1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiến trúc mà cổ phần hoá thì thế nào nhỉ,nghĩ mà thấy bâng quơ

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi khanh_mk, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Kiến trúc mà cổ phần hoá thì thế nào nhỉ,nghĩ mà thấy bâng quơ

    Chào các cô các bác các anh các chị
    Em đang muốn tham khảo ý kiến mọi người về làm việc trong một công ty Kiến trúc mà mình tham gia hội đồng.

    Em thấy,Kiến trúc phu thuộc nhiều vào con người,không như kinh doanh,yéu tố vốn thì quan trọng nhất.Giả sử bây giờ em cổ phần với thằng bạn em.Nếu em và nó cùng học dốt như nhau,điểm phẩy như nhau,ra truờng làm việc ngu như nhau,góp vốn 50-50,độ lười biếng chảy mửa cũng không ai kém ai,như thế thì công ty cổ phần của bọn em sẽ thành công tốt đẹp,anh em đoàn kết một lòng.Đằng này...

    Thằng bạn em nó lại khôn hơn em chút,mẹ,ra trường bằng nó lấp la lấp lánh.Mẹ,trong công việc thì nó có vẻ hoạt bát và nhanh nhanh nhẹn.Và nữa,em với nó ban đầu đã thống nhất là góp vốn 50-50 và cùng điều hành công ty.Thời gian trôi đi...

    Em ngày càng cảm thấy thích chơi hơn thích làm.Công việc vứt đấy,năm dăm lần đi du lịch.Thằng bạn em thì lao đầu vào công việc,đến lúc ngửng mặt lên thì không thấy trời đất đâu vì tóc đã mọc dài che kín mặt.Nó không nhìn thấy gì nên gọi em,lúc đó thì em đang ở Tuần Châu đi "công tác".Và chuyện gì đến cũng phải đến và nó đã đến...

    Em và nó tách ra làm riêng vì sự đóng góp cho công ty là không công bằng.Nó tiếp tục loay hoay với những tìm tòi mới,giải pháp kiến trúc mới,nâng niu những ước mơ tươi đẹp từ thời 2 đứa còn mài đũng trên giảng đường.Năm đấy chỗ bố vợ em cũng cần người,nhạc phụ đặt em vào ghế giám đốc ban quản lí dự án PMU19.

    Chúng em vẫn là bạn tốt của nhau.Hôm rồi qua thăm gia đình nó.Mẹ,cái khu nhà cũ kĩ chât hẹp,tìm lòng vòng mới có chỗ đậu cái Cadilác.Vợ nó mới bỏ nó,đứa con thì em đang nhờ vợ em xin cho vào trường Chu Văn An.Hôm đó bọn em đã uống rất khuya và nói chuyện rất nhiều về sự nghiệp.Nó vẫn lạc quan lắm,nói nhiều về Kiến Trúc,cái gì đó giờ đây trở nên rất mơ hồ trong em.

    ...
  2. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị đầu 2 thứ tóc kể chuyện làm nghề cho em với,em hứng thú mấy vụ này lắm ạ.Em nghiêm túc ạ.
    Kính.
  3. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    nghe giọng văn của chú chắc đang thất nghiệp đúng ko.miẹ phét lác thì cũng tìm sách mà đọc cho nó đúng chứ
    anh gọi chú là "kẻ phét lác ngu muội"
    Được MINK_ngeo sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 01/10/2006
  4. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------
    Anh trai nói gì em không thể luận ra nổi.
    Em vẫn đang tìm hiểu vấn đề này ạ.
  5. Mr_Pro

    Mr_Pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chắc là do kiếp trước bạn Khanh_mk tu thành chính quả, kiếp này cứ xả hơi dài dài, bạn của bạn đang tu, chưa thể thành chính quả ngay được
  6. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------
    thôi ạ,em vẫn không thể hiểu nổi các bác nói gì nữa.
    Chắc tại lời lẽ em ko diễn đạt trôi chảy.
  7. Mr_Pro

