1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiện cáo, hỏi, đối chất, góp ý,...với Mod.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi xitrum_beo, 19/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Nick của em bị vết đen rồi, may mà KCB phát hiện ra được
  2. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    haha ..cái bài của con nít post nhầm ông già xóa giùm ý mà..Vít bài mà ko có chữ gì,thế là xúc phạm ng đọc rồi..
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Đúng là buồn cười thật đấy. Tớ ko thích giỡn kiểu này đâu àh nha.. Bài trước tớ post thử hình, sau đó del đi, mà del wòai ko đc, e*** mãi cũng ko xong, nên mới post ngay bài tiếp theo nhờ Nút e***. Vừa nhờ xong thì TTVN lại lăn ra cho tớ e*** bài đc. Gì mà xúc phạm người đọc?. Đó là topic hằm bà lằng đủ thứ cơ mà... Những lần trước tớ dọn dẹp 1 mớ bài ko có chữ ở trong topic nghiêm túc hẳn hoi đấy, và chỉ để lý do là "dọn dẹp topic" đc rùi, có nặng lời là "xúc phạm" gì đâu. Làm sao đền lại danh dự cho tớ đi...
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    sạc sạc, cái này vui vui, thằng ku này, có lúc xoá bà viết nghiêm túc của minh với lý do hết sức tế nhị: KHIÊU DÂM. thế nên cô em cứ từ từ mà chiêm ngưỡng những lý do chú ấy đưa ra.
    VDK thấy trong các mod, mod này vui tính nhất, thế nhưng cũng có cái nghịch lý của nó, khi mà member vui thì thấy buồn cười, khi mà đang trong tâm trạng thất thần thì ... ạc ạc thằng ku KCB lãnh đủ. ha ha ha ha
  5. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    @Chen: Em nhìn cách tiêu cực của em nên thấy nặng nề, thấy down tinh thần post bài. Còn chị thì đứng ở góc độ nỗ lực khác. Tới lúc nhận thấy mình cố hết sức mà em ấy vẫn ko hiểu thì chị sẽ ngừng, cưng ạ. Tối qua chị đã có bài viết rồi đó. Nhưng nói trước, ngày nào chị còn tham gia box, Thoang con post bài gây khó chịu cho nhiều người, chị sẽ tiếp tục "nhận xét", ko góp ý nữa!
    Vấn đề chỉ kéo dài ở topic Xả stress, topic duy nhất được trải "cạn" lòng. Em thấy nick là biết đang nói vấn đề gì rồi, thì khi khác ghé lại nếu ko thích (chị ko tin lắm là em nhiệt tình chăm sóc box đến mức luôn luôn xem tất tần tật hết các bài 24/24 dù ko thích).
    Còn đã vì nhiệm vụ thì có gì phàn nàn!?Em muốn cân bằng tinh thần cho box hả? Quên chuyện đó đi, vì bản thân làm mod em còn ko dám sử dụng triệt để quyền hạn của mình khi có trường hợp cần thiết nữa kia: vị nể, lo sợ đủ thứ mà quên mất những người bạn xung quanh, những thành viên thường xuyên của box.
    Công bằng rất khó, vậy nên cái gì cũng tương đối thôi, chị ko đả kích tất cả các bài của Thoáng nhưng cái nào cần lên tiếng là chị lên tiếng! Và cố gắng nói đến khi nào cô em ấy nhận ra, ko duoc thì mới thôi. Chứ ko có gì gọi là Hội đồng ở đây cả, cái suy nghĩ chủ quan tiêu cực của em, em tin là mình đúng ư?Với người khác chị ko biết, nhưng với chị hoàn toàn không! Em đừng quơ đũa cả nắm như thế, có lỗi với chị đấy Chen ạ! (nghe nghiêm trọng nhưng thật sự cách nói hồ đồ của em làm chị thấy nóng thật sự )
    Từ chuyện của Thoáng mà chị phải "gây" luôn cả Nus và em, chị ko muốn. Nhưng nếu đã muốn can thiệp thì suy nghĩ cho kỹ, nói cho đúng, thì cho dù em có nhỏ tuổi hơn chị vẫn nghe. Còn ngược lại thì chị có im lặng được k? Nếu im lặng thì người nói nghĩ mình đang nói đúng à? Và lần sau lại tiếp tục như vậy?
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Cho xin góp ý nhỏ với Mod.
    Khi xoá bài (tất nhiên là bài spam hay không đúng chủ đề topic) đề nghị Mod đưa nội dung bài đã viết vào thư báo để các thành viên khỏi kiện cáo lung tung vi không biết bài nào bị xoá.
    Cuối thư xin chúc các Mod luôn yêu đời, mạnh khoẻ
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Có rất nhiều bài spam, có rất nhiều bài lạc chủ đề, cũng ko quan trọng gì mấy, cũng ko cần thiết lắm.
    Nhưng CD nhận thấy 1 điều: Mod nữ rất chịu khó chăm sóc CD, rất chịu khó dành thời gian để del hoặc move ...dù ko thật sự cần thiết lắm. Thấy mắc cười quá
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hìhì...
