1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiến trúc Hạ long.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi DatHL, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenaoe

    Nguyenaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    To Trưởng ban đối ngoại:
    30/4 này có về quê thì nhớ mang nhiều quà về mời anh em nhé
    [​IMG]
  2. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận không động chạm đến chính quyền là chết đấy nhé
    quy vào ********* là toi ,vào lán 14 không co ttvnol dâu hê hê
    có lẽ hơi bi quan các bác ạ,rồi hạ long của chúng ta cũng đẹp thôi but 60 năm nữa ,
    cứ ngoan đi rồi cái gì cũng có,
    em là người của đảng.
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tớ hết là trưởng ban đối ngoại từ lâu roài, hơn nữa cứ phải chê HG thì mới là xây dựng ttvn à?
    Mà 30/4 này bà con mình gặp nhau đi chứ, lâu lắm rồi chẳng bít mặt thành viên nào mới cả. Chà! Cái hồi mình còn trẻ....
  4. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
     
    Xin phép cho tớ "đính chính" lại cái dòng chữ in to kia của thubeo88.Phải nói rằng Hạ Long có tiềm năng nhưng tốc độ phát triển quá chậm (so với khả năng).Như vậy mới là thực tế.
  5. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ khác các bạn.Cứ cho là Hạ Long là từ Đại Yên về đến chân Đèo Bụt nhé. Thử hỏi các bạn: Ngoài Nhà nghỉ, vài bác Đại Gia than gio, vài cửa hàng lẻ tẻ ra thì Hạ Long còn có gì nữa nào? Không phải là tôi bi quan hay có cái nhìn phiến diện về thành phố của chúng ta, nhưng quả thật còn nhiều người nghèo lắm.Bên BC thì bà con nông dân chân lấm tay bùn, bên Hòn Gai thì các bác Thợ mỏ chân bùn tay lấm. Thành Phố có mỗi cái con đường dài vô tận. Tối đi mài lốp xe thì cứ gặp người quen 8 lần là ít.Nếu các bạn nói lâu lâu về Hạ Long thấy thay đổi nhiều thì xin thưa, các bạn thử lâu lâu về Móng Cái, Hải Phòng, Hà Nội xem, cứ gọi là ....Kẹo Lạc giữa phố phồn hoa.Híc.
  6. h2woo

    h2woo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy HL mình còn ít chỗ chơi (hoặc có thì nó nổi tiếng quá nên chả ai biết ) lâu lâu mới về một lần mà chả biết đi đâu toàn ngồi nhà buồn thúi ruột anh em ở nhà có chỗ nào hay hay giới thiệu cái nhỉ.
    Tôi thấy HL mình phát triển nhanh đấy chứ nhiều dự án lớn đấy chứ bây giờ về thấy Hòn Gai như là cả một công trường lớn vậy. He he mai sau nhất định phải về HL sống. Sống ở trên này tuy hay đấy nhưng bon chen quá lắm lúc chán muốn về quê muốn đứng trên đỉnh núi Bài Thơ ngắm nhìn thành phố he he he
  7. poq

    poq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chúng ta chỉ giỏi chê bai - chẳng làm được kái cóc khô gì cả. Hết.
  8. nguyenducphong

    nguyenducphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    còn nát như tương như thế này thì sao đẹp được!
  9. thubeo88

    thubeo88 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Trong thời đại này ở đâu cũng có sự thay đổi.Đúng là HL nhà mình ít chỗ chơi.Nhưng các pác ko thấy 1 nghịch lý là dân ở những nơi ồn ào náo nhiệt ( Hà nội) chẳng hạn lại thích về HL ta để đi du lịch sao.Còn HL nhà mình lại thích lên HN để shopping.Quy luật bù trừ mà.Ở đâu cũng như HN thì lấy đâu ra HL chứ
    Bít là HL quá bé nhỏ để đi đến đâu cũng gặp người quen.Vậy tại sao các bác ko nghĩ đi đến chốn fồn hoa thì lại dân mình cũng ko nhiều.E ở trên này cứ nhìn thấy ai xe ai biển 14 mà cứ như gặp người quen ý
  10. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hòn Gai có đẹp không? Những con ngưòi sinh ra trên đất Hl,buồn vui theo những thăng trầm của đất mỏ có thể nào trả lời được câu hỏi ấy hay không?
    Đất mẹ của tôi-sao có thể so sánh với bất kì vùng đất nào.
    Hạ Long trong tôi là mỗi lần bỡ ngỡ khi đi xa về nhận ra những thay đổi của thành phố trẻ,là yêu biết bao những con người ngày đêm cố gắng cho Hạ Long đẹp lên hơn,phồn vinh lên hơn.
    Mỗi lần đi xa về ngắm cảnh vật hai bên đường trôi xa mà nghĩ" Chỗ vỉa hè cột 8 này,giả sử mình thay bằng một loại gạch lát có màu sắc tươi sáng hơn, hàng cây bên đường chăm tưới nước cho xanh mơn hơn.Cột 5 này nếu lưu giữ được hàng xà cừ ở giữa cho làn xe hai bên thì còn con đường nào sánh được?Nút giao thông Cột Đồng hồ này nếu tổ chức lại thì có ổn hơn?...."
    Nhưng Hạ Long trẻ,Hạ Long đang phát triển.Mọi chuyện đều sẽ thay đổi, những người trẻ luôn có thể tự hào" Tôi là người Hạ Long".

    Dòng suy nghĩ lan man không biết sẽ đi đến đâu nữa nếu không giật mình sực tỉnh." Ừ,tôi cũng là một người trẻ và tôi muốn Tp HL bé nhỏ của mình tốt lên,và tôi phải làm gì đây?..."
    Cười,giữ vỏ chiếc kẹo vừa bóc trong tay ,và bước chân đi tìm một thùng rác gần nhất có thể.Biển cả không phải từ những giọt nước tạo ra hay sao.....

Chia sẻ trang này