quái đảm như ông"
    Tôi đã đọc lại một lượt,hình như ngoài chuyện trả lời bạn và trả lời chồng bạn tôi chưa thêm thắt tình huống nào vào.
    "Nói lại thì nặng",vậy bạn có nghĩ đến người khác sẽ cảm thấy thế nào khi chỉ đơn thuần là tranh luận nói chuyện vui mà các bạn ném vào mặt người ta hai chữ "Hoang tưởng" to đùng không?Theo tôi,đó cũng là một sự xúc phạm cá nhân đấy bạn ạ.
    Người nói chưa chắc đã có suy nghĩ như tôi?Hoá ra khi các bạn nói câu đó các bạn không nghĩ đến ý nghĩa của nó hay sao?Vậy thì tôi khuyên các bạn hãy mua lại một cuốn Từ điển Tiếng Việt mà ngồi tra xem nó nghĩa là gì.Câu này của bạn hơi nực cười quá rồi!
    "Tôi đưa ra mấy câu hỏi này chỉ là để bàn luận một cách khách quan nhưng cái cách mà ông giả nhời mới gọi là xúc phạm người khác"Cái này gọi là"Điều mình không muốn thì đừng làm với người khác",mà mình đã làm với người khác rồi thì nên nếm thử mùi vị của kẻ khác nữa làm lại với mình xem nó ra sao!
    Tôi cũng quen biết khá nhiều con gái Hạ Long,nhưng cái cung cách họ thể hiện ra không giống cô em chút nào.Đanh đá đốp chát ai mà chẳng làm được,nhưng thế nào để "trong cương có nhu,trong nhu có cương" mới là giỏi,mới là khỏi hổ danh con gái Đất Mỏ.Không thể gọi cô em là "sắc sảo" mà phải gọi là "chua ngoa" mới đúng.
    Mà có cáu kỉnh gì thì cũng phải bình tĩnh mà type,sai nhiều thế kia thì ai chạy theo sửa cho được?
    "@Mod: Em bày tỏ quan điểm một chút. Mod cứ cho vào sọt rác." Sọt rác gì chứ nhỉ,chúng tôi vẫn đang tranh luận theo đúng chủ đề"Kiếm vợ Hạ Long" đấy chứ.Và cũng không nói chuyện chính trị,không xúc phạm cá nhân là được.Trừ khi chủ Topic yêu cầu hoặc Mod có thể xoá vài đoạn theo mod là nhạy cảm, nhưng không thể xoá tất cả."Sống và tuân thủ theo Pháp Luật"
  8. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    cám ơn zhen đã thay mặt mình nói lên những điều mà mình không muốn nói ra vì sợ làm xúc phạm người khác. Với mình thắng thua không quan trọng, mà tranh luận trên cơ sở tôn trọng người khác và biết điểm dừng đúng lúc mới là hay. sẽ hậu tạ Zhen vào thời điểm thích hợp nhất.
    Nhìn nhận ở 1 góc độ nào đó thì người giữ được bình tĩnh sẽ là người có bản lĩnh hơn. sự tức giận và thể hiện ngôn ngữ thái quá chỉ là một minh chứng cho con sư tử bị tổn thương mà thôi.
    P/s: Zhen pm cho mình YM nhé, hẹn gặp mặt.
  9. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha....bùn cười quá. ....khổ thân!
  10. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    sự im lặng của bầy cừu.

Chia sẻ trang này