    Em đã nói chị sai ở điểm nào không hả chị CD? EM đã khẳng định em đúng ở bài nào không hả chị CD? Em không đứng ngoài cuộc, em đứng ở giữa, và mọi người cũng đứng ở giữa. Vì bản thân là 1 thành viên, em thấy vấn đề chị nói lặp lại 1 cách khá dai dẳng, nên em mới góp ý nhỏ là dừng nói, bởi chị cũng biết rõ là nói nhiều chưa chắc là tốt, chưa chắc là mang lại hiệu quả như mong muốn. Chị chăm chăm nói người khác, bảo ng ta làm chị khó chịu hoặc giúp ng ta, liệu chị có nghĩ chị cũng làm ng khác khó chịu không? Chị từng nói là ko quan tâm, thấy đúng là nói, điểm này em có nghĩ là chị bảo thủ không? Liệu ở hoàn cảnh người ta, góc đứng của ng ta, ng ta ko thấy thế. Làm sao chị biết chắc là chị đang nói đúng và làm đúng? Làm sao chị biết chắc hành động của chị sẽ làm người ta tốt hơn? . A làm B khó chịu, C làm A khó chịu, D làm C khó chịu..... và em cũng làm chị khó chịu... Ko phải vì nể hay sợ hay vì thân quen mà ko nói ra, có điều ko nhất thiết phải nói. Có nói thì nói 1 lần, 2 lần là nhiều, 3 lần là dai...Chị Lion nói đó, nói dai nói dài đâm ra nói dại... Tấm chân tình và nhiệt thành của chị, em vẫn luôn ghi nhận và trân trọng, đó là lý do vì sao em reply lại bài của chị.
    Xét về mức độ nhiệt tình, ko khoe, nhưng em sure là Nút đọc hết toàn bộ bài, và em, trong 1 thời gian ẩn nào đó không đọc đc, nhưng có dịp vẫn phải lôi ra đọc... Chẳng phải vì trách nhiệm gì cả, chỉ vì muốn xem có gì hay hoặc thay đổi hay mới gì ko? Vì giống như người đi xa về nhà vậy đấy..
    Trách ng ta, vậy chị có đọc kĩ lời xin lỗi của em ko? Chị trách em là em biết chị hoặc chưa đọc kĩ hoặc là cũng không hiểu lại ý em... Đúng là vòng luẩn quẩn, chị nhỉ!
    "Em muốn cân bằng tinh thần cho box hả? Quên chuyện đó đi, vì bản thân làm mod em còn ko dám sử dụng triệt để quyền hạn của mình khi có trường hợp cần thiết nữa kia: vị nể, lo sợ đủ thứ mà quên mất những người bạn xung quanh, những thành viên thường xuyên của box...": Tại sao lại quên? Chị nghĩ là em lo sợ gì? Sợ ng ta ghét hay ko thích em àh? Sợ bảo em hỗn hả? Hay sợ bảo em xúc phạm? Và em vị nể điều gì? Có thành viên nào nói là em sợ em nể chưa? Sure là ko có ai nói, trừ chị. Em ko biết mình đã và đang quên ai nữa. Chỉ biết mỗi khi lên NTC là em cố gắng trò chuyện với mọi người, ko ở topic này thì nhảy topic khác, em ko phân biệt thường xuyên hay quen thuộc, chỉ thấy thích thì nói, nếu thành viên quen thuộc mà em làm không thích hay khó chịu thì em hạn chế nói, em sống thật lòng vậy thôi, ko cao cả hay khoan dung. Thời gian thực cũng ko cho phép em post bài hết thảy topic để chứng minh là em nhớ hết mọi người. Thành viên thường xuyên của box, ko on thì off, em vẫn cố gắng trong chừng mực có thể. Chị nghĩ là em đã quên ai? Quên thành viên nào? Chị nghĩ chị có trách Mods 1 cách hồ đồ không?
    "Hội đồng", chị vẫn thường bảo là thấy vui khi cãi, khi chí chóe, và bảo em suy nghĩ tiêu cực, nghiêm túc. Vậy liệu chị có nghĩ là chị đang nghiêm túc khi nói với em quá không?
    Hìhì...trách qua trách lại cũng chả giải quyết được gì nhiều cả. Lại càng làm thêm "nóng bỏng" và chân lý "con gái lắm chuyện rắc rối" lại càng đúng. Em đang cố vứt bỏ cái chân lý này.
    "Từ chuyện của Thoáng mà chị phải "gây" luôn cả Nus và em", em ko nghĩ là ai gây cho ai cả, chỉ muốn góp ý và chia sẻ với nhau, về cách cư xử. Chia sẻ và góp ý, chỉ là muốn tốt cho nhau thôi. Vậy từ "gây" ở đây nó đc hiểu 1 cách tiêu cực không? Có nghiêm túc không chị? Em nghĩ chị đang nghĩ thế, và em thì ko nghĩ thế, ^_^
    Em ko nghĩ là mình đúng, và cũng ko rõ là mình sai. Chỉ có thiện ý trò chuyện với mọi người thôi. Và 1 lần nữa, em thật sự xin lỗi nếu có từ gì làm chị thấy bực mình. Để kiểm soát được tâm trạng vốn dĩ luôn bất ổn của mình, đối với em ko dễ chút nào, và chị hiểu điều đó mà.
    Mọi người có muốn Chen đưa user và passw cho mọi người không? Để cho mọi người cũng có quyền làm Mod và thành viên như nhau, nha!
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chính xác là em sơ suất, tại xóa 1 loạt nên cứ tay click là xóa...Em sẽ kinh nghiệm lần ... xóa tiếp
  10. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Mod này rất cầu thị, lắng nghe ý kiến quần chúng.
    Không như Mod "bán nam bán nữ" kia, thua độ đã nhắn tin mà chưa chịu chung độ

Chia sẻ trang này