    Mr_Pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn khanh_mk có quả xuất phát điểm hơi bị ác,nhạc phụ đặt đâu, ta cứ tiếp tục. Theo như thuyết nhân quả, ấy cũng là phước của bạn từ kiếp trước tu hành tốt, tích được nhiều điều thiện.
    Ngày xưa mình mà không nổi máu tự ái, sợ mang tiếng nhờ vợ, giờ cũng ngon phết đấy
  8. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Dạ,câu chuyện em kể là câu chuyện cổ tích thôi ạ,
    Trả là em đang muốn tìm hiểu câu chuyện cổ phần hoá của các KTS nhà mình thế nào ạ.
    Vấn đề em đưa ra ở đây là sự khác nhau,phân biệt thế nào trong góp vốn và góp sức ạ.
    Tại vì ạ,có những công ty,mình chỉ cần bỏ tiền vào mua cổ phần rồi cuối năm lấy cổ tức cũng được.Em thấy Kiến trúc mà áp dụng mô hình thanh toán lãi suất kiểu ấy thì bại.Bại vì cả lí do chủ quan lẫn lí do khách quan ạ.Em xin nói về lí do khách quan trước,khách quan ở chỗ KIến trúc thì vốn thực sự không quá cần thiết như những nghành kinh doanh khác.Lí do chủ quan ở chỗ KTS làm việc thường không nghĩ tới lợi nhuận bằng danh tiếng,bằng sự khẳng định trong nghề nghiệp.Do đó,tức là theo ý kiến của em thì một công ty,một xưởng,một nhóm KTS thì bao giờ bản thân họ cũng nghĩ tới tiếng tăm trước khi nghĩ tới sự giàu có.Do đó,thì chính chủ quan họ cũng không cần tiền như họ và mọi người tưởng ạ.
    Em đang rất rất rất nghiêm túc ạ,kính mong các bậc anh chị đi trước và các bạn đồng nghiệp góp ý ạ.
    Dạ.
    Kts Khánh.
  9. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mở cơ sở làm ăn thì có nhiều kiểu
    - Tự thân
    - Hợp tác (Partnership)
    - Công ty (Corporation)
    vv.
    Chơi kiểu hợp tác theo chuyện cổ tích đó rất mệt vì phải chọn mặt gửi vàng, nhưng được cái gọn nhẹ dễ xử lý. Nếu không thì mở công ty riêng tự sướng một mình cho khoẻ.
    Còn muốn cổ phần thì mở Corporation, bạn chơi tập thể với một đống cổ đông, một ban giám đốc. Không rõ dạo này "Luật Công Ty" như thế nào rồi. Mù luật khổ thật.
  10. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Góp thêm cho vui vài mớ lý thuyết suông
    Cái chữ "công ty" nó hay gây hiểu lầm.
    Nếu là Corporation thì thường là góp vốn. Theo luật công ty một số nước phương Tây thì Cổ đông và đặc biệt là Ban giám đốc không phải trả nợ cho công ty, nếu công ty phá sản, trừ phi Ban giám đốc vi phạm các điều luật của Luật Trách Nhiệm Giám Đốc. Chỉ có cổ phiếu của công ty có thể sụt giá, và từ đó cổ đông sẽ chịu lỗ. Như vậy góp vốn không phải lúc nào cũng "ngồi một chỗ ăn quả ngọt", cũng có rủi ro.
    Bạn search trên Dictionary.com hay Google, hay Wikipedia từ khoá này sẽ rõ: Corporate Veil
    Ví dụ về Corporation tại Việt nam trong ngành Kiến trúc, bạn có thể tìm hiểu từ các công ty nội thất (TTT Corporation, ... )
    Chuyện góp sức thường thấy trong kiểu hợp tác (Partnership), lời cùng ăn, lỗ cùng chịu, chịu trách nhiệm như nhau, và chịu trách nhiệm cho nhau. Kiểu góp sức này lợi thuế hơn vì chỉ nộp thuế thu nhập cá nhân dựa trên tổng thu nhập tháng/năm của từng cá nhân, không có thuế doanh thu.
    Lý thuyết là thế, nhưng áp dụng vào thì rất linh động, từ đó nảy sinh ra rất nhiều loại "công ty".
    Tìm hiểu tiếp đi bạn, phát hiện ra cái gì hay thì post lên cho vui.

Chia sẻ trang này