1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiến thức phổ thông của nhà báo thế này thì .... cũng hài hước nhỉ?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi garanngon, 07/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Kiến thức phổ thông của nhà báo thế này thì .... cũng hài hước nhỉ?

    Cái CPU
    Lao Động Cuối tuần số 39 Ngày 07/10/2007 Cập nhật: 6:21 AM, 07/10/2007
    (LĐCT) - Máy vi tính có cái ổ cứng. Người ta gọi nó là CPU. Nó chỉ huy toàn bộ hoạt động của máy tính. Nó tốt thì máy tính được nhờ. Nó toi thì máy tính toi theo.

    Có người ví đầu con người ta giống cái CPU ấy. Nó chỉ huy toàn bộ hoạt động của con người. Nó tốt thì con người được nhờ. Ngược lại thì... miễn bàn.

    Thật ra bộ phận nào trên cơ thể cũng quan trọng cả, nhưng không thể chế ra những bộ quần áo giáp để bảo hiểm toàn thân? Nên người ta phải chế ra cái mũ bảo hiểm để gìn giữ cái đầu - CPU - bộ chỉ huy - trước đã.

    Hồi xưa thấy phi công vũ trụ, phi công lái máy bay phản lực... hay các tay đua môtô thể thức 1... đội cái mũ bảo hiểm to đùng ấy thì nhiều người cảm phục, kính nể, thèm thuồng... vì trông nó rất oai phong.

    Còn bây giờ khi đến lượt chính mình phải đội mũ bảo hiểm thì nhiều người lại tìm mọi cách thoái thác. Người ta lo cho cái đầu của mình mà mình lại thờ ơ. Tranh cãi và bất tuân là một đặc điểm của người không trọng sức khoẻ của mình. Chẳng hiểu cái đầu và cái mũ, cái nào quan trọng hơn? Cái đầu vô giá còn cái mũ thì chỉ trên dưới trăm ngàn là đã mua được. Nhưng người ta vẫn thích tranh cãi. Có 1001 lý do để biện hộ việc không thích cái mũ bảo hiểm. Cô sinh viên nọ lại còn khó chịu với cái mũ bảo hiểm vì như thế khi đi xe máy "chàng sẽ không quay lại hôn nàng được".

    Chỉ khi nào bị man man vì chấn thương sọ não người ta mới hết lãng mạn chăng?

    Lại nhớ đến những lần đi công tác vùng sâu vùng xa. Nắng, mưa, rét và bụi mù... gặp bao nhiều người phơi đầu trần ra mà chống chọi với đất trời, đường sá xa xôi, tóc cháy vàng xơ xác... Cần một cái mũ - mũ thật bình thường thôi chứ chưa nói đến mũ bảo hiểm - mà đôi khi cũng không có mà đội...

    Nhà thơ Gamzatov (Dagestan) đã từng viết: Người ta có hai thứ cần giữ gìn, đó là cái tên và cái mũ. Cái mũ không chỉ để đội che nắng che mưa mà còn biểu hiện tinh thần và ý thức con người.

    Bởi vì dưới cái mũ là cái đầu.

    Và bởi vì cái đầu còn đáng giá hơn vạn lần cái CPU.
    Huỳnh Dũng Nhân
    http://www.laodong.com.vn/Home/vanhoa/2007/10/58234.laodong
  2. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa .
    Được garanngon sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 11/10/2007
  3. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    764
    kekekeke, ặc ặc, buồn cười vãi, cái gì mà ổ cứng = CPU, lần đầu tiên nghe cái tít kiểu như cái thằng phát hiện ra châu Mỹ, người ta gọi nó là Columbố . Rõ ràng bác nhà báo này thích khoe cái "hiểu biết" hơn người về máy vi tính nên mới chơi cái trò mở màn gay cấn như vậy, mà em đoán báo Lao Động không bác nào hiểu biết hơn chú này
  4. ngamngoi

    ngamngoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Huỳnh Dũng Nhân là nhà báo có hạng đấy nhá, tầm 50 tuổi, từng lăm le là đại biểu quốc hội (hay đã là DBQH rồi ?) thế mà viết lách cẩu thả thế !!!!!!!!!!!
    Có lẽ báo chí nhà mình tội to nhất là tội cẩu thả, chẳng ai biết mọi nhẽ cả nhưng đã đăng báo thì phải xem cho kỹ chứ, nhà báo sai thì biên tập phải sửa ...
  5. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, buồn cười quá !
  6. thanhnam2509

    thanhnam2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi người ta cứ ngỡ mình hiểu biết hơn người nên cần phải đi làm nghĩa vụ... phổ biến
  7. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Ông ấy chơi chữ đấy! Đọc kỹ mới hiểu Máy vi tính có cái ổ cứng. Người ta gọi nó là CPU.. Ở VN có nhiều cái buồn cười lắm
  8. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Nhà báo này có cái để đội mũ. Người ta gọi đó là đầu... gối.
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Nghe buồn cười thất đấy các bác nhỉ!
  10. mimina

    mimina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bác nào tinh ý sẽ thấy nhiều điều để ngẫm trong bài viết này. Không phải viết để cười đâu các bác ạ
    Đây là kiểu bài viết nhìn vào là tưởng giải trí giống gặp nhau cuối tuần í ạ, cái hài hước là cái nổi, nhưng cái chìm mới là cái sâu xa

Chia sẻ trang này