1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiến trúc Hải Phòng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi papi, 29/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Hì, chủ đề nói về "kiến trúc Hải Phòng" mà các bác toàn cãi nhau về khói với bụi, trong khi Bibi học Kiến trúc thì bảo là "không biết thì dựa cột mà nghe".
    Cá nhân tớ thấy chả có phong cách kiến trúc gì rõ rệt cả, giờ mà nhà ai còn giữ được kiến trúc của Pháp hồi xưa (nhà cao, cửa gỗ...) thì đỉnh đấy. Thực tế thì các bố ở HP nghèo, nhà thủng thì đắp vá vào, hỏng chỗ nào trát chỗ đó.
    Tìm cả HP thì tớ chưa thấy cái nhà nào ra hồn.
  2. luckygirl229

    luckygirl229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    IceBoy84031 dang o HN hay HP the? Nhìn lại đi: HN mà chỉ có mấy cái nhà cao hơn HP thôi á? IceBoy84031 nhìn lại đi cái tỉnh Quảng Ninh xem nào? Xem ở đó có bao nhiêu cái cao ốc hơn Hp -- trực thuộc trung ương xem nào
    HP kém thị phải nhận là kém, chứ đừng có mà dấu dốt-->như vậy làm sao mà phát triển được
    Phải tự thấy cái kém của mình để mà cố gắng cùng nhau mà sửa cái kém ấy
    Thế đã có bác nào có ý định học xong ở HN mà về HP làm chưa?? Chắc tỷ lệ ít lắm?
    Trang
  3. luckygirl229

    luckygirl229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    bác XUKA ơi, có phải là bác Hải ko???baby83hp nè
    Trang
  4. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Đùa chứ lucky chỉ được cái nói quá lời, Xuka sẽ về HP đây nè. Mà tớ nghĩ các bác ấy không hề dấu dốt, "không phát hiện ra cái dốt" khác với "biết dốt nhưng dấu người khác" chứ
    Xuka KHÔNG phải là Hải.
  5. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Thử trả lời xem các bạn biết định nghĩa kiến trúc là gì? Hay chỉ nghĩ chung chung rằng : " Kiến trúc là tất cả những gì thuộc về nhà cửa, đường xá ... v.v " ...
    ... Tớ nghĩ rằng người bạn viết toppic này cũng đưa ra cái gọi là kiến trúc chung chung và cho chúng ta hiểu chung chung và cùng bàn luận. Tớ là 1 sinh viên kiến trúc nhưng tớ hiểu chưa đủ trình độ và tài năng để nhận xét sâu sắc về kiến trúc Hải Phòng ( Điếc thì không sợ súng và càng học thì càng thấy mình ngu ) .... Tớ là 1 người làm nghề kiến trúc nên lời nói về kiến trúc phải lọt lỗ tai những người "có nghề", không thể nhận xét một cách rất trực quan như các bạn .... Vì tớ hiểu kiến trúc rất phúc tạp, nhiều vấn đề không đơn giản ...
    ... Lấy 1 ví dụ về kiến trúc như thế này : Việc xây nhà ở cho người nghèo ... vấn dề nóng 2 năm trước ... Nhưng thực tế xây xong thì không có người nghèo được ở vì sao? ... Tại vì ngèo thì làm gì có tiền mà mua, thứ hai những người nghèo đa phần làm các công việc đơn giản như bán hàng, bán đồ ăn nước uống, ( Thử nghĩ xem nếu 1 người bán cháo gánh thì mỗi ngày lại gánh đi lên tằng 5, hay vào thang máy vối gánh cháo ... Không tưởng tượng nổi ) ... Mà việc giáo dục cho họ để làm 1 nghề gì đó để yên tâm ở trên các tầng quá khó ... Khi mà mất cái không gian buôn bán sinh hoạt thường ngày của họ thì họ không thể nào sống trong các căn nhà ngăn nắp ... Vấn đề lại xoay lại là : " Làm nhà cho người nghèo lại phải giữ cho họ không gian buôn bán sinh hoạt hàng ngày của họ " ... để họ sống được với cái nghề đơn giản nghè của người nghèo ...
    ... Vân vân và vân vân vấn đề liên quan đến kiến trúc : Quy hoạch, văn hoá, Truyền thống, Thói quen .... Ai mà dám đưa ra dự án xây 1 cao ốc cao hơn nhà hát lớn HP trong bán kính không cho phép ... Ngày nay ngoài khu đo thị mới như Văn Cao ... Hải Phòng còn có các khu đô thị mới có quy hoạch và đẹp như : Trại lẻ, Cầu dào, đò sơn .... v.v .... Vì thế không nên kêu than về hải phòng, mà hãy yêu cái nét riêng cái riêng mà HP đang có .
    [​IMG]
    [​IMG]ChỉTrẻConMớiBiếtYêu​
  6. luckygirl229

    luckygirl229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ko đến nỗi đâu
    Trang
  7. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    @tất cả,
    thế nhìn thấy hình bà Lê Chân với cây kiếm giống gì nào?
    http://www.vndd.ch.vu
    Luongy
  8. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Đúng rồi : " Tất cả chỉ là tương đối " ...
    ... Còn hình bà Lê Chân cầm cây kiếm 1 người nghĩ tốt thì đẹp, còn nghĩ xấu về nó tất nhiên là xấu ... lời nói của người thiết kế sáng tác ra nó mới có giá trị, còn người không biết, không làm nói gì mà chẳng được vì có hiểu được cái đẹp mà người sáng tác đem lại đâu ..... Không ít người nói rắng : "Lăng bác Hồ giống cái bếp dầu, Bảo tàng HCM như con rùa, Tượng đài bắc sơn giống cái ghết đẩu" ... Tôi xin lỗi nói lại lời 1 thầy giáo của tôi ( Không thêm không bớt ) : " Đấy chỉ là bọn ngu, vô học, chẳng biết gì ... 1 tác phẩm kiến trúc tạo nên bởi thời gian, dằn vặt, trình độ của tác giả .... "
    [​IMG]
    [​IMG]Huhuconmuonlayvo@yahoo.com​
  9. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn lại PTTH Ngô Quyền mang đậm kiến trúc kiểu Pháp , chùa Hàng Kênh với kiến trúc Đông phương truyền thống , vẻ đẹp người phụ nữ Á Đông toát lên từ bức tượng nữ tướng Lê Chân . Tất cả những cái đó không phải là đẹp à ? Mới đây PTTH Lê Quý Đôn xây dựng lại trường mang một phong cách mới rất đẹp lại còn có cả tượng cụ Lê Quý Đôn nhà ta nữa chứ
    Tình yêu chỉ là giấc mơ vô thực
  10. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    ok ok,tôi đồng ý.hải phòng chẳng kém thành phố nào trong nước ta đâu.và những năm tới hải phòng sẽ còn tiến mạnh hơn,công nghiệp hoá hơn nhiều phải không bà con?
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó

Chia sẻ trang này