1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm vợ Hạ Long

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi X78, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    To forever0123:không sao đâu bác ạ,cho dù điểm mình có âm thì đầy chàng vẫn chạy theo như thường.
    Em đang lục lại sách báo, tìm xem Vd như hoa hậu Huyền thì được bao nhiêu điểm theo cái tiêu chuẩn ấy.
    Nếu mà dưới 200 thì đề nghị không tín nhiệm" Tiêu chuẩn chọn vợ"(Hic, hoa hậu mà còn thế thì còn nói ai?)
  2. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Đã biết tuân thủ bản quyền roài hả ?Cũng dễ bảo đấy chứ, ngoan thế này về chồng nó bắt nạt cho cũng chết.
    Nhưng anh thấy đứa nào nghĩ ra cái này rất thiếu thực tế nếu ko muốn nói là dốt bỏ mịe....
    Cái quan trọng nhất với 1 thằng đàn ông thì ko nói đến toàn bàn về những cái linh tinh.Thằng đàn ông quan trọng nhất là khả năng kiếm tiền chứ ko phải là xấu đẹp hay bố mẹ để lại cho bao nhiêu tiền.
    1.Nó kiếm được tiền thì lùn vẫn đi kéo dài chân được.-> cao lên.
    2.Gầy béo nếu chịu khó tập thể hình thì đa số sẽ to khoẻ lên trừ những thằng ko thể béo,mà nhiều thằng gầy gầy nhìn lại ngon giai chứ đâu quan trọng béo hay gầy.
    3.Sa đoạ hả ?Con trai có tứ đổ tường :rượu chè,cờ bạc,trai gái,hút sách.Có đủ cả 4 cái này gần như là hỏng nhưng nếu ko có cái gì thì còn hỏng hơn.Làm trai ra đường mà ko nhìn gái thì chắc chắn giới tính có vấn đề cho nên thà cứ cho chúng nó nhìn thoải mái còn hơn nhìn trộm dễ lác lắm.Cái này nó thuộc về sự hấp dẫn của giới tính roài.Hút thuốc thì ko là đúng vì hôi hám lắm.Cờ bạc thì lâu lâu làm tý chết gì ai,beer tốt cho sức khỏe tội gì ko uống.Rượu thì mấy loại tráng dương cường thận lại ko được chị em khuyến khích ấy chứ.
    4.Nhan sắc thì để làm cái quái gì,ăn mặc sạch sẽ tử tế lên thì ổn tất,con giai mà đẹp giai quá dễ sinh ra điệu đà làm mất đi 1 thằng đàn ông chân chính (còn chân phụ ko biết).
    5.Tuổi tác còn sai nữa,22-27 thế thì con gái 28 tuổi có được ko ?Mà ngày nay xu hướng các bà các chị đong đưa chán đến khi sắp xế bóng mới vơ tạm 1 thằng nào phòng khi mất điện trời mưa....Riêng cái này chứng tỏ tác giả chắc chỉ tầm trên dưới 20 -> ấu trĩ.
    6.Cái này thì tạm được
    7.Nịnh giỏi thì khuyến khích,để làm được việc lớn thì tiểu tiết ko cần quan tâm đến.Thời tam quốc còn có ông luồn trôn thằng hàng thịt đến sau này thành đại tướng khai quốc công thần của nhà Hán nữa có sao đâu,nên uốn ba tấc lưỡi với vợ ko ai phản đối.Quan tâm vợ thì còn phụ thuộc vợ có quan tâm mình ko nữa chứ,có đi có lại mới toại lòng nhau.Họ hàng bên vợ tốt thì mình tốt lại,ko thì quan tâm đến làm gì.Làm việc nhà thì dễ thôi,vợ cứ đi kiếm tiền nhiều vào.
    Tài sản nhiều mà ko biết giữ thì đợi đến lúc chị em nhan sắc tàn phai lại hết tiền thì mốc mép lên nhá,riêng cái này mới thây các cụ nói đúng :"Đàn ông nông nổi.......................".
    Theo anh khả năng kiếm tiền và chung thuỷ là hai cái quan trọn nhất thì lại ko thấy đưa vào.
  3. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Em biết rùi mà.Nó hoàn toàn không ổn tẹo nào.
    Chắc là chẳng ai chọn vợ -chồng theo kiểu này đâu. Hoặc là có lỡ yêu rồi thì những thói xấu của người ta cố mà chấp nhận thôi.
    Khi yêu thì kể cả "chàng "của em 0 điểm em vẫn ok hết.
    Nhưng thấy vợ hiền mà bắt bạt thì em trói vào chân giường,đập cho một trận, hết hư!
  4. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    HLC cũng có 1 đứa có cái giọng như thế này,tên nó là Give_....
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Em không biết.Chắc là gần đây ít thấy chị ấy lên CHL.
    Mà cũng là "đồng khí tương cầu thôi".
    Thời kì phụ hệ hình như hơi dài quá rồi.....
  6. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mình "nghía" được cái này!!! Thấy cũng hay hay, copy về cho cả nhà mình ... tranh cãi....!!
  7. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Gì thế này. Cô em này đáo để thật đấy nhỉ. Không biết ngoài đời thế nào. Tò mò quá.
  8. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu?Cô em nào cơ hả pác?

    Được ChenWenQiang sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 15/10/2005
  9. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
  10. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Đã thế thì cho các chị em đọc bài này để thấy người già bao giờ cũng đúng đắn.Bài viết ko rõ tác giả vì được 1 người bạn send qua YM !
    Mười ba điều căn dặn của mẹ
    Các anh em thanh niên chưa vợ chú ý lời mẹ dạy nhé
    1. Kẻ thù lớn nhất của đời con là nó (vợ con)
    2. Ngu dốt nhất đời con là không hiểu được nó
    3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó
    4. Bi ái lớn nhất của đời con là phải sống với nó
    5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó
    6. Tội lỗi lớn nhất của con là nghe nó
    7. Đáng thương nhất của đời con là bị nó sai khiến
    8. Đáng khâm phục lớn nhất của con là vẫn chịu được nó
    9. Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con mất trong tay nó
    10. Tài sản lớn nhất đời con là những thứ nó đang giữ
    11. Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy ly hôn
    12. Lễ vật lớn nhất đời con là sự hết lòng của nó với con
    13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được tiền của nó

Chia sẻ trang này